Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Bàn Dân nè, tôi cảm thấy hiện nay trên khắp cả nước mình, toàn hệ thống chính trị đều đang “vừa chạy vừa xếp hàng” một cách “thần tốc” thiệt ông hả! Ngay cả các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước cũng hết sức tất bật.

- Đúng vậy, nhưng Bàn Dân xin hỏi thiệt ông, khi ông cũng “tăng tốc” theo dõi thời sự như thế, ông cảm nhận được điều gì, hay chưa cảm nhận được điều gì, có chia sẻ với Bàn Dân được không?
- Dĩ nhiên phải có rồi! Ví dụ như là trong vấn đề tôi vừa nói với ông, có chuyện tôi cảm thấu được, có chuyện tôi chưa cảm thấu được đó!
- Cụ thể là chuyện gì, nói luôn đi?
- Vậy tôi xin có mấy chuyện chưa hiểu rõ lắm nhờ ông giải thích cho biết đây. Trước hết là chuyện Tổng Bí thư đi thăm các nước Indonesia, Singapore và Ban Thư ký ASEAN, tôi có đọc được khá nhiều bài với những cái tựa bài khác nhau như là “Chuyến thăm lịch sử…”; “Chung tay hiện thực hoá khát vọng tương lai…”; “Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước…”; “Tầm quan trọng chiến lược…” vậy là sao hả ông?
-Thật ra nội dung cốt lõi của bài ấy chủ yếu là phần trả lời phỏng vấn của Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về kết quả chuyến đi của Tổng Bí thư. Tuy nhiên mỗi báo đăng bài ấy có cách “rút tít”, cách dẫn nhập, chuyển đoạn khác nhau thôi. Còn riêng ông, ông cảm thấu chuyện gì qua chuyến đi của Tổng Bí thư nói Bàn Dân nghe với!
-Về phần mình đọc qua các bài ấy tôi tâm đắc nhất là việc lãnh đạo các nước đón tiếp Tổng Bí thư Đảng ta bằng nghi thức ngoại giao cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia như là “bắn đại bác chào mừng”, kể cả nghi thức rất “ngộ” là đặt tên quốc khách cho một loài hoa quý mới phát hiện mà đất nước Singapore mới thực hiện trong cuộc tiếp đón Tổng Bí thư Đảng ta và phu nhân.
Còn chuyện tôi nghĩ là quan trọng nhất là chuyện trong chuyến đi này Tổng Bí thư Đảng ta nhất trí cùng các vị lãnh đạo cao nhất của nước Indonesia và nước Singapore nâng tầm quan hệ ngoại giao với đất nước ta lên mức cao nhất là Đối tác quan hệ chiến lược toàn diện.
Nhất là việc Việt Nam ta là nước đầu tiên trong ASEAN mà hai nước bạn nâng quan hệ ngoại giao lên tầm quan hệ cao nhất ấy! Còn chuyện mà tôi chưa nắm rõ là chuyện các nước giàu mạnh nhất trong khu vực rất trọng thị, nếu không nói là rất tôn kính đất nước ta, lãnh đạo ta. Vì sao vậy hả ông?
-Chuyện này Bàn Dân nghĩ có mấy điều: Một là, qua chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta thấy các nước Indonesia, Singapore rất tôn trọng đất nước ta, lãnh đạo ta là vì: Sau gần 30 năm gia nhập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vị thế của Việt Nam trong ASEAN đã được nâng cao rất nhiều, nhất là trong những năm gần đây.
Cụ thể là Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động của ASEAN, bao gồm việc thúc đẩy sự hợp tác, liên kết nội khối và hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC), và Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN (ASCC).
Việt Nam cũng đã đưa ra nhiều sáng kiến mới góp phần củng cố các nguyên tắc, định hình “luật chơi” của ASEAN. Chẳng hạn, Việt Nam đã đề xuất mở rộng Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) để Nga và Mỹ tham gia, và thành lập cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).
Bên cạnh đó, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế của ASEAN, bao gồm việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và tham gia vào các cơ chế hợp tác đa phương khác.
Những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam đã giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trong ASEAN, và góp phần quan trọng vào duy trì, củng cố sự đoàn kết, thống nhất, và thúc đẩy liên kết nội khối của ASEAN.
Đối với lãnh đạo ta, cụ thể là với Tổng Bí thư Tô Lâm, Bàn Dân xin mượn lời của một cư dân mạng là người Việt Nam ở Hoa Kỳ, đã đăng bài trên mạng xã hội Facebook nói về Tổng Bí thư, có đoạn cuối bài như sau: “Tổng Bí thư Tô Lâm không hô hào bằng những khẩu hiệu vang dội. Ông hành động một cách lặng lẽ, thực tiễn, nhưng đầy sức mạnh. Một nhà lãnh đạo không chỉ khiến người ta kính nể bằng quyền lực, mà còn khiến người ta tin tưởng bằng tầm nhìn.
Một Tổng Bí thư Tô Lâm rất khác, một giấc mơ rất gần. Yêu Tổng Bí thư hay không, đó là quyền của mỗi người. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng ông đang viết nên một chương mới cho Việt Nam - không phải bằng mực in trên giấy, mà bằng những bước đi táo bạo trên thực tế.
Từ một vị tướng Công an của ngày hôm qua, ông đã trở thành một nhà lãnh đạo mang sứ mệnh lịch sử hôm nay. Trong ông, ta thấy bóng dáng của một người dám mơ những giấc mơ lớn - không phải cho riêng mình, mà cho cả dân tộc. Và có lẽ, chính sự khác biệt ấy đang âm thầm gieo vào lòng người Việt một niềm tin rằng, ngày mai của đất nước sẽ không chỉ là sự tiếp nối, mà là một sự vươn lên của cả dân tộc. Đánh dấu một Việt Nam đang bước vào “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” trong những bước đi đầy táo bạo của ông”.
Bàn Dân