Dịch Covid-19 bùng phát gần 2 năm qua, là từng ấy thời gian ghi nhận biết bao cống hiến, hy sinh thầm lặng của những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Tại Tây Ninh, những hy sinh thầm lặng, những nỗ lực cố gắng của các nữ y bác sĩ, nữ tình nguyện viên, sẵn sàng gác lại việc gia đình, góp phần hướng đến mục tiêu chung là đẩy lùi dịch bệnh.
Vũ Nguyệt
Đông trên đường 787B Sau nhiều năm sử dụng, cầu Kênh Đông trên đường 787B, nối liền giữa địa bàn phường Lộc Hưng và xã Hưng Thuận (thị xã Trảng Bàng), đã bị xuống cấp.
Trường Lộ - Đại Dương
Theo phản ánh của ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Phòng nghiệp vụ- Công ty Cổ phần Vận tải và Bến xe khách Tây Ninh, trước cổng chính bến xe (trên đường Trưng Nữ Vương, phường 2, thành phố Tây Ninh), thường hay xảy ra tình trạng có nhiều dây cáp viễn thông võng thấp, lòng thòng gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông ra vào bến.
Quốc Sơn – Đại Dương
Sau nhiều tháng triển khai xây dựng, sân vận động Tây Ninh và công viên Xuân Hồng khoác lên mình chiếc áo mới với không gian mở, thoáng mát, tạo thuận lợi cho người dân đến vui chơi, giải trí, thư giãn…
Tâm Giang
Ngày 29.3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng Công an tỉnh, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, khám bệnh cho người dân 3 xã Hoà Hội, Hoà Thạnh và Biên Giới của huyện Châu Thành
Vũ Nguyệt
Trong quý I.2025, các cấp uỷ, chính quyền thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Khải Tường
Trải qua hơn nửa thế kỷ, từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến thời kỳ đổi mới, niềm vui độc lập đan xen cùng những ký ức lắng đọng. Trong dòng chảy lịch sử ấy, có một thế hệ mãi được khắc ghi – những người khoác áo xanh Thanh niên xung phong, gửi trọn tuổi thanh xuân để viết nên trang sử hào hùng cho dân tộc.
BTNO