Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày xưa, mục đồng là những đứa trẻ suốt ngày vất vả chạy theo đàn trâu để trông nom, cho chúng ăn cỏ. Hầu hết những mục đồng này có thân phận nghèo nàn, học vấn thấp, kiếm sống bằng nghề chăn trâu thuê cho chủ.

Mục đồng ngày nay khác hẳn, đa số đều là những người có điều kiện kinh tế khá giả. Ông Đỗ Hiếu Nghĩa, ngụ huyện Dương Minh Châu và ba người đàn ông khác là những mục đồng thời hiện đại ở huyện Dương Minh Châu. Họ đều là chủ chăn trâu với số lượng vài chục con.
Họ đi chăn trâu bằng xe gắn máy, những lúc rảnh rỗi thì lướt điện thoại thông minh để vui chơi, giải trí, nắm bắt tin tức thời sự trong nước và thế giới. Buổi trưa, những mục đồng này tự thưởng cho mình bữa cơm với đầy đủ thức ăn, vài ly rượu đế và đung đưa trên võng với giấc ngủ ngon lành dưới bóng cây xanh.
Buổi chiều, không cần lùa trâu về chuồng, cứ để chúng lang thang trên đồng cỏ, sáng hôm sau vào canh chừng, không để đàn gia súc vào ruộng mì, đám dưa của nông dân. Công việc nhẹ nhàng như đi du lịch dã ngoại. Vào mùa mưa, những bãi cỏ xanh mướt, trải dài mênh mông là nguồn thức ăn vô tận cho đàn gia súc. Mùa này, họ không phải mất công cắt cỏ, tốn chi phí mua thức ăn mà vẫn có đàn trâu to tròn, béo tốt.

Đại Dương- Quốc Sơn