Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Vào cuối tuần, chiến sĩ mới Trung đoàn 174 được lựa chọn đa dạng các hoạt động thể thao do đơn vị tổ chức...

Trong quá trình quản lý, huấn luyện bộ đội, Tiểu đoàn 12, Trung đoàn 174 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) coi trọng việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia các hoạt động trong ngày nghỉ, giờ nghỉ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; qua đó nâng cao đời sống tinh thần, giúp chiến sĩ mới phấn đấu, thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, đồng đội.
Vào cuối tuần, chiến sĩ mới Trung đoàn 174 được lựa chọn đa dạng các hoạt động thể thao do đơn vị tổ chức. Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, chạy bộ là các môn thể thao được lựa chọn nhiều nhất, vừa thoải mái đam mê, vừa tạo sự gần gũi như ở nhà. Co tay xà đơn cũng được nhiều người lựa chọn; chiến sĩ lên xà đơn đều có người hướng dẫn, bảo vệ.
Chiến sĩ Hồ Tuấn An thuộc Tiểu đội 12, Trung đội 3, Đại đội 1 chia sẻ: “Ngày trước ở nhà tôi thường hay chơi đá bóng và lên xà đơn. Khi nhập ngũ về đơn vị có rất nhiều đồng chí cùng sở thích nên chúng tôi cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, niềm vui vào giờ nghỉ, ngày nghỉ cuối tuần. Không chỉ có chiến sĩ mới mà cán bộ cũng tham gia rất nhiệt tình”.
Chiến sĩ mới Lê Thành Cao thuộc Trung đội 5, Đại đội 2 có niềm đam mê với thể thao nói: “Trước khi vào bộ đội, em đã là cầu thủ trong đội tuyển bóng đá xã Hoà Hội, huyện Châu Thành. Nay vào quân đội cũng được tạo điều kiện để tham gia hoạt động thể dục thể thao.
Sau 1 ngày học tập, rèn luyện vất vả trên thao trường, bãi tập, giảng đường, được chơi thể thao em thấy cơ thể khoẻ hẳn, tinh thần thoải mái, tình đồng chí, đồng đội thêm gắn bó, đoàn kết”.
Một trong những hoạt động vui nhất của chiến sĩ mới ở Trung đoàn 174 dịp cuối tuần là được hậu phương “tiếp lửa”. Được người thân lên thăm, các chiến sĩ mới có dịp để khoe những thay đổi, tiến bộ của mình từng ngày. Tác phong quân nhân chững chạc, sự trưởng thành nhanh chóng của chiến sĩ mới đã mang lại niềm vui cho gia đình.
Vượt đường sá xa xôi từ phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng lên thăm con trai là Nguyễn Bùi Minh Quân, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 12, chị Bùi Thị Miền cho biết: “Suýt chút nữa tôi không nhận ra bởi con thay đổi quá nhiều.
Ngày trước ở nhà để tóc dài, da trắng, nhìn yếu lắm, còn bây giờ tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc bộ quân phục nhìn chững chạc, da sạm đen trông khoẻ khoắn. Được thấy con hoà nhịp nhanh chóng với môi trường quân đội, rắn rỏi, trưởng thành là tôi yên tâm rồi”.
Vào cuối tuần, đơn vị tổ chức các hoạt động nhằm giải toả căng thẳng cho chiến sĩ, giúp họ đỡ nhớ nhà hơn. Ngoài hoạt động trò chơi, đơn vị tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tìm kiếm những hạt nhân văn nghệ cho đơn vị.
Trung tá Đặng Thanh Liêm– Chính uỷ Trung đoàn 174 cho biết, ngay sau khi chiến sĩ mới về đơn vị, các cán bộ đã quan tâm sâu sát, kịp thời nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng để làm tốt công tác tư tưởng, giúp các chiến sĩ yên tâm gắn bó, học tập, rèn luyện. Đến thời điểm này, các chiến sĩ mới đã hoà nhập nhanh với môi trường quân ngũ, nỗ lực rèn luyện tốt ở tất cả các nội dung.
Quang Huy – Thiên Di