Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Khi hàng xóm là... đạo chích
Thứ hai: 05:40 ngày 19/11/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thấy người hàng xóm bận bịu chăm sóc vợ con ở bệnh viện, Đặng Quốc Lợi bèn đột nhập nhà hàng xóm cưỗm đi một số vàng và tiền...

(BTNO)- Tòa án nhân dân thị xã Tây Ninh vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với Đặng Quốc Lợi, sinh năm 1993, ngụ ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Đặng Quốc Lợi tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi học nghề dán keo điện thoại, để có tiền phụ giúp gia đình và mưu sinh, Lợi đến thuê 1 ki-ốt ở ấp Thạnh Đông (xã Thạnh Tân, thị xã Tây Ninh) để hành nghề. Tại đây, Lợi làm quen và trở thành hàng xóm của anh Nguyễn Thanh Nam - làm nghề sửa xe gần bên tiệm của Lợi. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30.8.2012, trong lúc dán keo điện thoại cho khách, Lợi nhìn thấy anh Nam đóng cửa đi khỏi nhà. Biết anh Nam đi chăm sóc vợ mới sinh tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh nên Lợi nảy sinh ý định ăn trộm. Đợi anh Nam đi khỏi nhà và nhìn xung quanh không có ai, Lợi leo rào, đi vòng ra sau nhà của anh Nam, dùng tay luồn qua khe mở chốt cửa rồi đi vào bên trong. Sau khi lục lọi trong phòng ngủ của người hàng xóm, Lợi gom số vàng và tiền tìm thấy (có tổng trị giá 12.240.400 đồng) bỏ vào túi quần rồi đem về nhà cất giấu. Đến ngày 31.8.2012 hành vi của Lợi bị Công an thị xã Tây Ninh phát hiện.

Phương Tân

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục