Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Kỉ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hành trình mang tiếng hát Vu Lan đến miền đất Phật
Thứ hai: 06:58 ngày 01/09/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tháng Bảy âm lịch là mùa Vu Lan báo hiếu, cũng là dịp để mỗi người con hướng lòng tri ân về đấng sinh thành. Đây cũng là tháng của những việc thiện lành, khi tấm lòng hiếu kính được gửi gắm qua những hành động sẻ chia, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.

Đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn cùng các em ở chùa Đàm Hoa tỉnh Lâm Đồng

Sáng sớm, bất chấp cơn mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 6, Đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn (TCBS) khởi hành chuyến xe chở đầy lời ca, tiếng hát và tình yêu thương. Hành trình thiện nguyện trong ngày của đoàn có ba điểm dừng tại Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ).

Buổi sáng, đoàn mang tiếng hát đến chùa Thiên Tường, Cổ Thạch. Buổi chiều, đoàn biểu diễn tại chùa Đàm Hoa và buổi tối là tại Tịnh Thất Bảo Lâm. Các tiết mục biểu diễn đậm chất quê hương, xoay quanh tình mẫu tử và phụ tử thiêng liêng.

Đoàn Văn nghệ Tình ca Bắc Sơn biểu diễn tại chùa Pháp Thanh, tỉnh Vĩnh Long

Những nhạc phẩm của nhạc sĩ Bắc Sơn như “Bông bưởi hoa cau”, “Còn thương góc bếp cháy hè”, “Mẹ ngồi sàng gạo”, “Gió đưa bông sậy”,… khắc họa hình ảnh người mẹ tảo tần, gần gũi và ấm áp. Bên cạnh đó, những ca khúc như “Điệu ru mòn mỏi” và “Ánh mắt” lại làm sống dậy tình cha lặng thầm mà sâu nặng. Mỗi bài hát không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là thông điệp nhắc nhớ về công ơn trời biển của đấng sinh thành.

Biểu diễn tại chùa Tuệ Châu, TP.HCM

Suốt một ngày dài rong ruổi, các nghệ sĩ như Bích Thủy, Hạ Châu, Bích Phượng, Khánh Tuấn, Bình Trinh, Bình Mộc, Văn Quỳnh Anh, Duy Sang, Thanh Sang và Kim Anh vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Sau mỗi tiết mục, ánh mắt họ vẫn ánh lên niềm đam mê và khát vọng mang tiếng hát phục vụ cộng đồng.

Ca sĩ Bích Thủy, con gái cố nhạc sĩ Bắc Sơn, Trưởng đoàn văn nghệ TCBS, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông, chia sẻ: “Mỗi suất diễn Vu Lan không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, mà còn là một nén tâm hương gửi đến cha mẹ, nhắc nhở mọi người về chữ Hiếu – nền tảng đạo đức lớn nhất trong đời sống”.

Bà bày tỏ mong muốn, qua từng lời ca tiếng hát, hiếu đạo sẽ lan tỏa thành tình yêu thương cộng đồng, trách nhiệm xã hội và góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đoàn tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Theo ca sĩ Bích Thủy, ngay sáng 31/8, Đoàn TCBS tiếp tục chuẩn bị cho ba suất diễn mới, bắt đầu từ 7 giờ sáng chủ nhật. Chương trình đặc biệt lần này mang đến những ca khúc hào hùng mừng Quốc khánh 02/9, ca ngợi quê hương, đất nước và Bác Hồ kính yêu.

Đêm khuya, dư âm tiếng hát vẫn còn vương lại trong lòng khán giả. Trên những chặng đường xa xôi, Đoàn TCBS vẫn lặng lẽ gieo yêu thương, thắp sáng niềm tin và lòng hiếu kính, như những đóa hoa Vu Lan nở rộ trong từng ngày sống đẹp của mỗi người./.

Minh Hữu

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục