Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Hành trình của tình yêu và niềm tin
Thứ bảy: 22:46 ngày 31/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Từ ngày 15-20.5.2025, đoàn công tác số 23 do Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức đã thực hiện chuyến thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 với chủ đề “Hành trình theo chân Bác hướng về biển đảo quê hương”.

Nhà giàn DK1

Con tàu KN 390 đưa gần 200 đại biểu từ nhiều vùng miền đất nước vượt sóng gió đến với Trường Sa không chỉ mang theo quà tặng vật chất mà còn chuyên chở đầy ắp tình yêu thương, lòng tri ân và niềm tin sắt đá từ đất liền gửi đến những người lính và người dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Đây không chỉ là chuyến hải trình về mặt địa lý mà còn là một hành trình thấm đẫm cảm xúc, thức tỉnh sâu sắc tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm công dân của mỗi người.

Những gì các thành viên trong đoàn chứng kiến, cảm nhận và mang về sau chuyến đi chính là hành trang tinh thần vô giá, để rồi mỗi người sẽ trở thành một cánh tay nối dài lan toả tình yêu biển đảo đến cộng đồng.

Cột mốc đảo Đá Tây A.

Ngay từ ngày đầu đặt chân lên đảo Song Tử Tây, điểm đến đầu tiên trong hành trình, nhiều đại biểu không khỏi xúc động khi chứng kiến khung cảnh thiêng liêng nơi biển đảo xa xôi.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên cột mốc chủ quyền, những đứa trẻ tung tăng nô đùa, tiếng chuông chùa ngân vang… Tất cả tạo nên một Trường Sa rất đỗi thân quen, gần gũi và bình yên đến lạ thường.

Các hoạt động dâng hương tại tượng đài Trần Quốc Tuấn, thăm chùa Song Tử Tây, thăm nơi ăn ở và trao quà cho cán bộ chiến sĩ, người dân… đã làm nên sợi dây kết nối mạnh mẽ giữa đất liền và biển đảo.

Những cái bắt tay siết chặt, những câu chuyện sẻ chia đời thường đã thắp lên niềm tin trong tim những người lính, đồng thời giúp đại biểu thêm hiểu, thêm quý cuộc sống nơi đây.

Đi qua các đảo Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây A, Trường Sa và nhà giàn DK1, đoàn công tác như được chứng kiến những pháo đài thép giữa đại dương, nơi mỗi người lính, mỗi người dân chính là một “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền thiêng liêng.

Các đại biểu trên ca nô ra thăm nhà giàn DK1

Được hát Quốc ca giữa đảo Trường Sa, được thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh từ tinh thần bất khuất của bao thế hệ. Những người lính nơi đây thực sự là những tấm gương sống động về lòng yêu nước và tinh thần dấn thân không mệt mỏi.

Mỗi chiến sĩ trẻ tuổi với ánh mắt sáng rực, nước da rám nắng và nụ cười luôn thường trực, đều khiến các đại biểu khâm phục. Họ kể về những đêm tuần tra, những ngày giông bão, về nỗi nhớ đất liền và niềm tin luôn cháy bỏng trong tim. Có lẽ, nếu không tận mắt chứng kiến, không ai có thể hình dung được nghị lực phi thường của những con người nơi đây.

Từ cảng Cam Ranh đến Trường Sa mất khoảng 30 đến 35 giờ lênh đênh giữa biển khơi. Nhưng thật lạ, không ai trong đoàn công tác than mệt, hay than xa.

Bởi mỗi người đang mang trong tim một nỗi khát khao được đặt chân đến vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc, được thấy tận mắt lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời, được chạm vào chủ quyền không phải qua bản đồ mà qua hơi thở cuộc sống nơi đầu sóng.

Đoàn công tác trên đảo Đá Thị.

Trên tàu, thời gian trôi qua với nhiều hoạt động sôi nổi và đầy ý nghĩa; tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nhạc, tiếng cổ vũ vang lên như xoá nhoà khoảng cách giữa những người xa lạ, như tiếp thêm năng lượng cho từng trái tim đang hướng về Trường Sa.

