Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 6.6, tại hội trường Tỉnh uỷ, 150 nhân chứng lịch sử - các thành viên Đại đội Thanh niên xung phong Hoàng Lê Kha, Tây Ninh (C2311) cùng 150 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của tỉnh đã có buổi họp mặt đầy xúc động và ý nghĩa nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đại đội Thanh niên xung phong (TNXP) Hoàng Lê Kha, Tây Ninh (23.11.1965 – 23.11.2025).

Đến dự chương trình có ông Phạm Hùng Thái– Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đặng Văn Ninh- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nguyên Chính trị viên, Liên đội trưởng Liên đội 5/Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam; ông Trần Văn Mảnh- nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc TNXP miền Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Cựu TNXP tỉnh cùng đại diện các gia đình các anh hùng, liệt sĩ thành viên Đại đội TNXP Hoàng Lê Kha, Tây Ninh.
Mở đầu chương trình, ông Đặng Văn Ninh- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nguyên Chính trị viên Đại đội Thanh niên xung phong Hoàng Lê Kha, Tây Ninh (C2311) chia sẻ những hồi ức hào hùng trong những năm tháng trực tiếp tham gia kháng chiến, sát cánh cùng đồng đội chiến đấu vì độc lập, tự do cho dân tộc.
Cách đây 60 năm, trong hoàn cảnh chiến tranh diễn ra ác liệt, bom đạn kẻ thù giày xéo quê hương, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi ngày ấy đã tình nguyện xung phong lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Họ đã lập nên Đại đội TNXP Hoàng Lê Kha, Tây Ninh phiên hiệu C2311, mang theo niềm tự hào và tinh thần bất khuất của những người chiến sĩ kiên trung, quả cảm, biểu tượng của lòng trung thành và ý chí sắt đá của quê hương.
Khi mới thành lập, quân số C2311 gồm 140 người, trong đó nữ thanh niên chiếm đến hai phần ba. Ban Chỉ huy Đại đội lúc đầu do đồng chí Nguyễn Trung Trực- bộ đội tập kết từ miền Bắc về làm Đại đội trưởng, đồng chí Đặng Văn Ninh- Bí thư Huyện đoàn Gò Dầu làm Chính trị viên.
Trong gần một thập niên ròng rã chiến đấu và phục vụ trên nhiều mặt trận ác liệt, từ Tây Ninh, Bình Long (Bình Phước), Biên Hoà, Long Khánh (Đồng Nai) cho đến Bà Rịa – Vũng Tàu, đội viên Đại đội C2311 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, hiểm nguy tưởng chừng như không thể vượt qua. Họ trực tiếp vận chuyển đạn dược, mở đường tiến quân, chuyển thương binh, chiến đấu bảo vệ đồng đội và góp phần quan trọng làm nên những chiến thắng vang dội trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.
Trong những ngày tháng khốc liệt ấy, có biết bao chàng trai, cô gái đã gửi tuổi thanh xuân vào đất mẹ, nhiều người mang trong mình những thương tật suốt đời nhưng với tinh thần ý chí “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, họ đã trở thành ngọn lửa dẫn đường, thắp sáng lý tưởng và lòng tự hào dân tộc trong lòng thế hệ hôm nay và mai sau.
Sau ngày đất nước thống nhất, những chàng trai, cô gái trong Đại đội C2311 trở về đời thường, với tinh thần xung phong xây dựng quê hương: tham gia công tác Đảng, đoàn thể, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu, sống gương mẫu. Có thể nói, các thế hệ đội viên của Đại đội TNXP Hoàng Lê Kha đã viết nên một trang sử rất đẹp, rất đáng trân trọng trong lịch sử đấu tranh và phát triển của tỉnh nhà.
Nhớ lại những năm tháng gian khổ ấy, đồng chí Đặng Văn Ninh bùi ngùi xúc động, những nhân chứng lịch sử bên dưới sân khấu cũng cùng rơi nước mắt khi nhớ lại. Ông cảm thán: “Chúng ta may mắn khi vẫn còn được ngồi ở đây, thụ hưởng 50 năm hoà bình của dân tộc. Nhưng rất nhiều đồng đội của chúng ta đã ngã xuống, không được ngắm nhìn đất nước, non sông thống nhất liền 1 dải. Đó chính là niềm xót thương vô hạn của những người còn ở lại”.
Nhắn gửi thế hệ trẻ hôm nay, ông Đặng Văn Ninh nhấn mạnh: "Các cô, các bác ngày ấy cũng là những cô, cậu thiếu niên tuổi mười sáu, đôi mươi, khi ấy tri thức còn non nớt, chỉ có tinh thần chiến đấu là vô cùng mạnh mẽ. Ngày nay, đất nước ta đã thay da đổi thịt, có sự phát triển vượt bậc, nhưng vẫn còn nhiều yếu kém so với nhiều nước trên thế giới.
Để gìn giữ hoà bình và đưa đất nước ngày càng phát triển, bác mong lớp thế hệ trẻ hôm nay phải ra sức học tập, trau dồi tri thức, rèn luyện thân thể cường tráng, nuôi dưỡng lòng yêu nước nồng nàn, phải có lý tưởng sống cao đẹp, khát vọng xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp”.
Với những công lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, ngày 30.1.2011, Đại đội TNXP Hoàng Lê Kha Tây Ninh vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân do Chủ tịch nước trao tặng.
Lắng nghe lời phát biểu ôn lại truyền thống đầy xúc động và sâu sắc của đồng chí Đặng Văn Ninh, ông Phạm Hùng Thái– Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ bày tỏ sự thấu hiểu về sự hy sinh lớn lao và lý tưởng cao đẹp của lực lượng TNXP Hoàng Lê Kha, Tây Ninh. Những lời chia sẻ sâu sắc của các đồng chí cựu TNXP là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay - những chủ nhân tương lai của đất nước - trong việc tiếp nối và phát huy những giá trị cao đẹp mà cha anh đã dày công xây dựng.

Bạn Nguyễn Thị Kiều Tiên- đoàn viên Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, đại diện thanh niên Tây Ninh chia sẻ, bạn thật sự xúc động và tự hào khi được nghe lại những câu chuyện đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng mà các bác, các cô chú TNXP Đại đội C2311 đã từng đi qua.
Đó không chỉ là những trang sử sống động mà còn là minh chứng rõ ràng cho tinh thần yêu nước, lòng quả cảm và ý chí quật cường của một thế hệ đã không tiếc máu xương để bảo vệ Tổ quốc, để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Những câu chuyện ấy khiến bạn cũng như các bạn đoàn viên, thanh niên càng quý trọng hơn giá trị của hoà bình hôm nay.
Thế hệ trẻ Tây Ninh hôm nay sẽ luôn khắc ghi công lao và noi theo tấm gương của thế hệ đi trước; sẽ sống xứng đáng, sống có lý tưởng, trách nhiệm, không ngừng học tập, trau dồi, rèn luyện, lao động sáng tạo, đoàn kết và cống hiến xây dựng quê hương; để xứng đáng với sự hy sinh to lớn mà các bác đã dành trọn cho thế hệ sau này được sống trong hoà bình.
Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương Cựu TNXP Việt Nam cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho phong trào và xây dựng tổ chức Hội Cựu TNXP từ khi thành lập.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội Cựu TNXP tỉnh Tây Ninh trao tặng quà cho các thành viên Đại đội TNXP Hoàng Lê Kha, Tây Ninh, thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ Thanh niên xung phong.
Linh San