Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Khi Tèo đi làm về liền ra chợ dạo một vòng để mua thức ăn chuẩn bị bữa tối.
![google news](/assets/images/gg-news-v2.png)
Đi ngang qua gian hàng cà chua tươi ngon, Tèo liền ghé vào chọn ra 3 quả để lên bàn cân. Bà chủ cân xong rồi nói:
- Một cân rưỡi, 10 nghìn.
Tèo liền nói:
- Chỉ nấu canh thôi, không cần nhiều làm gì.
Vừa nói, Tèo vừa bỏ đi quả lớn nhất. Bà chủ lại liếc nhìn cái cân, lạnh lùng nói:
- 8 nghìn.
Thế là Tèo ung dung lấy 2 ngàn trả bà ta rồi cầm quả cà chua to nhất anh vừa bỏ ra, quay người bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của bà chủ.
Nguồn VNExpress