Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Đội Việt Nam và Ba Lan cùng vẽ nên "bản giao hưởng" pháo hoa trên bầu trời Đà Nẵng
Chủ nhật: 10:49 ngày 08/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
Đêm thi thứ 2 của DIFF 2025, hai đội Việt Nam và Ba Lan đã mang đến một màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, đậm tính nghệ thuật

Tối 7-6, hơn 10.000 khán giả lấp đầy khán đài cùng hàng trăm nghìn người dân và du khách đã dõi theo bầu trời sông Hàn để thưởng thức đêm thi thứ hai Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025). 

Tại đêm thi, hai đội Việt Nam và Ba Lan đã mang đến một màn trình diễn mãn nhãn, đậm tính nghệ thuật, chủ đề "nghệ thuật sáng tạo".

Với tác phẩm "Khát vọng vươn mình", đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam) đã mở ra một hành trình xuyên suốt lịch sử, hiện tại và tương lai của Đà Nẵng qua năm chương pháo hoa đầy cảm xúc.

Hình ảnh màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam:

Màn trình diễn khởi đầu bằng sắc màu sôi động, hiện đại, thể hiện tinh thần trẻ trung, bứt phá của thành phố bên sông Hàn.

Lần đầu tiên trong lịch sử DIFF, pháo khói màu được đưa vào, kết hợp với hiệu ứng pháo nở chậm, tạo nên hình ảnh như sao rơi giữa trời đêm.

Bầu không khí lắng đọng khi những thước pháo tái hiện ký ức về một Đà Nẵng phồn hoa từ thế kỷ 17, nơi từng là điểm đến của những cánh buồm viễn dương

Trở lại DIFF với phong độ ổn định, đội Surex Firma Rodzinna (Ba Lan) tiếp tục khai thác biểu tượng Cầu Rồng trong tác phẩm "Dragon Love – Tình yêu của Rồng", kể về câu chuyện tình kỳ ảo giữa rồng lửa Luna và rồng biển Draco.

Hình ảnh màn trình diễn pháo hoa của đội Ba Lan:

Pháo hoa hòa quyện cùng những bản giao hưởng như Prophecy, The Power of Love, Epilogue, dựng nên một không gian huyền ảo.

Màu sắc lạnh – xanh, bạc, tím – dẫn dắt khán giả "lặn sâu" vào đại dương cùng Draco, rồi rực sáng với ánh cam, vàng kim trong khoảnh khắc Luna xuất hiện.

Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm với bản nhạc God of Lighting, khi toàn bộ bầu trời như bùng nổ trong đại cảnh ánh sáng mô phỏng hình ảnh Draco và Luna hợp sức dựng nên cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh đánh giá: "Ba Lan luôn là đội chọn nhạc rất tinh tế và kết hợp với pháo hoa rất ăn ý, không làm khán giả thất vọng".

Người dân và du khách chọn dịch vụ ghế ngồi với giá 30.000 đồng để xem pháo hoa tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo - khu vực đối diện khán đài A2

Đêm thi thứ 3 của DIFF 2025 diễn ra vào ngày 14-6 với sự tham gia của đội Canada và Trung Quốc, mang chủ đề "hành trình kết nối"

Nguồn NLDO

Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh