Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đàn ông bước vào tuổi 40 thường có hai nỗi lo “canh cánh bên lòng”. Đó là bụng phệ và đầu hói. Trong đó, chuyện hói đầu dường như là một vấn đề nan giải mà các chị em phụ nữ, nhất là các bà vợ cũng cần thấu hiểu, để chia sẻ, cảm thông với quý ông.

![]() |
Đàn ông bước vào tuổi 40 thường có hai nỗi lo “canh cánh bên lòng”. Đó là bụng phệ và đầu hói. Trong đó, chuyện hói đầu dường như là một vấn đề nan giải mà các chị em phụ nữ, nhất là các bà vợ cũng cần thấu hiểu, để chia sẻ, cảm thông với quý ông.
Nỗi buồn “riêng một góc trời”
Vừa chớm vào tuổi 40, anh M có chút thành công nhất định trong sự nghiệp thì cũng là lúc những sợi tóc trên đầu anh ngày càng thưa dần. Giờ đây trán anh ngày càng trợt, nét trẻ trung quyến rũ ngày nào giờ đã phôi pha. Đến khi những sợi tóc trên đỉnh đầu cũng bắt đầu “như lá xa cành” thì anh thực sự đối mặt với nỗi buồn đầu hói của mình.
Anh chia sẻ, hồi mới bắt đầu chớm rụng tóc thì cũng lo lắng, mất ăn mất ngủ. Nhưng chúng rụng riết làm anh… nghỉ thèm lo. Bây giờ thì đã hói thiệt rồi “không còn gì để mất”, thiệt rồi nên không còn “cảm giác” nữa. Nói là vậy nhưng trước khi bước vào phòng làm việc, anh vẫn làm một động tác không bao giờ quên. Đó là lấy chiếc lược thủ sẵn trong túi đưa lên chải… vài cọng tóc loe hoe còn sót lại (!).
Còn anh Huy ở P1, Thị xã mặc dù mới 26 tuổi nhưng hai bên thái dương đã “tự nhiên cao lên” rất nhiều. Anh cho biết: “Mình ít soi kiếng lắm, nhưng mỗi lần nhìn thì cũng hơi buồn buồn, nhưng rồi cảm giác đó cũng qua mau”. Nói vậy nhưng giọng anh lại buồn buồn (đàn ông thường giấu cảm xúc vào trong, nhất là chuyện làm đẹp thì càng khó bộc lộ với tất cả mọi người).
Sở hữu một khuôn mặt điển trai, mái đầu đinh làm cho anh K- ở huyện Dương Minh Châu có vẻ rất trẻ trung, trẻ hơn cái tuổi 30 của mình. Dáng vẻ rất trí thức, anh K là niềm ao ước của nhiều cô gái, đó cũng không là chuyện lạ. Nhưng giờ đây, phần đỉnh đầu của anh K đang… “trắng” dần do những chân tóc đã bắt đầu lưa thưa. Điều đó làm anh mất tự tin. Sau đó, anh K quyết định để tóc dài, che bớt “nỗi buồn đầu hói” của mình. Anh vẫn đang lo, không biết mai mốt còn gì để “nguỵ trang” một khi những sợi tóc cứ thưa dần?
Muôn nẻo đường chữa hói
Để đối phó với hói đầu, mỗi người đàn ông lại chọn cho mình một cách khác nhau. Anh T ở Trảng Bàng chia sẻ, đã từ lâu chiếc lược là… “kẻ thù” của anh. Anh cho rằng tóc đã thưa mà hàng ngày cứ chải chuốt thì tóc rụng càng nhanh hơn. Cho nên, mỗi khi tắm xong, anh chỉ việc lấy hai bàn tay hất nhẹ mái tóc ra sau để tạo nếp- thế là xong.
Đối với anh D ở Tân Châu thì lại chọn phương cách… hạn chế dầu gội đầu. Anh nói một tuần, hoặc lâu hơn anh mới dùng một lần. Vì sợ hoá chất có trong dầu gội dễ làm hư tổn tóc thêm.
