Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Báo chí cách mạng Tây Ninh: Gần 80 năm chặng đường hình thành và phát triển
Thứ sáu: 09:20 ngày 20/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - 79 năm qua, báo chí cách mạng tỉnh Tây Ninh đã luôn sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Từ kháng chiến cứu nước đến xây dựng quê hương giàu mạnh đều thấy rõ với vai trò, trách nhiệm của báo chí.

Lễ khởi công xây dựng Trung tâm PT-TH Tây Ninh, tiền thân Đài PT-HT Tây Ninh ngày nay.

Ra đời từ kháng chiến

Sau cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp tái xâm lược nước ta. Quân, dân Tây Ninh tiếp tục cầm súng chiến đấu, bảo vệ quê hương. Đảng bộ, chính quyền cách mạng của tỉnh nhận thức được vai trò cần thiết của báo chí trong việc động viên, cổ vũ Nhân dân hưởng ứng, tham gia kháng chiến nên đã chỉ đạo Ban Tuyên truyền cho xuất bản tờ báo cách mạng đầu tiên ở Tây Ninh.

Lúc đầu, Ban Tuyên truyền tổ chức thực hiện tờ Tin Tức, dạng bản tin nội bộ, in thô sơ bằng cách in đất sét. Số đầu tiên phát hành vào tháng 10.1946 với nội dung chủ yếu là phổ biến tin tức chiến sự, đường lối kháng chiến, kêu gọi dân chúng ủng hộ kháng chiến và thực hiện khẩu hiệu "vườn không, nhà trống" để tỏ thái độ bất hợp tác với thực dân Pháp. Tờ Tin Tức ra mỗi tháng một số, in khoảng 50 tờ, sau khi ra được 3 số thì nâng lên thành tờ báo, lấy tên là "Báo Dân Quyền". Báo không chỉ phát hành trong vùng kháng chiến, mà còn được tổ chức đưa ra các vùng giặc Pháp tạm chiếm.

Những cây bút đầu tiên tham gia viết báo Dân Quyền là: Huỳnh Văn Thanh, Lê Đình Nhơn, Dương Minh Châu, Trương Văn Uyển, Lê Sơn Đảnh, Phan Văn, Võ Trí Dũng, Quách Tỷ. Phụ trách trình bày, ấn loát là ông Nguyễn Văn Choàng (tức Nguyễn Tấn, Năm Choàng). Tờ Dân Quyền đầu xuất bản 100 bản. Về sau theo sự phát triển lớn mạnh của kháng chiến, tờ Dân Quyền được in đến hàng ngàn bản.

Cố nhà báo Võ Hữu Thành trân trọng trao tặng lại những kỷ vật quý giá của người làm báo thời chiến tranh cho Ban Biên tập Báo Tây Ninh.

Trong giai đoạn đánh Mỹ quyết liệt, hoạt động báo chí ở Tây Ninh được cấp trên đánh giá cao. Tại Hội nghị thông tấn báo chí các tỉnh miền Đông tháng 2.1967, Tiểu ban Tuyên truyền báo chí của Tây Ninh được Uỷ ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Đông Nam Bộ tặng bằng khen.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đem lại độc lập tự do cho dân tộc, Báo Tây Ninh chính thức được mang tên quê hương mình. Từ đó, Báo Tây Ninh được in ấn, phát hành công khai, rộng rãi trong tỉnh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Cố nhà báo Võ Hữu Thành- nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Tây Ninh trong một lần gặp gỡ trước đây kể khái quát lại một thời làm báo đầy gian nan, vất vả. Thời kháng chiến chống Mỹ, bộ phận báo chí nằm trong Tiểu Ban Tuyên truyền, trực thuộc Ban Tuyên huấn của tỉnh (Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ ngày nay).

Trong Tiểu Ban Tuyên truyền chia ra thành các tổ như Tổ báo chí, Tổ in ấn, Tổ nhiếp ảnh, Tổ tuyên truyền xung kích. Tổ báo chí có ba người, gồm ông Sáu Tâm (cố Tổng Biên tập Báo Tây Ninh) làm tổ trưởng, ông Võ Hữu Thành và ông Phương Hùng.

Cố nhà báo Võ Hữu Thành chia sẻ, ông xuất thân từ học sinh rồi đi làm cách mạng, do đó chưa biết khái niệm gì về báo chí, chưa biết làm báo như thế nào. Ông Sáu Tâm giao cho ông trách nhiệm phải học làm báo. Mỗi ngày phải nghe các Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh Giải Phóng, Đài Tiếng nói Sài Gòn phát tin. Từ đó chọn lọc, chép ra thành những bản tin, rồi đem in ra thành truyền đơn để tuyên truyền. Đồng thời xem cách các đài viết tin như thế nào để học hỏi.

Năm 1967, ông được cử đi học lớp báo chí, được những người làm báo tên tuổi, như ông Đinh Phong, Nguyễn Đặng… dạy về các thể loại tin tức, báo chí. Đặc biệt, môn nhiếp ảnh được học khá kỹ, từ kỹ thuật chụp ảnh, tráng phim, rửa ảnh.

