Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tết đến, xuân về, mọi người sum họp bên người thân, gia đình. Nhưng trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc, những người lính mang quân hàm xanh vẫn cầm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới đem lại bình yên cho Nhân dân vui xuân đón tết. Với họ, đó là điều hết sức thiêng liêng.
![google news](/assets/images/gg-news-v2.png)
![](https://baotayninh.vn/image/ckeditor/2025/20250209/images/z6298931659179_aeaa6f18ae38b76006f8ffb377c87981-32.jpg)
Chúng tôi đến Đồn Biên phòng Tân Hà vào những ngày đầu năm, không khí xuân vẫn còn hiện hữu khắp các nẻo đường huyện Tân Châu. Dọc hai bên đường từ thị trấn Tân Châu lên Đồn Biên phòng Tân Hà, hoa mai vẫn vàng rực với những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.
Bước vào cổng đồn, một không gian xanh hiện ra, khang trang, sạch đẹp. Đồn Biên phòng Tân Hà đứng chân trên địa bàn xã Tân Hà, huyện Tân Châu, có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 12,8km với 8 cột mốc chính, 23 cột mốc phụ. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhìn chung ổn định, tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới đặc biệt là vận chuyển pháo lậu vào dịp tết Nguyên đán 2025.
Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Tân Hà đã sớm xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí, triển khai các nhiệm vụ, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, cho các tổ công tác luân phiên tuần tra 24/24 giờ trên các đoạn, tuyến biên giới.
Thiếu tá Phan Văn Nghiêm- Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Hà cho biết, thực hiện Kế hoạch số 49 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về trực sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, cấp uỷ, ban chỉ huy đơn vị tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ. Qua đó, cán bộ chiến sĩ nắm được mục đích, yêu cầu, cũng như nhiệm vụ của các bộ phận.
Trong tháng 1.2025, đơn vị phối hợp lực lượng Công an, dân quân tự vệ tổ chức 38 buổi tuần tra biên giới với 150 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức 16 buổi mật phục và thường xuyên phối hợp tuần tra địa bàn; tổ chức ngăn chặn các hoạt động qua lại biên giới trái phép tại các điểm chốt 24/24. Bên cạnh đó, duy trì và thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu như bảo đảm về quân số trực, tính cơ động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
![](https://baotayninh.vn/image/ckeditor/2025/20250209/images/z6298931652255_dec58b07533963a8f1bf7ecf1c777930-27.jpg)
Thượng uý Nguyễn Tấn Đạt, Đội trưởng Đội Tham mưu – Hành chính Đồn Biên phòng Tân Hà chia sẻ, được phân công nhiệm vụ bám biên giới tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc trong dịp tết nguyên đán này, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định tốt chức trách nhiệm vụ, thực hiện đúng kế hoạch tuần tra bảo vệ biên giới của cấp uỷ, Ban chỉ huy đồn, bảo vệ cho Nhân dân trên địa bàn vui xuân đón tết.
Để cán bộ, chiến sĩ đơn vị yên tâm công tác, lãnh đạo Đồn cũng đã động viên, chăm lo đầy đủ về vật chất, tinh thần để bộ đội dù làm nhiệm vụ, vẫn cảm nhận được không khí ấm cúng ngày tết tại đơn vị.
Thiếu tá Đào Kim Tĩnh- Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tân Hà cho biết, Đảng uỷ, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Hà đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các bộ phận trong đơn vị, tổ chức vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm, bảo đảm đủ đầy cho cán bộ chiến sĩ. Ngoài các chế độ được hưởng của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, đơn vị cũng đã trích từ nguồn tăng gia sản xuất hỗ trợ cho mỗi chiến sĩ nghĩa vụ 500 ngàn đồng, cán bộ là 1 triệu đồng.
Đồn còn làm tốt công tác tăng gia, sản xuất, trồng nhiều loại rau xanh, chăn nuôi gà, vịt, heo góp phần bổ sung, nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.
Khoác lên mình trang phục của người lính vùng biên, họ - những người đã vượt lên trên nỗi nhớ nhà, người thân để hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và mùa xuân bình yên nơi biên cương. Tạm biệt Đồn tại điểm cảnh giới Bàu Đá dưới cái nắng chiều như đổ lửa, các chiến sĩ vẫn đang tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.
Nguyễn Thế