Thi đấu cờ tướng, một trò chơi tưởng chừng lặng lẽ lại trở thành điểm tụ hội của những người mê chiến thuật. Những ván cờ không chỉ là cuộc đấu trí mà còn là nơi khơi dậy tinh thần đồng đội, gắn kết giữa các đại biểu từ nhiều vùng miền khác nhau. Rồi đến hội thi cắm hoa, nơi những bàn tay khéo léo biến những tờ giấy, khăn ăn bằng giấy thành tác phẩm nghệ thuật mang thông điệp yêu thương.

Ấn tượng không kém là phần thi biểu diễn thời trang. Những tà áo dài truyền thống, những bộ trang phục mang bản sắc dân tộc thiểu số, mang sắc màu biển đảo… được các đại biểu trình diễn với niềm tự hào rạng ngời.

Đặc biệt xúc động là cuộc thi gấp hạc giấy và tìm hiểu về biển đảo quê hương. Những bàn tay cặm cụi gấp từng con hạc, gửi gắm trong đó lời cầu nguyện cho bình yên, cho chủ quyền thiêng liêng luôn vững vàng giữa sóng gió. Những câu hỏi về Trường Sa, DK1 không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn khơi dậy sự quan tâm, thấu hiểu và niềm tin vào lực lượng bảo vệ Tổ quốc.

Đêm 19.5, sinh nhật Bác Hồ, là một trong những khoảnh khắc thật xúc động trong hành trình. Trên boong tàu KN 390 giữa biển khơi, ánh nến lung linh được thắp lên trong buổi lễ mừng sinh nhật Bác và chúc mừng các đại biểu có ngày sinh trong tháng 5. Khi những hình ảnh gia đình từ đất liền bất ngờ xuất hiện qua màn hình, cả boong tàu như lặng đi rồi vỡ oà cảm xúc.

Trên đảo Song Tử Tây, chúng tôi được nghe một chiến sĩ kể về cây tra, loài cây đặc trưng nơi đảo xa. Cây chịu nắng giỏi, bám trụ đất cát khô cằn mà vẫn xanh tốt và kết trái. Phải chăng, hình ảnh cây tra cũng chính là biểu tượng của người dân đảo kiên cường, thầm lặng mà mãnh liệt.

Quả thật, từ thiên nhiên đến con người, tất cả đều là minh chứng sống động cho sức sống Trường Sa nơi bão tố không thể làm chùn bước.

Thi đấu cờ tướng trên tàu

Có đại biểu đã lặng người trước những đứa trẻ sinh ra giữa biển khơi, trước ánh mắt kiên cường của người lính đảo. Quả thật chủ quyền không chỉ là những đường kẻ trên bản đồ, mà còn là máu thịt, là gương mặt, là nụ cười lạc quan của những người đang ngày đêm gìn giữ từng tấc biển quê hương.

Ngày 20.5, con tàu KN 390 cập bến Cam Ranh, khép lại một tuần hải trình đặc biệt. Nhưng những gì còn đọng lại không chỉ là sóng nước, gió trời, mà là những ký ức không thể nào quên về ánh mắt người lính đảo, về nụ cười trong veo của trẻ thơ, về vị mặn nồng của biển cả và tình người.

Mỗi đại biểu ra về với một cuốn “Sổ công tác Trường Sa, DK” ghi đầy cảm xúc và suy ngẫm. Từ đó, họ trở thành những cánh chim mang theo câu chuyện biển đảo lan toả trong cộng đồng, về sự hy sinh thầm lặng, về lòng kiêu hãnh dân tộc, về trách nhiệm gìn giữ hoà bình cho thế hệ mai sau.

Như lời nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từng nói: “Các đại biểu đến với Trường Sa, nhà giàn DK1 là mang theo tình cảm và đem về niềm tin”. Câu nói ấy không chỉ là một sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình, mà còn là kim chỉ nam cho mỗi người Việt Nam hướng về biển đảo. Trường Sa không còn xa. Trường Sa ở trong tim.

Trần Nhã My

Tin cùng chuyên mục