Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Không thể xuyên tạc chính sách đối với người có công với cách mạng
Thứ tư: 09:31 ngày 23/07/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Vào dịp 27/7, trên trang web của các tổ chức phản động, các hãng truyền thông thù địch lại tung ra những bài viết trái với đạo lý, lương tri khiến người đọc phẫn nộ khi trắng trợn xúc phạm đến anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Các hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện, qua đó thể hiện tấm lòng thành kính tri ân với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập dân tộc

Chiêu trò bỉ ổi, trái với đạo lý

Vậy mà, vào dịp 27/7, trên trang web của các tổ chức phản động, các hãng truyền thông thù địch lại tung ra những bài viết trái với đạo lý, lương tri khiến người đọc phẫn nộ khi trắng trợn xúc phạm đến anh linh các anh hùng liệt sĩ. Chúng cho rằng: “Việc đảng, nhà nước cộng sản áp đặt ngày 27/7 làm ngày thương binh liệt sĩ là đánh tráo lịch sử, cưỡng ép, đánh tráo ngôn từ và khoét sâu hơn vết thương nồi da xáo thịt mà chính họ đã gây ra”.

Với bản chất xuyên tạc, chống phá, blogger Gió Bấc “ngậm máu, phun người” với bài viết “Mặt thật sau tấm khiên Ngày Thương binh, Liệt sĩ” đăng tải trên trang web của Đài Á châu tự do (RFA). Gã này tung ra những lời nói trái với lương tâm, đạo lý: “Ngân sách nhà nước lấy tiền thuế của dân tặng quà cho các gia đình chính sách hàng tỉ đồng; Các tổ chức ngoại vi của Đảng từ các hiệp hội doanh nghiệp đến các thầy chùa phật giáo quốc doanh cũng được huy động vơ vét tiền của các thành viên, phật tử để “cúng dường” cho hoạt động chính trị này”. Chưa hết, gã này còn có một đề xuất hết sức điên cuồng: “Những người lính Việt Nam cộng hòa đã nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam cũng xứng đáng trân trọng tôn vinh là liệt sĩ vì thực sự họ đã chiến đấu hy sinh vì đất nước”. Cuối bài viết, gã này đã đưa ra một kết luận “đi vào lòng đất”: “Sản sinh ra ngày 27/7 vô nghĩa đó, nhà cầm quyền cố tình bóp méo lịch sử, phủ nhận mọi phong trào cách mạng khác, phủ nhận công lao kháng chiến chống Pháp của các đảng phái, tổ chức phi cộng sản và gia cố cho tấm bình phong đẫm máu đồng bào “giải phóng Miền Nam””.

Cố tình ra vẻ khách quan, trung thực, Đài Á châu tự do đưa ra loạt “phỏng vấn” mà trên thực tế là chỉ trích dẫn phát biểu của một số thành phần bất mãn chế độ rồi bôi đen các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta dịp 27/7: “Mình thấy hoàn toàn là hình thức và gần như là có sự kinh doanh trên thân xác của những người đã nằm xuống. Họ nhận những nguồn tiền hỗ trợ, nhưng thực tế đến tay những gia đình thương binh liệt sĩ rất ít”; “Họ làm tượng trưng vài hoạt động với tính chất tuyên truyền, chứ làm gì có chuyện họ làm tốt. Họ nói thế thôi. Họ lợi dụng tên mình để ăn tiền ngân sách, chứ có gì đâu”.

Xuyên tạc về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Đài Á châu tự do đưa ra đề xuất “tào lao”: “Trong cuộc nội chiến 1954-1975, có những cột mốc lịch sử xứng đáng để lấy làm ngày thương binh liệt sĩ như ngày khởi đầu chiến dịch Mậu Thân 30/01/1968. Ngày 30/3/1972, mở màn chiến dịch Mùa hè đỏ lửa hàng vạn binh sĩ của hai bên đã nằm xuống ở đại lộ kinh hoàng, Thạch Hãn, cổ thành Quảng Trị, An Lộc, Kon Tum. Những chàng trai sinh Bắc tử Nam, hay những người trai miền Nam chết trên quê hương mình đều là con mẹ Việt Nam”…

Đẹp mãi nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa

Trên thực tế, suốt 78 năm qua, kể từ ngày 27/7/1947, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn xác định công tác chăm lo cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cấp, các ngành mà còn là sự tri ân của cả dân tộc đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và hạnh phúc của Tổ quốc.

Do vậy, từ nhiều năm qua, ngày 27/7 trở thành dịp thiêng liêng trong tâm thức của người dân Việt Nam, là ngày để toàn xã hội tri ân sâu sắc sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Cụ thể hóa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Nhà nước đã xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách ưu đãi ngày càng đầy đủ và chặt chẽ. Đến nay, cả nước đã xác nhận hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ, gần 140.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 800.000 thương binh, 185.000 bệnh binh, 320.000 người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học,… Hơn 1,2 triệu người có công với cách mạng và 280.000 thân nhân đang được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Hiện cả nước có hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ, 3.000 công trình ghi công với sự đầu tư tu bổ, nâng cấp hàng năm từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn xã hội hóa. Những việc làm này thể hiện tấm lòng thành kính tri ân của Đảng, Nhà nước và cả dân tộc ta đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, chế độ chăm sóc, ưu đãi được nâng lên, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng thật sự trở thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân, với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.

Trân trọng, biết ơn quá khứ, hướng về cội nguồn là truyền thống quý báu làm nên sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc Việt Nam. Chính tinh thần ấy cùng với khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường sẽ tiếp thêm động lực để thế hệ hôm nay viết tiếp những trang sử vàng, tô thắm truyền thống cách mạng của dân tộc. Đó cũng là câu trả lời rõ ràng, dứt khoát nhất trước mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng và đường lối đúng đắn của Đảng ta.

Các chiêu trò, chiêu thức xuyên tạc chính sách của Đảng và Nhà nước ta về ngày 27/7 tuy không mới nhưng là mưu đồ hết sức nguy hiểm. Cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam yêu nước phải nâng cao cảnh giác; cần vạch trần các chiêu trò bỉ ổi với dã tâm đen tối của các thế lực thù địch./.

Cựu chiến binh Tây Ninh

Tin cùng chuyên mục