Cố nhà báo Võ Hữu Thành kể tiếp, đối với người làm báo trong chiến tranh, có ba vật dụng không thể thiếu. Đó là cây viết, giấy, đèn dầu dã chiến và bàn làm việc nhỏ gọn. Các chân bàn có thể rút ra, dựng lên để ngồi trên võng viết tin, bài. Khi viết xong có thể dễ dàng xếp các chân bàn lại gọn gàn và để trong ba lô. Từ năm 1971 đến năm 1975, chiếc bàn này là vật bất ly thân đối với nhà báo Phương Hùng và đã có không biết bao nhiêu bài báo được viết trên chiếc bàn nhỏ này.

Thay mặt cố nhà báo Phương Hùng, cố nhà báo Võ Hữu Thành đã trân trọng trao tặng lại những kỷ vật quý giá này cho Ban Biên tập Báo Tây Ninh. Ngoài những kỷ vật kể trên, cố nhà báo Võ Hữu Thành còn trao tặng lại cho thế hệ làm báo hôm nay ba quyển sách “gối đầu nằm” của ông. Trong đó có nhiều tư liệu, hình ảnh rất hiếm về những người làm báo và tài liệu báo chí.

Cố nhà báo Võ Hữu Thành tặng lại cho thế hệ làm báo hôm nay ba quyển sách “gối đầu nằm” của ông.

Xây dựng báo nói, báo hình ở Tây Ninh

Sau ngày miền Nam giải phóng, bên cạnh việc thành lập Báo Tây Ninh, lãnh đạo tỉnh quan tâm, cho chủ trương thành lập Đài Phát thanh của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thọ- nguyên Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Tây Ninh đầu tiên của tỉnh nhớ lại, thời gian đầu mới thành lập, trụ sở của đài là căn phòng nhỏ, diện tích vài chục mét vuông ở góc bệnh viện cũ với công cụ, máy móc hết sức thô sơ. Máy phát có công suất nhỏ, được một số tỉnh kết nghĩa ở miền Bắc gửi cho.

Hệ thống loa phát thanh có khoảng 20 cái trên khu vực thị xã Tây Ninh. “Anh em dùng dây đồng kéo đến đâu, đặt loa phát thanh tới đó, chứ không có loa phát sóng. Lúc đó chưa gọi là đài phát thanh mà gọi là đài truyền thanh”, ông Thọ nói.

Theo lời ông Thọ, đến năm 1977, Trung ương có quyết định chính thức cho thành lập đài phát thanh của tỉnh. Lúc đó đài có máy phát sóng được 5- 10km, chương trình phát sóng mỗi ngày phát được 2-3 giờ. Đến năm 1993, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Tây Ninh phát sóng buổi truyền hình đầu tiên trên kênh K11-VHF, đồng thời thực hiện phát sóng hàng loạt chương trình truyền hình do đài tự sản xuất.

Ông cho biết thêm, có dịp tham dự các hội nghị ngành PT-TH của tỉnh, ông rất phấn khởi khi thấy đội ngũ làm công tác PT-TH ngày nay có kiến thức, tiếp thu được những công nghệ mới, nâng cao chất lượng, khối lượng tin bài. “Thỉnh thoảng tôi vẫn mở tivi xem nội dung chương trình của Đài PT-TH tỉnh. Như vậy là khá tốt rồi. Vì trước đây Tây Ninh là một trong những tỉnh nghèo của cả nước. Sau hoà bình thống nhất đất nước năm 1975, các tỉnh khác bắt tay vào xây dựng, Tây Ninh còn tiếp tục bị chiến tranh biên giới Tây Nam tàn phá”, ông Thọ nói.

Nguyên Giám đốc Đài PT-TH đầu tiên của tỉnh mong rằng, đội ngũ làm công tác PT-TH ngày nay với tâm huyết của mình, cố gắng áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đưa ngành PT-TH phát triển, phù hợp với thời đại.

Nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Tây Ninh luôn đồng hành cùng dân tộc. Từ khi thành lập đến nay, Báo Tây Ninh, Đài PT-TH luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển tải chủ trương, đường lối, phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đến Nhân dân. Và ngược lại, các cơ quan báo chí của cũng làm tốt vai trò cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền cách mạng.

Trong chiến tranh, người làm báo ở Tây Ninh là chiến sĩ xung kích trên trận tuyến đấu tranh chính trị và chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Trong hoà bình, người làm báo Tây Ninh vẫn là chiến sĩ xung kích trên mặt trận đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng xā hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hiện nay, trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thông tin, Báo và Đài PT-TH Tây Ninh luôn tự nâng cao mọi mặt, nắm bắt công nghệ tiên tiến của thời đại để ứng dụng vào hoạt động nghề nghiệp; giữ vững tôn chỉ, mục đích, xứng đáng là cơ quan truyền thông đại chúng chính thống của tỉnh.

Đại Dương

Tin cùng chuyên mục