Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh giúp đỡ người dân trong lúc hiểm nguy, khó khăn, hay tìm lại tài sản, tặng quà cho người nghèo lan toả trên không gian mạng, khiến người dân xúc động.


Cụ thể, vào tối 12.3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tỉnh lộ 785, đoạn qua ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện anh Phan Văn Dậu (sinh năm 1980, ngụ tổ 5, ấp Tân Hoà, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) và chị Nguyễn Thị Kim Nhạn (vợ anh Dậu) đang ngồi bên lề đường. Vợ chồng anh đều bị thương.
Qua thăm hỏi, vợ chồng anh Dậu đang chờ xe đưa rước công nhân đến rước đi làm thì bị va chạm với thanh niên shipper (giao hàng) chạy xe máy. Cú va chạm mạnh khiến vợ chồng anh Dậu chấn thương phần đầu và chân. Nhận thấy tình huống cấp bách, tổ công tác đã xin ý kiến chỉ huy và trực tiếp dùng xe chuyên dụng, mở còi ưu tiên để kịp thời đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Tân Châu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, đến nay, sức khoẻ của vợ chồng anh Dậu đã dần ổn định.
Có thể thấy, ngoài nhiệm vụ chính là phân luồng, điều tiết giao thông và bảo đảm an toàn giao thông, cán bộ CSGT Công an tỉnh Tây Ninh còn luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân khi gặp khó khăn, đặc biệt người khuyết tật, người già yếu, trẻ em trong quá trình tham gia giao thông.
Mới đây, vào ngày 10.2, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tỉnh lộ 793, thuộc khu vực xã Thạnh Tân, TP. Tây Ninh, tổ công tác CSGT phát hiện cụ bà (sinh năm 1931) đi bộ giữa đường nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng. Cụ bà bị lẫn nên không nhớ tên tuổi, địa chỉ nhà. Cán bộ, chiến sĩ hỏi thăm nhiều người dân xung quanh và được biết cụ bà sinh sống trên địa bàn. Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ đã đưa cụ bà về nhà an toàn.
Trước đó, anh Nguyễn Ngọc Giang Sang (sinh năm 1990, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã xúc động viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Tây Ninh đã tìm được chiếc xe máy bị mất cách đây 12 năm ở TP. Hồ Chí Minh. Anh Sang cho biết, vào ngày 25.1, anh nhận được thông báo của Công an huyện Châu Thành về việc, Trạm CSGT Trảng Bàng, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ chiếc xe máy mang biển kiểm soát 63B3–256.50 của mình.
Chiếc xe này anh Sang bị mất vào năm 2013 ở TP. Hồ Chí Minh. Tưởng không bao giờ tìm lại được nữa nhưng nay được CSGT phát hiện và trao trả lại, anh Sang rất xúc động. “Tôi rất vui mừng khi nhận lại chiếc xe máy bị mất cách đây 12 năm. Xin cảm ơn các anh CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã tìm được xe máy. Đó là hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ trong lòng dân”- anh Sang sẻ chia.
Mới đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp nhà hảo tâm trao tặng 2 chiếc xe lăn điện và phần quà trị giá 5 triệu đồng cho hai em nhỏ không may mắn bị tai nạn giao thông liệt nửa người và bị “cướp” đi đôi chân. Nhận được xe lăn điện, hai em và gia đình rất xúc động.
Ngoài ra, thời gian qua, Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh còn trao tặng 50 phần quà cho các hộ gia đình sống trên các ghe hành nghề chài lưới trên sông Vàm Cỏ Đông. Qua buổi trao tặng quà, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường thuỷ, đường bộ, những quy tắc an toàn khi đi trên các phương tiện thuỷ để các hộ gia đình nâng cao hơn nữa trong việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.
An Bình