Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Những trải nghiệm trong quân ngũ tuy còn mới mẻ nhưng các chiến sĩ đã dần trưởng thành, rắn rỏi hơn từ trong hành động, việc làm như xếp nội vụ đúng chuẩn, vệ sinh nơi ăn, ở, chấp hành tốt thời gian sinh hoạt…
Năm 2025, Trung đoàn 174 tiếp nhận và huấn luyện 560 chiến sĩ đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hơn 1 tuần sau ngày nhập ngũ, các chiến sĩ mới thuộc Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã dần quen với nếp sống, nếp sinh hoạt của người lính.
Trước khi nhập ngũ, hai anh em sinh đôi Phan Anh Tài và Phan Anh Lợi (ngụ xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng) đã có việc làm ổn định nhưng vẫn tự nguyện viết đơn tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ năm 2025. Sinh cùng ngày, học cùng trường, giờ đây anh em cùng nhập ngũ ở Đại đội 1, Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 174. Những ngày đầu về đơn vị, hai anh em với biết bao bỡ ngỡ, khó khăn khi phải thay đổi thói quen thường ngày.
Chiến sĩ Phan Anh Tài tâm sự: “Ở môi trường quân đội khác nhiều so với bên ngoài. Em phải dậy sớm, ngủ sớm hơn, ăn cơm nhanh hơn, mọi hoạt động đều phải theo thời khoá biểu. Là anh em sinh đôi nên chúng em có những lợi thế hơn các đồng chí, đồng đội khác. Chúng em có thể hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ những khó khăn cùng nhau. Một tuần trôi qua, cả hai anh em đã hoà nhập với môi trường quân ngũ, quen dần nền nếp, giờ sinh hoạt, kỷ luật mới”.
Binh nhì Lê Anh Long- Chiến sĩ Tiểu đội 20, Trung đội 8, Đại đội 2, Tiểu đoàn 12 chia sẻ: “Mấy ngày đầu khi vào đơn vị, em cũng gặp rất nhiều khó khăn trong sắp xếp nội vụ, vệ sinh của mình, nhưng dưới sự chỉ dẫn tận tình của các anh cán bộ thì em đã từng ngày tiến bộ và đã làm tốt hơn trong sắp xếp nội vụ vệ sinh”.
Các chiến sĩ mới luôn nỗ lực bắt nhịp nhanh thực hiện tốt chế độ trong ngày và những bài học làm chiến sĩ đầu tiên trong thời gian huấn luyện. Chiến sĩ mới Nguyễn Bùi Minh Quân, thuộc Trung đội 2, Đại đội 1 cho biết, khi mới vào môi trường quân đội, em và mọi người ai cũng nhớ nhà, người thân nhưng thông qua các hoạt động bổ ích của đơn vị như sinh hoạt tổ 3 người, tăng gia sản xuất, vui chơi ngày nghỉ… đã giúp mọi người dần quen và thích nghi hơn.
“Chúng em đã hỏi thăm về nhau, động viên, chia sẻ với nhau như anh em trong nhà. Đây là động lực để chúng em quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ”- chiến sĩ Nguyễn Bùi Minh Quân nói.
Để chiến sĩ mới nhanh chóng ổn định tư tưởng, hoà nhập đơn vị ngay từ những ngày đầu, Trung đoàn 174 thực hiện tốt việc xây dựng đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ như anh em với phương châm “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ với chiến sĩ; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, giải quyết tốt công tác tư tưởng để các chiến sĩ mới yên tâm thực hiện nhiệm vụ trong quân ngũ.
Thiếu tá Nguyễn Tấn Mạnh – Chính trị viên Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 174 cho biết, xác định huấn luyện chiến sĩ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Tiểu đoàn đã quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó đơn vị. Dù xa gia đình, người thân nhưng các chiến sĩ vẫn luôn được đón nhận tình cảm đoàn kết yêu thương của đồng đội, tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với sự chuẩn bị toàn diện, chu đáo trên tất cả các khâu, công việc đã giúp chiến sĩ mới yên tâm tự tin phấn đấu học tập, công tác để có thể đạt được kết quả cao nhất ngay từ tuần đầu, tháng đầu huấn luyện.
Trung sĩ Lâm Hoàng Tiến- Tiểu đội trưởng Tiểu đội 17, Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 12 chia sẻ: “Em rất háo hức khi được giao nhiệm vụ trực tiếp huấn luyện, quản lý tân binh. Cũng từng trải qua thời gian bỡ ngỡ khi mới nhập ngũ nên em sẽ động viên, tìm hiểu tâm tư, tình cảm của chiến sĩ mới để chia sẻ kịp thời những khó khăn của những ngày đầu nhập ngũ, vừa tạo mối đoàn kết trong tiểu đội vừa giúp các chiến sĩ mới sớm hoà nhập”.
Hành trình 2 năm là khoảng thời gian mà các chiến sĩ trẻ xây dựng cho bản thân ý thức, trách nhiệm và sự trưởng thành. Trong những ngày đầu vào đơn vị, mỗi người đều có cảm nhận riêng, nhưng ở họ có một điểm chung là niềm vinh dự khi trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” và quyết tâm đóng góp tâm sức, trí lực, tuổi trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Huy Thường – Đào Như
Ảnh 149: Hướng dẫn chiến sĩ phơi quần áo, khăn mặt.
Ảnh 151: Chiến sĩ mới thực hành gấp nội vụ.
Ảnh 154: Chiến sĩ mới tự tin với các động tác thể dục sáng.
Ảnh 152: Chiến sĩ mới với bài học chính trị đầu tiên.