Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tây Ninh Runners - Mái nhà chung của những người yêu chạy bộ
Thứ hai: 08:48 ngày 28/04/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Tại nhiều giải chạy trong và ngoài tỉnh, màu áo vàng rực rỡ của Câu lạc bộ (CLB) Tây Ninh Runners luôn nổi bật giữa dòng vận động viên tấp nập. Không chỉ gây ấn tượng với số lượng thành viên tham dự đông đảo, nhóm còn tạo thiện cảm bởi sự gắn kết, vui vẻ và tinh thần thể thao tích cực.

Tây Ninh Runners đã trở thành mái nhà chung cho những người yêu chạy bộ tại địa phương.

Từ một nhóm nhỏ được thành lập từ 4 năm trước, Tây Ninh Runners giờ đây đã trở thành cộng đồng chạy bộ lớn nhất tỉnh, thu hút hàng ngàn thành viên tham gia, giúp lan toả mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao ở địa phương.

Chạy bộ đã trở thành một thói quen đẹp, “bén rễ” trong cuộc sống của những thành viên CLB, để từ đó, “mái nhà chung” Tây Ninh Runners dần gắn kết những con người yêu vận động, sống tích cực và lan toả năng lượng tử tế qua từng bước chân.

Tây Ninh Runners khởi đầu chỉ bằng vài cái hẹn rủ nhau chạy cho khoẻ. Trong một giải chạy phong trào do Ngân hàng Sacombank tổ chức tại Tây Ninh, anh Tăng Văn Phúc (Chủ nhiệm CLB), khi ấy còn là một thành viên, bắt đầu kết nối với vài bạn cùng sở thích.

“Hồi đó, nữ thì chạy cỡ một cây (km) rưỡi, nam thì chạy từ trụ sở Sacombank tới tượng đài liệt sĩ. Chạy vui là chính, nhưng về thấy khoẻ khoắn quá trời, mấy anh em mới nói, thôi rủ nhau làm cái nhóm chạy bộ cho vui”- anh Phúc nhớ lại.

Tuy quãng đường không dài, nhưng chính nhịp chạy đầu tiên ấy đã kết nối những người yêu thể thao trong tỉnh, để rồi sau một vài buổi rủ nhau tập luyện, nhóm bạn trẻ quyết định hình thành một câu lạc bộ bán chính thức.

Lúc đầu, nhóm chưa có tên gọi cụ thể hay quy chế hoạt động rõ ràng. Phải đến khi phong trào chạy bộ sôi động tại Việt Nam, nhóm mới bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn và định hình lại tổ chức. Anh Phúc, thành viên tham gia từ đầu, được anh em tín nhiệm giữ vai trò điều phối hoạt động chung.

Tây Ninh Runners còn gắn kết các thành viên bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như tiếp nước, mừng sinh nhật hằng tháng…

Hiện tại, Tây Ninh Runners có hơn 2.000 thành viên tham gia qua mạng xã hội, trong đó khoảng 600 người sinh hoạt thường xuyên trên nhóm Zalo. Nhóm hoạt động theo hình thức mở, không thu phí, không quy định rườm rà, ai cũng có thể tham gia.

“Chạy bộ là môn thể thao đơn giản, ai cũng bắt đầu được. Lúc mới vô, nhiều cô chú đi bộ một cây số còn không nổi. Vậy mà tập riết giờ chạy 10km, có người đăng ký luôn cả 42km. Chúng tôi không đặt nặng chuyện thành tích, quan trọng là mọi người khoẻ hơn, tinh thần phấn chấn hơn. Mỗi ngày dậy sớm chạy với nhau một đoạn, vậy là đáng quý rồi”- anh Phúc kể, ánh mắt ánh lên niềm vui.

Theo anh Phúc, mục tiêu cốt lõi của nhóm là cùng nhau rèn luyện sức khoẻ và lan toả tinh thần sống tích cực đến cộng đồng. Nhóm không thu phí, không yêu cầu đồng phục bắt buộc. Người đến sau được truyền cảm hứng từ người đi trước. Những ai gắn bó lâu dần trở thành lực lượng nòng cốt.

Mỗi tuần, nhóm đều tổ chức tiếp nước vào sáng chủ nhật, sau này có thêm các nhóm nhỏ hình thành từ Tây Ninh Runners tập luyện vào chiều thứ năm hoặc sáng thứ bảy. Điều đặc biệt là toàn bộ hoạt động của nhóm đều tự lực, tự nguyện.

Từ nước uống, bánh trái, đến quỹ vận hành, tất cả đều do thành viên tự nguyện góp vào, tuỳ khả năng mỗi người. “Không ai kêu gọi, không ai ép. Ai thấy cần thì góp, muốn góp gì góp nấy. Có người tiếp nước hoài thì người khác thấy vậy chủ động hỗ trợ. Góp chút đỉnh thôi, vậy mà duy trì mấy năm nay”- anh Phúc chia sẻ.

