Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Iran yêu cầu Mỹ cung cấp thêm thông tin về trường hợp một nhân viên Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nghỉ hưu được cho là mất tích tại nước này.

Hôm 8.3, Iran yêu cầu Mỹ cung cấp thêm thông tin về trường hợp một nhân viên Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã nghỉ hưu được cho là mất tích tại nước này.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast khẳng định rằng, chính quyền nước này vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cựu nhân viên FBI Robert Levinson vì lý do nhân đạo. Mehmanparast kêu gọi chính phủ Mỹ cung cấp “những thông tin đáng tin cậy” mới nhất về Levinson.
Đây được xem là một thiện chí của Iran cho dù giữa nước này và Mỹ vốn có nhiều bất đồng trong vấn đề hạt nhân.
![]() |
|
Christine Levinson (phải) – vợ của cựu nhân viên FBI Robert Levinson, nhìn con trai Daniel Levinson trưng ảnh cha mình cho các nhà báo xem trong buổi họp báo tại sứ quán Thuỵ Sĩ ở Tehran ngày 22.12.2007. Ảnh: Reuters |
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham đề nghị Iran tìm kiếm thông tin về Levinson sau khi gia đình ông này cho biết, họ có bằng chứng xác định cựu nhân viên FBI từng xuất hiện ở Iran. Dù phía Iran cho biết, họ không biết chút gì về Levinson nhưng các quan chức chính phủ Mỹ vẫn cho rằng, các cơ quan an ninh Iran đang giam giữ ông ta.
Hôm 7.3, cũng trong một cuộc họp báo, Tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, tướng Mohammad Ali Jafari bác bỏ việc một số hãng tin phương Tây cáo buộc lực lượng này đang giam giữ Levinson. “Nếu Vệ binh Cách mạng Iran bắt giữ một ’kẻ thù’ nào đó, không có lý do gì mà chúng tôi lại giấu giếm. Đối với Levinson, việc bắt ông ấy khác gì vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch đang cố gắng tìm mọi lý do để làm suy yếu Iran”.
Robert Levinson, 63 tuổi, nghỉ hưu năm 1998, sau đó hoạt động như một thám tử tư, bất ngờ mất tích tháng 3.2007 tại một khu nghỉ mát của Iran trên đảo Kish.
Trước khi nghỉ hưu, ở FBI, Levinson chuyên về lĩnh vực tội phạm có tổ chức ở Nga, tội phạm rửa tiền và ma tuý. Theo các nguồn tin, trước khi mất tích, ông đã gặp Dawud Salahuddin, một người Mỹ lẩn trốn ở Iran do bị truy nã sau vụ sát hại một cựu nhân viên ngoại giao Iran tại Mỹ năm 1980.
Đ.H.T
(Theo Reuters)
