Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20-10-2024
0-10-2024
Ấn Độ: Thêm một nhà báo bị giết hại
Chủ nhật: 10:43 ngày 24/09/2017

Cảnh sát Ấn Độ thông báo vừa tìm thấy thi thể của một nhà báo kỳ cựu và người mẹ 92 tuổi của ông vào chiều 23.9 tại nhà riêng của họ ở thị trấn Mohali, thuộc bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ.

Đây là nhà báo thứ ba bị sát hại trong vòng 19 ngày qua tại Ấn Độ.

Theo cảnh sát, ông KJ Singh (ảnh), 60 tuổi, đã bị đâm vào bụng và bị cắt lưỡi trong khi mẹ của ông, bà Gurcharan Kaur dường như đã bị bóp cổ chết.

Đảng cầm quyền Shiromani Akali Dal (SAD), Thủ hiến bang Punjab Sukhbir Badal lên án vụ việc và yêu cầu cảnh sát nhanh chóng điều tra.

Chính quyền địa phương đã lập đội điều tra đặc biệt để điều tra vụ án mạng. Hiện cảnh sát cũng thu thập hình ảnh từ camera an ninh được lắp đặt tại 2 ngôi nhà trên để quét tìm chứng cứ.

Trong cuộc đời làm báo của mình, ông KJ Singh đã làm việc với vai trò là biên tập viên của báo The Indian Express, The Tribune và Thời báo Ấn Độ tại Chandigarh.

Hôm 20.9, một nhà báo làm việc cho kênh tin tức của đài truyền hình địa phương đã bị một nhóm người đánh chết tại bang Tripura, ở Đông Bắc Ấn Độ.

Trước đó, ngày 5.9, một nhà báo cấp cao bị bắn chết bên ngoài nhà riêng của bà ở bang Tây Nam Karnataka.

Các nhà phân tích cho rằng, Ấn Độ đang thành “một nơi ngày càng nguy hiểm đối với người làm báo”.

TRINH DƯƠNG

Theo THX

Tin liên quan