Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trần Thị Hồng Nhung bàn với người tình đưa con trai ruột bỏ trước cổng cơ sở mái ấm tình thương nhưng bé chạy theo dẫn đến ngã xuống kênh tử vong.

Ngày 17/9, Tòa án nhân dân Khu vực 3, tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xử sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng Nhung (26 tuổi, ngụ xã Đức Hòa, Tây Ninh) mức án 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Vũ An (28 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, Tây Ninh) mức án 2 năm 6 tháng tù cùng về tội vô ý làm chết người.

Kết quả điều tra xác định, Nhung từng có chồng và 2 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ là bé T., sinh năm 2021. Sau đó, Nhung không ở cùng chồng mà ở cùng bé T., và đi làm công nhân trên địa bàn huyện Đức Hòa cũ.
Tại đây, Nhưng sống chung như vợ chồng với Nguyễn Vũ An. Chiều 27/10/2024, do không muốn tiếp tục nuôi bé T., nên Nhung nảy sinh ý định bỏ rơi bé cho người khác gặp và nhận nuôi.
Nhung dẫn bé đến một trung tâm mua sắm ở xã Đức Hòa, cho bé vào khu vui chơi rồi để bé ở đó quay về phòng trọ. Người dân phát hiện bé T., bị bỏ rơi trình báo công an, sau đó cơ quan công an đã giao bé lại cho bà ngoại ruột là mẹ của Nhung.
Chiều hôm sau, mẹ Nhung gọi Nhung đến đưa lại bé T., và nói không được bỏ rơi bé, Nhung đồng ý và được An chở xe máy đến đón bé T., về ngủ chung tại phòng trọ với Nhung và An.

Ngày 29/10/2024, An và Nhung dùng xe máy chở bé T., đến trường mầm non tư nhân gửi đó rồi đi làm. Đến buổi chiều khi đón về, nhà trường nói không nhận giữ bé T. Tối cùng ngày, trong bữa cơm, bé T., quấy khóc, Nhung dỗ không được nên nghĩ mình không có điều kiện nuôi con và nghĩ đến việc bỏ rơi con cho người khác gặp và nuôi. Nhung cũng đem việc này nói chuyện này với An và hỏi chỗ để gửi nuôi bé T. Sau đó, Nhung bàn với An đưa bé T., đến trại trẻ mồ côi.
Khoảng 22 giờ cùng ngày, An và Nhung chuẩn bị cho bé T., 4 bộ quần áo, 2 lốc sữa, tã rồi cùng nhau chở bé T. đến một cơ sở mái ấm tình thương thuộc xã Hòa Khánh, Tây Ninh. Sau khi bỏ bé T., lại trước cổng, Nhung lên xe để An chở đi về lại phòng trọ và hôm sau đi làm bình thường.
Tuy nhiên sang hôm sau, bé T. được người dân trong khu vực phát hiện đã ngã chết dưới kênh nước gần cơ sở mái ấm tình thương nơi Nhung bỏ bé lại. Nhung và An đã đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ vụ việc./.
Kiên Định