Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Mang tết đến nhà giàn DK1
Thứ hai: 23:59 ngày 27/01/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tết đến xuân về, khi tất cả mọi người đều sum họp bên gia đình thì nơi đầu sóng ngọn gió, những cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 và các tàu trực vẫn vững vàng bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong làn gió se lạnh đầu xuân, chúng tôi– những phóng viên, cộng tác viên khắp mọi miền Tổ quốc có dịp được đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trong hải trình ý nghĩa: thăm hỏi, chúc tết các nhà giàn DK1, tàu trực nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.

Chuyến hải trình bắt đầu từ ngày 1.1–16.1.2025. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, là nhịp cầu nối đất liền với biển đảo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng và Vùng 2 Hải quân. Cùng với đó là tấm lòng, tình cảm của Nhân dân cả nước dành cho các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên những vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong đợt này, có 28 cơ quan, tổ chức, cá nhân tặng quà tết cho nhà giàn, tàu trực với hơn 1.000 kiện hàng lớn nhỏ, khoảng 20 tấn hàng và tiền mặt 125 triệu đồng. Tổng trị giá các phần quà hơn 2 tỷ đồng.

Thời tiết không thuận lợi, sóng từ cấp 7–cấp 8, giật trên cấp 8, gió Đông Bắc mạnh, làm cho việc vận chuyển, cấp phát hàng hoá, quà tết cho các nhà giàn DK1 càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả đoàn, "mùa xuân" vẫn được mang đến các nhà giàn, tạo nên những khoảnh khắc vui xuân, đón tết ấm áp, đầy ý nghĩa.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận của cộng tác viên Báo Tây Ninh về chuyến hải trình đầy cảm xúc này:

Người thân tiễn chiến sĩ trẻ lần đầu ra nhà giàn làm nhiệm vụ.
Những phần quà và cây quất (tắc) chưng tết được các chiến sĩ cẩn thận chuyển lên tàu, gửi đến nhà giàn.
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác chào tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 trước khi lên tàu.
Thiêng liêng lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Chuyển hàng, quà tết đến nhà giàn DK1 bằng cano.
Những chuyến cano rẽ sóng tiếp cận nhà giàn.
Hành trình chuyển quà tết xuống cano cũng gặp không ít khó khăn khi sóng to gió lớn.
Sóng lớn, tàu chuyển hàng, quà tết lên nhà giàn bằng cách kéo dây, nối từ tàu lên nhà giàn.
Đoàn công tác tiếp cận nhà giàn bằng cách di chuyển bằng cano, sau đó đu dây thừng và được các chiến sĩ kéo lên nhà giàn. Một khoảnh khắc đáng nhớ!
Những phần quà từ đất liền được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao tặng tận tay các chiến sĩ nhà giàn DK1/15.
Quà tết được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10.
Chiến sĩ nhà giàn DK1/15 trang trí cây mai đón tết.
Chị Cẩm Huỳnh- một doanh nghiệp trẻ ở TP. Hồ Chí Minh trong trang phục chiến sĩ hải quân (trang phục của chị bị ướt khi di chuyển lên nhà giàn) cùng các chiến sĩ đọc thư chúc tết của thiếu nhi.
Các chiến sĩ nhà giàn thích thú khi nhận được những tấm thiệp chúc xuân, những bức thư do thiếu nhi viết gửi tặng.
Giữa những cơn sóng dữ, nhà giàn DK1 vẫn hiên ngang đứng vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Lễ chào cờ giữa biển của chiến sĩ nhà giàn DK1/10.
Đoàn công tác cùng các chiến sĩ nhà giàn DK1 gói bánh chưng đón tết.

 

Ca khúc “Mùa xuân DK” được cất lên bởi các chiến sĩ nhà giàn DK1/10 cùng đoàn công tác.
Nhiều ngày trên tàu, một số thành viên đoàn công tác bị say sóng, nhưng luôn được các chiến sĩ chăm sóc chu đáo.
Nhiều ngày trên tàu, một số thành viên đoàn công tác bị say sóng, nhưng luôn được các chiến sĩ chăm sóc chu đáo.
Giữa trùng khơi, nhà giàn DK1 vẫn hiên ngang, sừng sững như một tượng đài bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục