Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tối ngày 24/12, không khí Giáng sinh năm 2025 rộn ràng khắp các phố phường. Từ các giáo xứ, nhà thờ đến các trung tâm thương mại, hàng quán đều nhộn nhịp người dân đến dự lễ, tham quan, vui chơi. Những bài hát chào mừng Giáng sinh được mọi người mở khắp mọi nơi đã tạo nên một không gian lễ hội đầy màu sắc, ấm áp.


Giáng sinh rực rỡ
Tại giáo xứ Tân An, phường Long An, không khí đêm Giáng sinh 2025 lan tỏa ấm áp và gần gũi. Bắt đầu từ 6 giờ tối, người dân đã kéo nhau về Nhà thờ Tân An để tham quan các tiểu cảnh trang trí Giáng sinh. Khuôn viên nhà thờ rực sáng với cây thông Noel được thắp đèn lung linh. Các tiểu cảnh hang đá, ông già Noel… được bài trí sinh động, thu hút đông đảo người dân.
Trong khoảnh khắc ấm áp đêm Giáng sinh, mọi người cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, người thân, bạn bè.


Bà Nguyễn Thị Sáu, ngụ phường Long An, chia sẻ: “Không khí đêm Giáng sinh năm nay diễn ra rộn ràng, ấm áp. Trên các tuyến đường trung tâm, người dân và các bạn trẻ đổ ra phố vui chơi, chụp ảnh, cảm nhận không khí lễ hội lung linh ánh đèn. Khu vực nhà thờ đông người nhưng vẫn trang nghiêm, trật tự, mang đến cảm giác bình yên, sum vầy. Giáng sinh không chỉ là dịp vui chơi mà còn là khoảnh khắc để mọi người gửi gắm những mong ước về một năm mới an lành, hạnh phúc”.
Tại Nhà thờ Tây Ninh (phường Tân Ninh), dù lễ Giáng sinh bị gián đoạn do thời tiết mưa đột ngột nhưng sau khi mưa tạnh, không khí lễ hội lại bắt đầu nhộn nhịp. Người dân đến Nhà thờ ngày một đông hơn.


Khung cảnh rực rỡ sắc màu và chương trình âm nhạc vui tươi làm cho Nhà thờ Tây Ninh trở thành điểm thu hút người dân đến dự lễ, vui chơi trong nhiều năm qua. Năm nay, để phục vụ cho giáo dân cùng người dân trong dịp lễ, Ca đoàn Nhà thờ đã tập luyện những tiết mục ca múa nhạc, hoạt cảnh ấn tượng trong nhiều tuần qua.
Đó là những bài hát mừng Giáng sinh, những điệu múa vui tươi của những thiên thần nhỏ và đặc biệt là tiết mục hoạt cảnh, hoạt cảnh tái hiện câu chuyện Chúa giáng sinh được đầu tư công phu từ hình ảnh đến âm thanh, ánh sáng, mang đến cho người dân và giáo dân những cảm xúc thiêng liêng, sâu lắng về ý nghĩa của mùa lễ Noel.

Bạn Nguyễn Huỳnh Như, ngụ phường Tân Ninh, cho biết: “Năm nay nhà thờ bài trí rất đẹp, có nhiều tiểu cảnh để chụp hình, vui chơi. Các tiết mục văn nghệ cũng được đầu tư, cải tiến sinh động hơn, giúp mọi người hiểu thêm về ý nghĩa của lễ Giáng sinh”.
Gửi gắm những cảm xúc ấm áp
Giữa ánh đèn rực rỡ, nhiều tín đồ, người dân có đạo hay không đều gửi gắm những cảm xúc ấm áp, bình yên trong nhịp sống cuối năm.

Anh Nguyễn Văn Thành, ngụ phường Ninh Thạnh, một tín đồ đạo Công giáo đến Nhà thờ Tây Ninh dự lễ chia sẻ: “Mỗi năm khi Giáng sinh đến, tôi đều cảm giác có chút bồi hồi vì một năm nữa lại sắp kết thúc; đồng thời cũng mong chờ, kỳ vọng một năm mới đến với nhiều điều mới mẻ, bình an, hạnh phúc”.
Em Đoàn Yến Nhi, ngụ phường Tân Ninh, cho biết, dù không phải tín đồ đạo Công giáo nhưng mùa Giáng sinh nào em và các em nhỏ trong xóm đều rủ nhau đến các nhà thờ gần đây để vui chơi; và cũng để các em nhỏ biết lễ Giáng sinh là gì. “Thấy mọi người cầu nguyện trong đêm Giáng sinh em cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Em cũng cầu chúc cho tất cả mọi người đều có một mùa lễ Giáng sinh an lành, một năm mới vui tươi và tràn đầy hạnh phúc”.

Mùa lễ hội bắt đầu, khắp nơi trên địa bàn tỉnh như khoác lên mình một tấm áo mới lung linh đầy màu sắc. Ai nấy đều mang trong mình tâm trạng bồi hồi, phấn khởi, ngóng chờ một năm mới sắp đến với nhiều mong ước và hy vọng./.
Linh San – Bích Ngân