Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Cộng đồng thế giới sát cánh khắc phục thảm họa động đất Myanmar khi thương vong tăng từng giờ và công tác cứu hộ chồng chất khó khăn.

Con số thương vong trong trận động đất kinh hoàng ở Myanmar hôm 28-3 vẫn không ngừng tăng, trong bối cảnh công tác cứu nạn, cứu hộ gặp vô vàn khó khăn do giao thông bị đứt gãy và thiếu trang thiết bị y tế.
Thương vong chưa ngừng, cứu hộ gặp khó
Theo chính quyền Myanmar, tính tới tối 30-3 đã có ít nhất 1.700 người chết, khoảng 3.400 người bị thương và gần 300 người vẫn đang mất tích, theo Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia MRTV.
Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại con số thương vong thực tế sau trận động đất Myanmar còn cao hơn nhiều và có thể mất nhiều tuần mới có thể thống kê đầy đủ.
Trận động đất đã làm rung chuyển nhiều khu vực rộng lớn, khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và gây gián đoạn nghiêm trọng công tác cứu trợ.
Nhà dân tan hoang sau trận động đất Myanmar hôm 28-3. Ảnh: MYANMAR NOW
Theo ghi nhận của đài CNN, người dân và nhân viên cứu hộ lo lắng việc thiếu hụt máy móc hạng nặng sẽ khiến công tác tìm kiếm nạn nhân gặp vô vàn khó khăn. Người dân ở tâm chấn Mandalay cho biết họ buộc phải đào bới đống đổ nát bằng tay không để tìm kiếm người sống sót.
Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng ghi nhận tình trạng đường sá tan hoang và các đống đổ nát chồng chất đang cản trở nỗ lực cứu trợ tại Myanmar, trong bối cảnh cuộc chạy đua tìm kiếm người sống sót sau trận động đất thảm khốc vẫn đang tiếp diễn.
Tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế – bao gồm bộ cấp cứu chấn thương, túi máu, thuốc gây mê và thiết bị hỗ trợ – càng làm trầm trọng thêm khó khăn trong công tác cứu trợ, Văn phòng Điều phối Nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết.
Các nhân viên y tế tại hiện trường, từ các TP Mandalay, Magway, Naypyidaw đến Sagaing ở miền trung và tây bắc Myanmar, đang phải vật lộn để ứng phó với dòng người bị thương không ngừng đổ về.
Ở miền nam, các thị trấn Nyaungshwe, Kalaw và Pinlaung chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, theo báo cáo của OCHA. “Hàng nghìn người phải qua đêm trên đường phố hoặc những khu vực trống do nhà cửa bị hư hại, hoặc lo sợ xảy ra thêm động đất” - OCHA cho hay, thêm rằng hệ thống viễn thông và internet bị gián đoạn càng khiến nỗ cứu trợ càng trở nên khó khăn.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã ban bố cảnh báo đỏ về thương vong sau trận động đất tại Myanmar, cảnh báo rằng số người thiệt mạng có thể lên tới 100.000 trong kịch bản tồi tệ nhất. Đây là mức cảnh báo cao nhất của USGS, cho thấy thảm họa có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng và cơ sở hạ tầng.
Thế giới gấp rút hỗ trợ
Trận động đất 7,7 độ richter đẩy Myanmar vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Trước tình hình trên, Thống tướng Min Aung Hlaing ban bố tình trạng khẩn cấp và nhanh chóng lên tiếng kêu gọi sự trợ giúp.
“Chúng tôi mở cửa đón nhận bất kỳ tổ chức hay quốc gia nào sẵn lòng đến giúp đỡ người dân trong lúc hoạn nạn” - Thống tướng Min Aung Hlaing kêu gọi không lâu sau khi thảm họa xảy ra ngày 28-3.
Rất nhanh, hàng loạt nước bắt đầu đáp lời thông báo hỗ trợ, đưa nhân lực sang giúp khắc phục.
Trung Quốc khẳng định “tình hữu nghị sâu sắc và lâu đời” với Myanmar và cử sang đội cứu hộ và y tế gồm 37 thành viên – nhóm quốc tế đầu tiên có mặt tại Myanmar vào sáng 29-3, theo đài CCTV. Đội cứu hộ mang theo 112 bộ thiết bị dò tìm sự sống, hệ thống cảnh báo động đất, vệ tinh di động, máy bay không người lái cùng nhiều vật tư cứu trợ khẩn cấp.
Ấn Độ triển khai máy bay chở một đội y tế gồm 118 nhân viên, mang theo chăn, bạt, dụng cụ vệ sinh, túi ngủ, đèn quang năng, gói thực phẩm và bộ nấu ăn đến thủ đô Naypyidaw trước khi di chuyển đến Mandalay, khu vực gần tâm chấn nhất. Một đội tìm kiếm và cứu nạn cũng đã lên đường vào sáng 29-3, kèm theo hai tàu chở hàng viện trợ. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nhiều tàu và chuyến bay khác sẽ tiếp tục đưa thêm viện trợ đến Myanmar.
Lực lượng cứu hộ nước ngoài ra sức hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn ở Myanmar. Ảnh: MYANMAR NOW
Nga gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính quyền Myanmar, theo hãng thông tấn TASS. Moscow điều động 120 nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ và thiết bị hỗ trợ tìm kiếm đến Myanmar.
Mỹ cũng nhanh chóng lên tiếng. Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả trận động đất là “thảm họa kinh hoàng” và cam kết hỗ trợ Myanmar. “Đây thực sự là một thảm họa lớn, và chúng tôi sẽ giúp đỡ. Chúng tôi đã trao đổi với nước này” - ông Trump phát biểu trước báo giới ngày 28-3.
Ngoại trưởng Malaysia cho biết một đoàn 50 người đã tới Myanmar vào ngày 30-3 để hỗ trợ xác định danh tính nạn nhân và cung cấp viện trợ cho những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Hàn Quốc, Thái Lan, và Singapore cũng gửi hàng cứu trợ đến Myanmar.
Theo người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Quốc cũng đã phân bổ một khoản quỹ khẩn cấp trị giá 5 triệu USD cho Myanmar để cứu trợ động đất trong khi xác định các nhu cầu bổ sung và điều phối hoạt động ứng phó. Ngoài ra, Liên minh châu Âu cam kết viện trợ khẩn cấp ban đầu trị giá 2,5 triệu euro (2,7 triệu USD).
Việt Nam không đứng ngoài nỗ lực nhân đạo
Với truyền thống tương thân, tương ái, để giúp nước bạn vượt qua khó khăn, được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam đã cử Đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.
Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) làm trưởng đoàn, gồm 26 cán bộ chiến sĩ, đã xuất phát vào trưa 30-3.
Các cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp, khẩn cấp và cán bộ đối ngoại và phiên dịch, bác sĩ. Đoàn mang theo 2 chó nghiệp vụ và nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ cứu hộ.
Trong khoảng thời gian 10 ngày, Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an sẽ tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất và các hoạt động khác trên thực địa theo yêu cầu của phía Myanmar, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đoàn.
Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu tổ chức lực lượng sẵn sàng sang Myanmar hỗ trợ khắc phục hậu quả. Lực lượng cứu trợ bao gồm 80 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị cứu hộ (gồm công binh và chó nghiệp vụ), quân y,... xuất phát chiều 30-3.
Lực lượng thực hiện nhiệm vụ sẽ chú trọng phối hợp với các lực lượng quốc tế, chính quyền và người dân địa phương, phát huy truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam, để lại ấn tượng tích cực trong lòng bạn bè quốc tế và người dân Myanmar.
Nguồn PLO