Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Thời gian nửa thế kỷ qua đi làm cho ý nghĩa chiến thắng 30.4 của dân tộc Việt Nam càng sáng chói, lấp lánh không chỉ trong lịch sử của đất nước ta mà cả trong lịch sử đấu tranh để tồn tại và phát triển của toàn nhân loại.

- Bàn Dân nè, năm nào cũng vậy, cứ đến hẹn lại lên, tháng tư lại khiến cả nước mình, toàn dân mình nôn nao cảm xúc. Vậy mà cứ như “ngày mới, ngày ngày mới, nên càng mới hơn” phải vậy không ông?
- Hôm nay, coi bộ ông ngẫu hứng dữ nghen, còn “nói chữ” - “nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân” đồ! Có điều bạn già với nhau, ông nói vậy với Bàn Dân thì được, chứ nói vậy với mấy… “ông trẻ”, coi chừng bị dè bỉu là lẩm cẩm, lạc hậu đó nghen!
-Tôi thì tôi không nghĩ vậy, ông đừng tưởng lớp trẻ không hiểu chuyện “từ chương” như bọn già mình đâu nghen, họ chỉ cần móc điện thoại hỏi “ê ai” (AI) là “chấp” ông nói bất cứ chuyện gì đó!
- Chẳng lẽ Bàn Dân không biết lớp trẻ bây giờ có điều kiện học tập, tiếp thu khoa học công nghệ để tăng tốc phát triển mọi mặt nhanh hơn lớp già chúng mình nhiều lắm sao. Mà thôi, đừng lan man nữa, quay trở lại câu chuyện “năm mươi năm trước” đi.
- Chuyện này thì… suốt từ đầu tháng tới giờ tôi cảm thấy không khí đón chào ngày thống nhất đất nước 30.4 khác hẳn mọi năm phải không ông?
- Vâng, Bàn Dân cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng theo ông, từ đâu mà đời sống xã hội mình lúc này có được cái “không khí” rất đặc biệt ấy?
- Tôi nghĩ rằng, trước hết là sự chuẩn bị từ sớm từ xa của Đảng, Nhà nước ta cho sự kiện lịch sử nửa thế kỷ mới có một lần này…
- Ông có thể giải thích rõ hơn về “sự chuẩn bị từ sớm từ xa” mà ông “nghĩ rằng” ấy không?
- Ậy, có lẽ là vì tôi ít lời lẽ, và… vốn hiểu biết cũng hạn chế nên không biết phải nói thế nào để diễn tả cho rõ ý mình. Theo tôi hiểu, để có thể tổ chức được một cuộc lễ kỷ niệm long trọng xứng đáng với tầm vóc ý nghĩa chiến thắng 30.4.1975 của dân tộc, của đất nước Việt Nam, một nước mà trước chiến tranh hầu như chưa có tên trên bản đồ thế giới như một quốc gia độc lập. Thời ấy hầu như người ta chỉ biết gọi cuộc kháng chiến chống thực dân đô hộ nước ta là “chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất” và cuộc kháng chiến đế quốc xâm lược nước ta là “chiến tranh Đông Dương lần thứ hai” hay còn gọi là “chiến tranh Việt Nam” như giọng điệu “tung hoả mù” để che giấu dã tâm của kẻ xâm lược và tay sai của chúng.
Cho đến khi quân dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta lần lượt đánh thắng các đội quân viễn chinh sừng sỏ trên thế giới với các chiến công Điện Biên Phủ “chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu”, và Đại thắng mùa Xuân 1975 quét sạch ngoại xâm, “Mỹ cút nguỵ nhào”, dư luận quốc tế mới biết được rõ chiến công của quân dân ta không chỉ là chiến thắng của một dân tộc bất khuất mà thực là “chiến thắng của lương tâm nhân loại”, chiến thắng tiêu biểu làm dấy lên phong trào giải phóng dân tộc khắp nơi trên thế giới.
Thời gian nửa thế kỷ qua đi làm cho ý nghĩa chiến thắng 30.4 của dân tộc Việt Nam càng sáng chói, lấp lánh không chỉ trong lịch sử của đất nước ta mà cả trong lịch sử đấu tranh để tồn tại và phát triển của toàn nhân loại…
- Vâng, Bàn Dân hiểu ý ông, và điều đó cũng đã được khẳng định từ nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới, được thời gian kiểm chứng tính xác thực của nó. Và điều đó như ông đã nói mới là yếu tố “trước hết”, thế còn yếu tố nào nữa để minh định tính chất lịch sử của sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam ta?
- Cùng với yếu tố thứ nhất là tính vĩnh cửu của ý nghĩa Chiến thắng 30.4, sự kiện đại lễ của chúng ta năm nay còn là sự đánh dấu của một giai đoạn phát triển đất nước có thể nói là thần kỳ của dân tộc ta.
Một đất nước “chưa ai biết trước chiến tranh” đánh thắng cả các cường quốc đã là điều thần kỳ; mà chỉ qua 4 thập niên, một đất nước 50 triệu dân không đủ lương thực để chống đói, tăng dân số lên gấp đôi - 100 triệu dân đã vươn mình “Đổi mới” chiếm vị trí thứ 34/204 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về quy mô nền kinh tế (GDP danh nghĩa năm 2024) và vị trí thứ 26 về sức mua tương đương (PPP năm 2022).
Rõ ràng thành tựu ấn tượng đó không thể dùng từ nào khác ngoài hai chữ “thần kỳ” để diễn tả. Cho nên dịp lễ 30.4 năm nay cũng là năm Việt Nam ta tổng kết 40 năm Đổi mới, “thành tựu thần kỳ” đó càng làm tăng ý nghĩa, giá trị của thống nhất, độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội mà Đảng quang vinh đã lãnh đạo quân dân ta giành lấy được đúng 50 năm trước. Ông có đồng cảm với tôi những điều suy nghĩ ấy không?
-Đồng cảm quá đi chứ. Nhưng Bàn Dân cũng xin góp thêm với ông suy nghĩ về bước đi tiếp theo của đất nước ta ngay trong năm nay dưới sự lãnh đạo của Đảng ta là “cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị” trước nay chưa từng có sẽ được triển khai thực hiện ngay, đưa đất nước ta nhanh chóng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình trở thành đất nước phát triển trên thế giới.
Bàn Dân