Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Khi các con đi kiện mẹ (!?)
Thứ tư: 10:58 ngày 18/05/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - 4 trong 11 người con của bà Nhân cùng đứng đơn kiện đến UBND huyện Hoà Thành cho rằng bà Phó Chủ tịch UBND xã Long Thành Nam -Nguyễn Thị B ký di chúc không đúng quy định pháp luật.

Bà Đặng Thị Nhân tuổi đã gần 80 nhưng trông hãy còn rất tỉnh táo, mặc dù bà cảm thấy sức khoẻ của mình đã có phần yếu đi nhiều so với những năm trước đây, nhất là kể từ khi gia đình bà có chuyện không vui đã làm cho bà già và gầy đi rất nhiều. Nhớ đến chuyện kiện tụng của con là bà ăn không thấy ngon, ngủ cũng không được an giấc, cho dù trước nay bà luôn được nhiều người chung quanh nhận xét là người có cuộc sống lạc quan, yêu đời, có sức chịu đựng được những khó khăn trước cuộc sống đời thường mới tạo dựng được một số lớn tài sản cho gia đình cùng các con.

Bà Nhân và chồng bà là ông Nguyễn Văn Nghiệp chung sống với nhau có được 11 người con, tất cả đang còn mạnh, khoẻ có công ăn việc làm ổn định nhiều người đã có cháu nội, ngoại lớn cả. Ông bà đã lo cho các con có tư phần gồm nhà đất, tài sản riêng từ khi họ có chồng, có vợ. Năm 2009 chồng bà qua đời sau một thời gian bị bệnh huyết áp cao, và bị tai biến nằm một chỗ từ năm 2006.

Trước đó, theo nguyện vọng của người chồng và bà Nhân cũng thống nhất làm di chúc cho con gái bà là Nguyễn Thị Mai một phần đất, và ông Nghiệp giao một số đất còn lại cho bà toàn quyền quyết định khi ông qua đời. Di chúc đã được cán bộ Tư pháp xã Long Thành Nam soạn thảo có đọc lại cho bà, chồng bà cùng hai nhân chứng nghe, sau đó Phó Chủ tịch UBND xã đã xác nhận vào ngày 12.5.2006. Di chúc có nội dung “Thứ nhất tôi và vợ tôi Đặng Thị Nhân  sinh năm… đồng ý ký tên chuyển cho con ruột tên Nguyễn Thị Mai… một phần đất thổ cư và đất vườn ngang 10m, chiều dài hết đất khoảng 85m diện tích là 850m2… Thứ hai tôi chấp nhận để lại toàn bộ diện tích đất còn lại thuộc tờ bảng đồ số 3, thửa 249 sau khi đã tách cho con tôi tên Nguyễn Thị Mai cho vợ tôi hoàn toàn quyết định sau này khi tôi đã chết đi….”.

Sau đó vào ngày 17.5.2006, khi di chúc chưa phát sinh hiệu lực bởi ông Nghiệp hãy còn sống; vợ chồng ông có làm thủ tục tặng, cho cho con gái Nguyễn Thị Mai phần đất có diện tích 850m2 tại tờ bản đồ số 03, thửa số 249; Chị Mai đã cất nhà ở đến nay.

Mãi đến ngày 20.9.2010, có 4 trong 11 người con của bà Nhân cùng đứng đơn kiện đến UBND huyện Hoà Thành cho rằng bà Phó Chủ tịch UBND xã Long Thành Nam -Nguyễn Thị B ký di chúc lúc bấy giờ là không đúng quy định của pháp luật, bởi thời điểm này ông Nghiệp đã bị bệnh bại não trong năm 2005, không đi đứng được, không thể lăn tay được. Đúng ra khi bà B ký xác nhận di chúc trên phải yêu cầu gia đình đưa ông Nghiệp đi khám sức khoẻ để xác định tình trạng sức khoẻ, tinh thần của ông Nghiệp mới đúng theo quy định pháp luật.

UBND huyện Hoà Thành đã thụ lý đơn kiện của 4 người con của bà Nhân để giải quyết. Qua cuộc đối thoại ngày 1.11.2010 có mặt 10 người trong tất cả 11 người con của bà Nhân (vắng một người do bận việc), 4 “đồng nguyên đơn” là con bà Nhân thống nhất không khởi kiện nội dung chuyển quyền cho bà Nguyễn Thị Mai, chỉ kiện duy nhất nội dung xin huỷ di chúc của ông Nguyễn Văn Nghiệp và bà Đặng Thị Nhân, lý do: Các đồng nguyên đơn cho rằng thời điểm 12.5.2006 cha của đồng nguyên đơn ông Nguyễn Văn Nghiệp không còn nói chuyện được, không còn biết gì nên không thể lập di chúc được. Việc bà Nguyễn Thị B xác nhận di chúc là sai quy định của pháp luật, do đó các đồng nguyên đơn đề nghị huỷ di chúc nói trên.

Sự việc sau đó lại có chiều hướng ngược lại sau khi Thanh tra huyện Hoà Thành tổ chức đối thoại lần thứ hai (vào ngày nào bà Nhân không nhớ), bà và các con bà, kể cả các con là “đồng nguyên đơn” được nghe cán bộ thanh tra giải thích là việc vợ chồng bà chuyển nhượng đất cho con Nguyễn Thị Mai là không đúng pháp luật.

Sau cuộc đối thoại lần hai nói trên bà Nhân không an tâm và đến nay vẫn chưa thấy có kết quả giải quyết ngả ngũ thế nào. Bà thấy buồn và ức trong lòng bởi tài sản là phần đất cho đứa con gái Nguyễn Thị Mai đã có công trực tiếp chăm sóc ông, bà trong tuổi xế chiều bệnh hoạn vẫn chưa yên, phần còn lại bà muốn bán đi để sửa chữa nhà ở cho lành lặn vì cột kèo nhà đã cũ, dột hư nhiều còn chút ít tiền để tiêu xài, thuốc men tuổi già nhưng không thực hiện được do con bà có đơn kiện đến chính quyền.

Bà gửi gắm với người viết bài này mong mỏi các con bà suy nghĩ lại mà ngưng việc tiếp tục kiện tụng làm tổn thương tình anh em máu mủ, tổn thương tình mẫu tử thiêng liêng. Bà rất buồn vì đã lớn tuổi rồi biết sống chết ngày nào, lại phải đi lại “hầu” kiện theo yêu cầu của chính quyền, nhìn mặt các con bà tiếp xúc với mọi người bà rất xấu hổ nên lòng không được thanh thản. Bà nhờ chính quyền sớm giải quyết nếu con bà không ngừng việc kiện để bà thực hiện ước mơ yên vị cuối đời của bà.

Vì lý do tế nhị và yêu cầu của đương sự, người viết bài này đã đổi tên những người trong cuộc và cũng mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc trên để tuổi già của bà Nhân không bị xúc phạm, cuộc sống được ổn định vào những năm tháng cuối đời một con người.

N.T.T

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục