Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, rằng Tehran “bảo lưu mọi lựa chọn” để trả đũa Mỹ sau chiến dịch ném bom. Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc thúc giục Hội đồng Bảo an "thực hiện mọi biện pháp cần thiết" để buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm.

Tổng thống Trump tại Phòng Tình huống Nhà Trắng để theo dõi chiến dịch ném bom các cơ sở hạt nhân Iran. (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Araghchi là quan chức cấp cao đầu tiên của Iran lên tiếng về chiến dịch ném bom của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân Isfahan, Fordow và Natanz của Iran.
“Những sự kiện sáng nay thật vô lý và sẽ để lại hậu quả lâu dài”, ông Araghchi viết.
Quân đội Israel đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran hướng tới lãnh thổ Israel. Người dân được hướng dẫn chuyển đến nơi trú ẩn và khu vực được bảo vệ và ở lại đó cho đến khi có thông báo mới.
Phát biểu tại Nhà Trắng sáng nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cơ sở hạt nhân chính của Iran đã bị "xóa sổ hoàn toàn" trong chiến dịch không kích của Mỹ.
Cơ quan hạt nhân Iran xác nhận các cơ sở hạt nhân Fordow, Isfahan và Natanz của họ đã bị không kích, nhưng công việc của họ sẽ không bị dừng lại.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc đã kiến nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp về diễn biến mà ông gọi là "cuộc tấn công tàn bạo và sử dụng vũ lực bất hợp pháp" của Mỹ chống lại Iran.
Lá thư của Đại sứ Amir Saeid Iravani cho rằng cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc phải "thực hiện mọi biện pháp cần thiết" để buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm.
"Cộng hòa Hồi giáo Iran lên án những hành động xâm lược vô cớ và có chủ đích này, sau cuộc tấn công quân sự quy mô lớn do Israel tiến hành ngày 13/6 nhằm vào các cơ sở và địa điểm hạt nhân hòa bình của Iran", lá thư viết.
Trong phát biểu sáng nay, Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo ông sẽ không ngần ngại tấn công các mục tiêu khác ở Iran nếu hòa bình không đến nhanh chóng ở Trung Đông.
“Sẽ có hòa bình hoặc sẽ có thảm kịch cho Iran, lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta đã chứng kiến trong 8 ngày qua", ông Trump tuyên bố.
Sáng nay, Nhà Trắng cũng công bố những bức ảnh Tổng thống Trump theo dõi chiến dịch không kích Iran từ Phòng Tình huống. Cùng có mặt trong phòng là các cố vấn hàng đầu của ông, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một video rằng ông đã gọi điện cho ông Trump sau chiến dịch không kích.
"Đó là một cuộc trò chuyện rất nồng ấm, rất xúc động", ông Netanyahu phát biểu bằng tiếng Do Thái, và gọi ông Trump là một người bạn của Israel, không giống bất kỳ ai trước đây.
"Nhân danh chính tôi, thay mặt cho tất cả công dân Israel, và thay mặt cho toàn thể thế giới Do Thái, tôi xin cảm ơn ông ấy từ tận đáy lòng mình", ông Netanyahu nói.
Cơ quan quản lý sân bay Israel thông báo sẽ đóng cửa không phận của nước này đối với cả các chuyến bay đến và đi, do "những diễn biến gần đây", và không cho biết sẽ đóng cửa trong bao lâu.
Chưa thấy dấu hiệu ô nhiễm
Hãng tin Fars của Iran cho biết phóng viên của họ đã nghe thấy tiếng súng phòng không vào khoảng 2h05 sáng nay (giờ địa phương), sau đó nghe thấy tiếng nổ.
"Khi tôi đến gần khu tổ hợp Mehr-o-Mah, hệ thống phòng không đang hoạt động mạnh mẽ và có thể nhìn thấy rõ trên bầu trời. Vào khoảng 2h35 sáng, tôi đến gần khu phức hợp Mahtab. Vào thời điểm đó… ngọn lửa đột nhiên bùng phát từ hướng Fordow ", phóng viên cho biết.
Phóng viên Fars cho biết, cùng lúc xuất hiện đám cháy, một vệt khói mờ và đám bụi lớn bốc lên. Fars không đăng hình ảnh hay video nào về cuộc tấn công.
Cơ quan hạt nhân Iran xác nhận các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân Fordow, Isfahan và Natanz nhưng không phát hiện "dấu hiệu ô nhiễm" tại 3 cơ sở sau chiến dịch tấn công của Mỹ.
Truyền thông nhà nước Iran dẫn thông tin từ Trung tâm Hệ thống an toàn hạt nhân quốc gia của nước này cho biết, các cư dân sống xung quanh 3 cơ sở chưa đối mặt với mối nguy hiểm nào.
Nguồn TPO
Xem link gốc