Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Cuộc trở về của các anh - những người lính đã nằm lại nơi đất bạn là một khúc tráng ca được viết bằng nước mắt, sự kiên trì và lòng tri ân bất tận...

Bài cuối: "Không ai vô danh khi Tổ quốc còn nhớ..."
Cuộc trở về của các anh - những người lính đã nằm lại nơi đất bạn là một khúc tráng ca được viết bằng nước mắt, sự kiên trì và lòng tri ân bất tận...
Đưa các anh về đất mẹ

Theo thống kê, cả nước hiện nay có gần 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập và hơn 300.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Riêng địa bàn Quân khu 7, hiện có gần 24.000 thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ ở trong nước cùng gần 1.000 thông tin về liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia chưa được quy tập.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, quy tập HCLS, một ngày cuối tháng 6/2025, Đoàn công tác Đội K70, K71 đã đưa HCLS về nước. Chiếc xe quân sự không mang cờ hoa, chỉ có Quốc kỳ phủ lên linh cữu, bên trong là 172 HCLS là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.
“Với chúng tôi, việc đưa các anh về không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là bổn phận của thế hệ sau với những người đã hy sinh trọn đời mình cho đất nước, cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia” - Thượng tá Đoàn Đình Tinh - Đội trưởng Đội K70, Cục Chính trị Quân khu 7, xúc động nói trong ngày đưa các anh về với Tổ quốc.
“Không ai vô danh khi Tổ quốc còn nhớ. Chúng tôi là những người thay mặt Tổ quốc để gọi tên và đưa các anh về quê hương” - một thành viên Đội K70 nói.
172 HCLS mới được đưa về nước đợt này đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82. Các anh đã trở về, trong lòng Tổ quốc, trong trái tim của Nhân dân.
Hành trình sẽ không dừng lại
Đón liệt sĩ Ứng Văn Lệ (sinh năm 1963) và Lê Viết Hào (sinh năm 1961), quê quán tỉnh Thanh Hóa về quê nhà, gia đình vô cùng xúc động.
Ngày ấy, khi tuổi đời vừa tròn mười tám, đôi mươi, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hai anh đã lên đường nhập ngũ, thuộc đơn vị D3, E 201, F302, Mặt trận 479 và cùng hy sinh năm 1984 tại mặt trận Campuchia. Rất nhiều năm sau, hài cốt của hai anh đã được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82. Được sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của các lực lượng chức năng, gia đình hai liệt sĩ đã tìm kiếm và đưa hai anh về quê hương an táng.
Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, thời gian tới, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS được tiếp tục xác định là việc làm thường xuyên, liên tục, lâu dài nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Bởi thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ ngày càng ít. Nhân chứng tuổi ngày càng cao, trí nhớ không còn minh mẫn. Tốc độ đô thị hóa nhanh dẫn đến địa hình, địa vật có nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, thời gian an táng đã lâu, nhiều hài cốt đã bị phân hủy ở mức độ cao cộng với việc chưa xác định được thân nhân liệt sĩ nên việc giám định ADN để xác định danh tính HCLS cũng là một thách thức vô cùng lớn.
Cùng với nỗ lực của các đội quy tập, Nhà nước đã có nhiều chủ trương nhằm thúc đẩy xác định danh tính liệt sĩ, đặc biệt là qua Đề án xác minh thông tin mộ liệt sĩ (Đề án 150). Tây Ninh hiện có hơn 60.000 liệt sĩ được ghi nhận, trong đó khoảng 25.000 liệt sĩ thiếu thông tin hoặc không có thông tin, 5.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Quá trình rà soát, vận động người thân cung cấp mẫu xét nghiệm ADN, đến nay, đã có 6.699 thân nhân theo dòng họ ngoại cung cấp mẫu sinh phẩm phục vụ giám định cho 4.909 trường hợp liệt sĩ chưa xác định danh tính.
Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 đã triển khai hệ thống thông tin liệt sĩ, kết nối giữa các tỉnh và Cục Người có công, tạo điều kiện để người dân tra cứu, cung cấp tư liệu. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng 4.500 liệt sĩ không có thân nhân nằm trong diện có thể cung cấp mẫu ADN để đối chiếu, gây nhiều khó khăn trong công tác xác minh danh tính.
Tìm kiếm thông tin liệt sĩ và đưa các anh về với đất mẹ là cả một hành trình dài đầy gian nan và nỗ lực của các lực lượng tham gia. Dù vậy, hành trình ý nghĩa ấy vẫn sẽ được cán bộ, chiến sĩ các đội chuyên trách của Quân khu 7 tiếp tục thực hiện bằng tấm lòng nhiệt huyết, đó là mệnh lệnh thiêng liêng từ trái tim người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ.
“Chúng tôi luôn chủ động, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đoàn kết, thống nhất, xây dựng ý chí quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Trung tá Nguyễn Hoài Thanh - Chính trị viên Đội K71, khẳng định./.
Vũ Nguyệt - Quang Khải