Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Dưới nắng gió biên cương, cột mốc 183 sừng sững giữa đất trời Tây Ninh. Lần đầu đặt chân đến xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, 30 cán bộ, đảng viên xã Bà Điểm (TP. Hồ Chí Minh) xúc động khi được chạm tay vào dấu mốc thiêng liêng nơi đường biên Việt Nam – Campuchia.


Ngày 21/9/2025, tại cột mốc 183 thuộc ấp Voi Đình, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, không khí trang nghiêm bao trùm buổi sinh hoạt chính trị đặc biệt của cán bộ, đảng viên xã Bà Điểm, TP. Hồ Chí Minh. Họ là những đảng viên thuộc Chi bộ Ban Xây dựng Đảng và Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lần đầu tiên được đến với đường biên, cột mốc ở xã Mỹ Quý, những biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền Tổ quốc.
Đây là một nội dung trọng tâm được xác định trong chương trình “Hành trình biên giới” kết hợp sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2025 do Chi bộ phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tổ chức.
Trên mảnh đất biên giới thân thương, cán bộ, đảng viên không chỉ được nghe cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây giới thiệu, mà còn được nhìn thấy, tận tay chạm vào cột mốc khẳng định chủ quyền, để thêm tự hào và ý thức rõ trách nhiệm thiêng liêng của mình.
Đại úy Phạm Việt Tiến – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; những kết quả đạt được trong phân giới, cắm mốc tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia; tình hình thực tế mà cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám chốt, canh giữ bình yên biên cương. Những thông tin ấy vang lên ngay bên cột mốc biên giới, khiến nhiều đảng viên xúc động.

“Lần đầu tiên đứng trước cột mốc quốc giới, tôi thấy tim mình dâng lên niềm tự hào khó tả. Chúng tôi hiểu rõ hơn rằng, để giữ gìn từng tấc đất này, biết bao thế hệ đã hy sinh, biết bao cán bộ, chiến sĩ hôm nay đang lặng thầm cống hiến. Trở về địa phương, chúng tôi càng phải nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với những người đang ngày đêm canh giữ nơi tuyến đầu Tổ quốc” - một đảng viên trong đoàn chia sẻ.
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Bà Điểm Nguyễn Văn Hây tâm sự: “Hành trình hôm nay để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc sâu sắc. Qua đây, tôi cũng mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên ở đơn vị sẽ trở thành một tuyên truyền viên, lan tỏa tình yêu nước, ý thức bảo vệ biên giới đến Nhân dân, để ai cũng hiểu rằng biên giới là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”.
Không chỉ là chuyến đi học tập thực tế, “Hành trình biên giới” còn là dịp để kết nối tình cảm giữa cán bộ, đảng viên địa phương với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Những bàn tay siết chặt, những ánh mắt đầy niềm tin, nụ cười rạng rỡ và sự tri ân là minh chứng cho tinh thần đoàn kết quân – dân, cho sự gắn bó keo sơn giữa hậu phương và tuyến đầu.

Khi rời khỏi cột mốc 183, nhiều người vẫn ngoái nhìn lại, ánh mắt như gửi gắm niềm tin vào những người lính Biên phòng đang lặng thầm đứng gác. Hình ảnh ấy in sâu trong trái tim mỗi người, trở thành động lực để họ sống, làm việc và cống hiến xứng đáng hơn.
Hoạt động ý nghĩa này một lần nữa khẳng định: Tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới không chỉ dừng lại ở những bài học lý thuyết, mà cần được trải nghiệm thực tế để khơi dậy tình yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc. Và hơn hết, đó là sự tiếp nối truyền thống cha ông, là lời hứa cùng nhau gìn giữ từng tấc đất nơi phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc./.
Lê Đức