Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
7 giờ sáng ngày 21.4, tiệm áo cưới Phượng Kiều (xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) trở nên rộn ràng. Hôm nay, chị Nguyễn Thị Phượng, chủ tiệm áo cưới quyết định tạm ngưng nhận khách buổi sáng để dành thời gian cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện chuẩn bị đám cưới cho 3 cặp vợ chồng: anh Kê Đuônl và chị Lăng Thị Na (xã Ninh Điền), anh Phùng Văn Trong và chị Lâm Thuý Phượng (xã Phước Vinh), anh Lê Văn Lộc và chị Võ Thị Quế Anh (xã Thanh Điền).

Đây là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các anh chị đã sống với nhau hơn 10 năm và có cùng nhau 2-3 mặt con. Nhưng ước mơ được một lần mặc váy cưới, tay trong tay ra mắt họ hàng trong không gian lễ cưới long trọng là điều họ còn chưa dám nghĩ đến trong đời. Lần này, với sự hỗ trợ và chung tay của mọi người, một đám cưới chỉn chu, ấm áp được tổ chức với sự chứng kiến của gia đình hai bên.

Từ sáng sớm, anh Phùng Văn Trong chở chị Lâm Thuý Phượng trên chiếc xe máy 3 bánh từ Phước Vinh đến tiệm áo cưới trang điểm. Anh Trong cho biết, mình bị khuyết tật từ nhỏ. Năm nay anh đã gần 50 tuổi. Hơn 15 năm trước, chị Phượng thương anh, hai người về chung một mái nhà. Hằng ngày, cả hai đi bán vé số. Cuộc sống chỉ vừa đủ lo cho 2 đứa con ăn học.
“Mỗi ngày hai vợ chồng bán được khoảng 300 tờ vé số. Mới năm ngoái, gia đình tôi được địa phương tặng cho 21 triệu đồng để mua bò. Chúng tôi thêm 2 triệu đồng, mua được 2 con bò mẹ, đến nay cũng chuẩn bị có bò con rồi. Hôm nay lại được Hội LHPN huyện và mạnh thường quân tổ chức đám cưới, thật sự không còn gì vui hơn. Vợ chồng tôi sẽ ráng làm ăn để lo cho con cái ăn học đàng hoàng”, anh Trong cười tươi nói.
Gần 10 giờ sáng, 3 cô dâu đã trang điểm xong. Mặc vào chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi, cô gái Khmer Lăng Thị Na trở nên kiêu sa, khiến mọi người đều trầm trồ. Na thật sự rất vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên trong đời được mặc chiếc áo cưới.
“Đây là kỷ niệm không bao giờ tôi quên được”, chị Na chân tình nói. Gia đình chị Na và anh Kê Đuônl vốn không khá giả, thấy các con thương nhau, hai bên chỉ tác hợp bằng cái “gật đầu” mà chưa có bữa tiệc đủ đầy nghi lễ.
Bà Nguyễn Thị Phượng- chủ tiệm áo cưới Phượng Kiều cho biết, trước đây, thấy một số địa phương từng tổ chức đám cưới tập thể cho các đôi vợ chồng khó khăn, bà cũng muốn được chung tay thực hiện việc ý nghĩa này ở Tây Ninh.
“Khi nghe Hội LHPN huyện thực hiện đám cưới 0 đồng, tôi liền tham gia, đăng ký ủng hộ ngay việc trang điểm cô dâu, tài trợ trang phục cưới, không gian tổ chức tiệc cưới. Tôi cũng nhận nấu tặng 20 bàn đãi tiệc cưới. Tôi mong muốn các em có hoàn cảnh khó khăn cũng có niềm vui trong ngày cưới như những cặp đôi khác; đồng thời lan toả ý tưởng nhân văn, lan toả yêu thương đến mọi người”, chủ tiệm áo cưới Phượng Kiều nói.
Trong không gian tiệc cưới ấm áp, các cặp vợ chồng được họ hàng cùng chính quyền địa phương, mạnh thường quân nâng ly chúc mừng. Hôn lễ diễn ra trang trọng, sâu lắng khi cô dâu, chú rể rót rượu mời song thân hai bên, dù có người, không còn đủ ba mẹ ruột đứng cạnh bên trong ngày vui của con.
Ông Giao Sa- bác của cô dâu Lăng Thị Na đại diện cho các gia đình gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, Hội LHPN huyện và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho các cặp đôi có một lễ cưới long trọng và ấm cúng. “Thật sự rất vui khi thấy cháu mình hôm nay được tổ chức đám cưới. Cảm ơn tất cả mạnh thường quân, Hội Phụ nữ huyện và chính quyền địa phương”, ông Giao Sa xúc động nói.
Trước sự chứng kiến của mọi người, chú rể lúng túng choàng tay cô dâu uống ly rượu giao bôi; cô dâu thẹn thùng khi chú rể đặt nhẹ nụ hôn lên má. Quà mừng cưới, Hội LHPN huyện Châu Thành vận động mạnh thường quân tặng mỗi cặp cô dâu chú rể một cặp nhẫn cưới và tặng cô dâu một đôi bông tai. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh, chính quyền các xã Phước Vinh, Thanh Điền, Ninh Điền đều có những phần quà tặng chúc mừng hạnh phúc đến các đôi vợ chồng.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành cho biết, đây là lần đầu tiên Hội LHPN huyện tổ chức đám cưới cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn. Hội vận động mạnh thường quân hỗ trợ cùng tổ chức đám cưới 0 đồng, gia đình hai bên không phải bỏ ra chi phí.
Bà Ngọc Ánh chia sẻ: “Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện tình yêu thương và sự chung tay chăm lo của mọi người với những chị em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn, để chị em có một đám cưới ấm áp, trọn vẹn. Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới, sẽ có nhiều sự đồng hành của các mạnh thường quân để lo cho chị em có hoàn cảnh khó khăn, có sự chăm lo của xã hội”.
Hạnh phúc không phải đích đến, hạnh phúc là cả 1 cuộc hành trình. Và trong hành trình tìm kiếm, xây dựng gia đình hạnh phúc, các anh chị đã nhận được sự chia sẻ, vun vén từ những tấm lòng vàng.
“Em thật sự cảm ơn các mạnh thường quân đã tạo điều kiện để chúng em có được đám cưới ấm áp, trọn vẹn hôm nay. Chúng em sẽ cố gắng sống tốt, làm việc để lo cho các con và sau này, có thể sẽ chung tay cùng địa phương tổ chức lại đám cưới cho những cặp đôi khác”, chị Quế Anh hạnh phúc nói.
Khải Tường