Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Một ấp nhỏ ở huyện Hoà Thành bỗng dưng xôn xao vì có một số gia đình bất ngờ bị mất tài sản như bông tai, tiền và điện thoại di động sau khi cho người lạ vào nhà.

Xin nước uống
Bà N.T.H- 70 tuổi kể, vào khoảng 15 giờ ngày 10.2.2015, trong lúc bà đang ngồi xem sách thì nghe tiếng xe mô tô dừng trước cửa. Bà vừa bỏ quyển sách xuống thì một phụ nữ đeo khẩu trang bước vô nhà xin nước uống. Trong khi bà H rót nước mời khách thì người phụ nữ hỏi bà có bán máy may hay không? Bà H bảo không bán. Sau đó người phụ nữ tiếp tục hỏi thăm giá đất ở gần nơi bà H sinh sống…
Một lúc sau người phụ nữ đi ra và vội vàng lên xe máy chạy rất nhanh. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà H vào nhà xem kỹ lại thì phát hiện bị mất chiếc điện thoại Nokia mà con trai út của bà mới mua cho.
Tìm người quen
Cách nhà bà H khoảng 500 mét, gia đình anh L.V.K- 50 tuổi cũng bị mất tiền khi người lạ xuất hiện trong nhà. Chị L.T.C- vợ anh K kể, vào một buổi trưa, khi anh K đang ngủ, chị sang nhà đối diện chơi thì thấy 2 thanh niên chở nhau trên xe mô tô dừng trước nhà, một trong hai thanh niên đi thẳng vào nhà. Nghĩ rằng người thanh niên vào nhà để xin nước uống, chị C vội đi nhanh về, bất ngờ thấy người thanh niên từ trong phòng ngủ của gia đình đi ra.
Thấy chị C, anh ta bảo đi tìm người quen, sau đó vội bước ra xe của đồng bọn đang nổ máy chờ sẵn, cả hai tẩu thoát. Sinh nghi, vợ chồng chị C kiểm tra lại thì phát hiện số tiền 2,2 triệu đồng trong bóp của anh K đã bị mất.
Trị bệnh bằng muối (?)
Cũng tại khu vực nhà anh K, bà T.T.U- 72 tuổi nhớ lại cách đây không lâu, bà đang ở nhà thì có hai người phụ nữ đến hỏi mua cây tràm vàng, nhưng bà không bán. Hai người đó liền bắt chuyện làm quen, xưng mình biết trị bệnh rồi đề nghị trị bệnh cho bà.
Họ bảo bà U tháo đôi bông tai ra cất rồi đi lấy một chén muối cho họ đắp lên lưng và 2 bàn tay. Khoảng 30 phút sau, con trai bà đi làm đồng về, thấy bà nằm trên giường, còn hai người “thấy thuốc” đã mất tăm. Con trai bà hỏi “đôi bông má đâu rồi?”, lúc này bà U mới sực nhớ, lục tìm trong túi thì đã biến mất.
Tương tự như bà U, chị N trong xóm cũng bị hai người phụ nữ đến lân la làm quen rồi xoa bóp, cạo gió. Đến khi hai người phụ nữ bỏ đi thì chị N phát hiện số tiền trên 3 triệu đồng chị mới đi gom hụi về đã bị mất.
Xin đổi tiền
Ông T.V.C- 72 thường xuyên làm rẫy nên sinh sống ở căn chòi giữ rẫy nhiều hơn ở nhà. Một hôm có hai người phụ nữ đến chòi xin nước uống. Là người dân lao động chất phác, sau khi cho uống nước, ông còn mời hai người phụ nữ ăn mít. Lúc đó họ hỏi ông có tiền lẻ đổi giùm, nhiệt tình lấy tiền lẻ ra đổi giúp, đến khi họ đi khỏi ông kiểm tra lại thì tiền và chiếc điện thoại đã biến mất.
Gần đây, lợi dụng người dân thật thà, nhẹ dạ, cả tin nên bọn tội phạm sử dụng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản. Năm hết tết đến, mong rằng mọi người hết sức cảnh giác, đừng để “dính bẫy” của những kẻ lạ mặt chuyên đi lừa đảo, lợi dụng người dân mất cảnh giác ra tay trộm cắp tài sản.
Sông Ninh