Là công nhân cạo mủ cao su, lương tháng chỉ 3 triệu đồng, nhưng anh Riêu (ở Châu Thành) cũng bặm gan “chơi sang” bằng cách tìm đến một trung tâm thẩm mỹ ở TPHCM. Sau khi khám, anh được bán cho 2 loại thuốc xức với giá ngoài 1 triệu đồng. Liều dùng trong vòng 2 tuần, sau đó phải đến tái khám và mua tiếp. Anh Riêu làm theo chỉ định hết 2 tuần mà chẳng thấy cải thiện gì, trong khi tiền bạc không mấy dư dả nên bỏ cuộc. Và hiện giờ, đầu của anh Riêu cũng đang tiến đến… riêng một góc trời!
Còn anh Nhân ở Thị xã, vừa qua, xem quảng cáo trên truyền hình thấy nói có một loại thuốc “làm đẹp tóc”, bảo đảm chỉ cần dùng 1 tháng, tóc sẽ mọc lại như rừng (!). Nghe mê quá anh Nhân gọi điện đặt mua ngay. Một lọ chỉ bằng chai lăn khử mùi mà giá tới 895.000 đồng. Anh Nhân hồ hởi khoe, nhà sản xuất còn… tặng thêm 1 lọ nữa vì đang là đợt khuyến mãi! Anh vui vẻ, chăm chỉ xức thuốc. 1 tháng trôi qua, khi người viết bài này gọi điện hỏi thăm thì anh Nhân cho biết đầu anh chỉ đang… mọc tóc con! Anh nói, lúc xức thuốc thì cũng thấy có tóc con mọc ra, chắc tại anh nhậu nhiều quá, bị nóng trong người nên mấy lỗ chân tóc co lại, tóc con cũng rụng mất.
Bác sĩ Trần Thị Thu Thuỷ, Phòng khám da liễu Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết, có rất ít quý ông tìm đến đây để điều trị rụng tóc. Những người chịu đến đây thì đều lộ vẻ lo lắng cho căn bệnh khó trị của mình. Những trường hợp như vậy, bác sĩ Thuỷ đã giới thiệu đến Bệnh viện da liễu TPHCM để kiểm tra kỹ hơn. Khi nói về những loại thuốc quảng cáo trên thị trường, chị cho rằng, không phải thứ nào cũng cho hiệu quả, nhất là đối với thuốc trị bệnh rụng tóc ở nam giới. Điều đáng nói là thuốc thì có nhiều nhưng chưa chắc thuốc nào cũng nằm trong danh mục cho phép. Cho nên tốt nhất là các quý ông hãy đến bệnh viện để được kiểm tra kỹ điều trị đúng.
Cùng chia sẻ
![]() |
Các bà vợ cần có sự sẻ chia, đồng cảm, đừng có “dị ứng” khi thấy các ông lo lắng cho cái “góc sân trống vắng”. |
Gọi điện hỏi một trung tâm chữa rụng tóc tại TPHCM theo một mẩu quảng cáo trên báo nọ, được nhân viên trung tâm này cho biết, nếu muốn chữa trị hiệu quả thì phải đến tận nơi để bác sĩ tư vấn và cho thuốc. Giá thuốc khoảng 2 triệu/tháng và điều trị liên tục từ 3-6 tháng. Tuy nhiên khi hỏi đến hiệu quả thì cô nhân viên cũng chỉ nhắc lại là cần phải đến để khám mới biết chứ nói qua điện thoại, cô không khẳng định được!
Dường như chuyện chữa hói đầu là vấn đề của các đại gia, cứ nhìn vào những mức giá “trên trời” cho những chữa trị liên quan đến chuyện làm đẹp của quý ông thì đủ biết. Tuy nhiên, nỗi buồn “đầu nhiều tóc ít” thì ai cũng như ai. Không phải quý ông nào cũng thừa can đảm để phớt lờ chuyện đó. Vì vậy các bà vợ cần có sự sẻ chia, đồng cảm, đừng có “dị ứng” khi thấy các ông lo lắng cho cái “góc sân trống vắng” trên mái tóc của mình, nhất là chớ có suy diễn theo kiểu: “Già rồi còn làm điệu, chắc là muốn sanh tật nọ kia…”.
THANH PHƯƠNG