Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tối 10.2, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) huyện Gò Dầu phối hợp Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXIII và Đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề “Rực sáng niềm tin”.
![google news](/assets/images/gg-news-v2.png)
Đến dự có bà Nguyễn Thị Thu Cúc- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; bà Đặng Thị Phượng- Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Tây Ninh.
![](https://baotayninh.vn/image/ckeditor/2025/20250210/trungtamgodau/files/z6305313015918_444108dc6a35607d6c2958510e04437b.jpg)
Sau hồi trống khai mạc, nghệ sĩ Gò Dầu diễn ngâm thơ bài "Nam quốc sơn hà" của Lý Thường Kiệt và bài "Nguyên tiêu" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Lê Văn Xểnh- Phó Chủ tịch Hội VHNT Gò Dầu cho biết, hằng năm, Hội tổ chức kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam, Đêm thơ Nguyên tiêu để tạo mối quan hệ giữa nhà thơ và người yêu thơ, ươm mầm cho thơ phát triển.
![](https://baotayninh.vn/image/ckeditor/2025/20250210/trungtamgodau/files/z6305331637658_01a53fdced50a4ac90e9a88430e48b2c.jpg)
Dịp này, Hội VHNT huyện Gò Dầu đã tặng 2 bài thơ của nhà thơ Trần Nhã My, gồm bài thơ “Cô gái Gò Dầu” viết về người Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Bé, người con của quê hương Gò Dầu cho trường THCS Nguyễn Thị Bé và bài thơ “Chim trao trảo bay về” cho UBND xã Cẩm Giang.
Đỗ Hữu