Cũng chính nhờ sự vận hành linh hoạt và tinh thần tích cực ấy, Tây Ninh Runners dần trở thành cộng đồng truyền cảm hứng sống khoẻ cho nhiều người. Không chỉ gói gọn trong tỉnh, nhóm còn thường xuyên tham gia các giải chạy trên cả nước.

Có những giải tại Nghệ An, Hải Phòng, Cần Thơ… nhóm tham gia gần 100 người. Sắc vàng nổi bật của chiếc áo đồng phục, tạo ấn tượng đặc biệt với ban tổ chức và cộng đồng chạy bộ.

Đi đến đâu, chỉ cần thấy đồng phục là ban tổ chức nhận ra và “vinh danh”. Cảm giác được người dẫn chương trình gọi tên quê nhà vang giữa hàng ngàn vận động viên, với anh Phúc và các thành viên, là một niềm tự hào không nói thành lời.

Màu cờ, sắc áo của Tây Ninh Runners.

Giải TTC AgriS - Power Racing để lại trong Nguyễn Thành Phúc (bên trái) nhiều ấn tượng về một cung đường chạy độc đáo.

Để giúp người mới bắt đầu, Ban chủ nhiệm CLB còn chủ động xây dựng các giáo án tập luyện, cập nhật hằng tuần, chia theo cấp độ để tránh chấn thương và duy trì thể lực đều đặn. Anh Phúc giải thích: “Chạy bộ nhìn đơn giản vậy chứ dễ sai lắm.

Không khởi động, tăng tốc đột ngột, chạy sai giáo án là hư gối, đau chân liền. Nên anh cố gắng hỗ trợ mọi người tập bài bản, chạy được lâu dài chứ không phải chạy phong trào rồi bỏ ngang”.

Từ cái nôi của mái nhà chung Tây Ninh Runners, nhiều thành viên đã gặt hái được thành tích ấn tượng tại các giải chạy lớn trong và ngoài tỉnh. Không chỉ là những cột mốc về thể lực, đó còn là dấu ấn của hành trình kiên trì, tự rèn luyện và vượt lên chính mình.

Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến hai gương mặt sinh năm 2004: Đỗ Đức Thân và Nguyễn Thành Phúc. Hai bạn trẻ giàu khát vọng, gắn bó với Tây Ninh Runners từ những ngày đầu, không chỉ là thành viên Ban quản trị của nhóm mà còn là những người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng runner trẻ trong tỉnh.

Đỗ Đức Thân hiện là vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Tại Giải Tiền Phong Marathon ở Quảng Trị, Thân đã xuất sắc hoàn thành cự ly 42km chỉ trong 2 giờ 58 phút 7 giây, trở thành vận động viên hệ chuyên nghiệp có thành tích marathon tốt nhất Tây Ninh tính đến thời điểm hiện tại.

Thành tích này không chỉ là kết quả của quá trình huấn luyện bài bản, mà còn là niềm tự hào lớn của cả cộng đồng Tây Ninh Runners, bởi nơi Thân bắt đầu chính là từ những buổi chạy chung quen thuộc của nhóm.

Anh Tăng Văn Phúc - Chủ nhiệm CLB, người truyền cảm hứng chạy bộ cho nhiều thành viên.

Nguyễn Thành Phúc, dù không thuộc tuyến vận động viên chuyên nghiệp, nhưng lại là một trong những runner phong trào hiếm hoi chạm ngưỡng sub3 - tức hoàn thành 42km dưới 3 giờ.

Với thành tích 2 giờ 58 phút 35 giây tại Giải VnExpress Marathon Huế, Phúc đang giữ kỷ lục phong trào tốt nhất của Tây Ninh. Anh chàng cũng vừa ghi dấu ấn tại Giải điền kinh trẻ và vô địch tỉnh Tây Ninh năm 2025 khi giành top 2 ở cự ly 5.000m và top 3 ở 1.500m.

Thành Phúc chia sẻ, lúc đầu bạn đến với chạy bộ chỉ là những buổi chạy nhẹ nhàng để giữ sức khoẻ. Dần dà, chạy trở thành một phần trong đời sống. So với các môn khác, Phúc cảm nhận chạy bộ cho mình sự tự do, thoải mái trong tâm trí. Không chỉ là vận động thể chất, mà là cơ hội để kết nối với người khác qua những bước chân cùng nhịp.

Thành Phúc đã tham gia nhiều giải chạy khắp các tỉnh, thành như: Bình Phước, Cần Thơ, An Giang... Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn là tại Giải TTC AgriS - Power Racing, được trải nghiệm cung đường chạy độc đáo, băng qua những cánh đồng xanh mướt, vườn cây trĩu quả tại chính quê hương Tây Ninh.

Điều níu giữ chàng trai này gắn bó với chạy bộ không chỉ nằm ở kết quả luyện tập, mà còn đến từ sự gắn kết giữa những người cùng chung đam mê trong CLB. Thành Phúc tin rằng, chạy bộ không phải để hơn thua, mà để bản thân khoẻ hơn mỗi ngày. Với Phúc, đó cũng là một cách hiệu quả để giải toả áp lực và vượt qua những mệt mỏi thường nhật.

Hoà Khang

Tin cùng chuyên mục