Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Để giữ cho khuôn viên Toà Thánh luôn xanh, sạch, đẹp, nơi đây lúc nào cũng có đội ngũ làm công quả quét dọn vệ sinh.

Toà Thánh Tây Ninh được xem là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo vĩ đại nhất của đạo Cao Đài. Đây cũng là một trong những điểm du lịch thu hút đông đảo du khách tham quan tại Tây Ninh.
Dù dưới thời tiết se lạnh của ngày cuối năm hay những ngày nắng nóng, hằng ngày, vào khoảng 5 giờ sáng, trên các tuyến đường trong nội ô Toà Thánh lại vang lên tiếng chổi xào xạc xen lẫn tiếng nói của các cô, chú làm công quả với mong muốn góp chút công sức làm cho khuôn viên Toà Thánh thêm sạch sẽ hơn.

Các nhóm làm công quả quét rác trong khuôn viên Toà Thánh Tây Ninh đã có từ lâu, lúc đầu chỉ có vài người, đến nay số lượng tăng lên rất nhiều. Công việc chủ yếu là quét và thu gom rác vào hố đốt.
Bà Nguyễn Thị Biên (67 tuổi, ngụ thị xã Hoà Thành) chia sẻ: “Hằng ngày, tôi cùng vài người bạn đến Toà Thánh để quét dọn. Nhóm công quả của tôi có khoảng 6-7 người, ngoài nhóm của tôi, còn nhiều nhóm khác làm ở các khu vực trong Toà Thánh. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mỗi ngày được làm công việc này”.

Là một người con sống xa xứ, trong những lần về thăm Tây Ninh, vô tình thấy những người quét dọn, làm công quả trong Toà Thánh, bà Mỹ Tuyết (70 tuổi, sống ở Hoa Kỳ) cảm thấy rất thích nên đã tìm cách liên hệ làm công quả chung.
“Tôi cảm thấy rất vui khi thấy đường xá trong Toà Thánh được sạch đẹp. Mong muốn của tôi mỗi khi về Việt Nam đều được đi làm công quả, góp chút công sức cho địa phương. Điều khiến tôi thích hơn nữa khi thực hiện công việc này là được gia đình và con cháu ủng hộ”- bà Tuyết nói.
Các cô, chú trong nhóm làm công quả tuy đã có tuổi nhưng khi làm những công việc này vẫn nhanh nhẹn và cần mẫn. Chỉ cần nơi nào có lá rụng hay có người vô tình vứt rác, các cô, chú đều xuất hiện để quét dọn. Do vậy, các con đường nội ô Toà Thánh vào bất cứ thời điểm nào trong năm cũng luôn sạch sẽ.

Thấm những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, ông Nguyễn Công Danh (67 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh) cho biết, tuổi già lấy việc làm công quả là niềm hạnh phúc. Thay vì mỗi buổi sáng tập thể dục hoặc tán gẫu cùng bạn bè, ông chọn việc quét dọn trong khuôn viên Toà Thánh, vừa có sức khoẻ, vừa có thể gạt bỏ mọi bộn bề lo toan của cuộc sống. “Tôi hy vọng công việc này sẽ lan toả được những điều tích cực cho mọi người xung quanh”- ông Danh nói.
Chừng ấy năm miệt mài với việc quét rác, làm sạch sẽ cho khuôn viên Toà Thánh, đồ nghề của mọi người chỉ giản dị là một chiếc chổi, một bao tải to, xẻng và bình tưới nước, nhưng không ai bảo nhau, họ vẫn hăng say, cần mẫn làm việc cho đến ngày hôm nay. Mong rằng, hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường.
Trần Nguyên - Đào Như