Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Căn nhà bà Xối đang ở là nhà lợp thiếc, vách đất được cất khá lâu, cũng đang trong tình trạng hư hỏng và xuống cấp trầm trọng, có khả năng sập đổ hoàn toàn nếu trời mưa giông.

(BTNO)- Sáng 5.4.2012 lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Gò Dầu cùng chính quyền xã Phước Thạnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Xối, hiện ngụ ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh. Vừa qua, lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn mái nhà dưới của gia đình bà.
Ông Huỳnh Văn Mãnh - Trưởng phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Gò Dầu trao số tiền hỗ trợ của UBND huyện cho bà Xối |
Căn nhà trên còn lại của bà Xối đang ở là nhà lợp thiếc, vách đất được cất khá lâu, đang trong tình trạng hư hỏng và xuống cấp trầm trọng, có khả năng bị sập đổ nếu trời mưa giông. Do hoàn cảnh gia đình hiện tại quá nghèo, bà Xối lại sống neo đơn, mang căn bệnh hiểm nghèo do thiếu máu cơ tim nên càng không có điều kiện để sửa sang nhà. Mỗi khi mưa giông, bà lại sang nhà hàng xóm ngủ nhờ.
Trước mắt, UBND huyện Gò Dầu đã hỗ trợ gia đình bà Xối 3 triệu đồng, tạm thời ổn định cuộc sống. Chính quyển xã Phước Thạnh sẽ tiếp tục chăm lo, giúp đỡ cho gia đình trong thời gian tới.
* Trước đó, UBND xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu đã tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết cho ông Trà Văn Mẫm, sinh năm 1952, ngụ ấp Cây Xoài, là đảng viên, hội viên Hội Cựu chiến binh xã, nguyên là Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Phước. Gia đình ông thuộc hộ nghèo không có khả năng xây dựng nhà ở.
Căn nhà có tổng trị giá xây dựng là 42 triệu đồng, trong đó DNTN Hải Hưng (thị xã Tây Ninh) hỗ trợ 28 triệu đồng, người thân trong gia đình đóng góp thêm 14 triệu đồng.
Nguyễn Bình