Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Khu dân cư Chàng Riệc (Ấp Tân Khai, xã Tân Lập, Tân Biên): Không có chuyện “chưa trọn niềm vui” hay người dân “vừa ở vừa run”
Thứ ba: 08:02 ngày 02/07/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Vừa qua, một vài tờ báo ngoài tỉnh đưa tin phản ánh không đúng sự thật về chất lượng công trình tại Khu dân cư (KDC) Chàng Riệc.

HTML clipboard

Những căn hộ mới hoàn chỉnh tại KDC Chàng Riệc

(BTN) - Vừa qua, một vài tờ báo ngoài tỉnh đưa tin phản ánh không đúng sự thật về chất lượng công trình tại Khu dân cư (KDC) Chàng Riệc thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên làm cho nhiều người băn khoăn, nghi ngại. Ngày 1.7.2013, chúng tôi đã đến KDC Chàng Riệc, gặp gỡ những “nhân vật” được các báo nêu tên để tìm hiểu thì thực tế hoàn toàn ngược lại.

THÀNH QUẢ

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Năm 1994 do làm ăn không hiệu quả, Công ty Sao Sáng phải giao lại 500 ha đất trồng cây nguyên liệu (mía, mì) cho tỉnh. Khi ấy, UBND tỉnh giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh quản lý làm quỹ đất tăng gia cho lực lượng vũ trang. Sau gần 20 năm quản lý, BCHQS tỉnh giao lại đầy đủ 500 ha đất cho tỉnh để xây dựng KDC Chàng Riệc, không có trường hợp nào tranh chấp hay phải giải toả đền bù. Đồng thời, UBND tỉnh giao cho BCHQS tỉnh làm đơn vị chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho KDC. Cuối năm 2010, dự án được khởi công trong điều kiện hết sức khó khăn về giao thông, vận chuyển vật liệu, không có hệ thống điện. Đặc biệt là thiếu nước nghiêm trọng, BCHQS tỉnh đã khoan hơn 20 mũi nhưng không có hiệu quả, phải thuê vệ tinh viễn thám thăm dò mới phát hiện được vị trí khoan giếng có nước ngầm.

Tuy hết sức khó khăn nhưng tiến độ thi công KDC Chàng Riệc vẫn được triển khai đảm bảo. Đến tháng 4.2012, hơn 100 hộ gia đình đầu tiên đã đến nhận nhà ở, nhận đất sản xuất. Đến nay, ở KDC này đã có 247 hộ đến định cư, còn lại 43 căn nhà đã hoàn chỉnh đang chờ xét cấp cho các hộ tiếp theo. Mỗi hộ đến KDC Chàng Riệc định cư được cấp 1.000m2 đất ở, trên đất ở có căn nhà cấp 4 rộng 40m2, có nhà vệ sinh, nước máy, điện lưới và cả bóng đèn thắp sáng. Đồng thời, mỗi hộ đến đây định cư còn được cấp 1 ha đất sản xuất. Một số hộ đến ở đã xây dựng cơi nới thêm diện tích nhà ở và các công trình phụ khác. Còn trên đất sản xuất, hiện có 30 hộ trồng mía, 5 hộ trồng cao su (xen canh mì), 212 hộ trồng khoai mì. Mỗi hộ đến nhận nhà, đất sản xuất còn được vay ưu đãi 15 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội.  Qua một vụ canh tác, tất cả các hộ thu hoạch bán sản phẩm đều có lãi từ 15 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

NIỀM VUI TRỌN VẸN

Để khẳng định chất lượng các công trình trong KDC Chàng Riệc, chúng tôi đến “mục sở thị” tại một số hộ gia đình, tự mở cửa vào cả những căn nhà chưa có người ở. Hầu hết các căn nhà ở vẫn còn mới, không hề có sự hư hỏng, xuống cấp nào.

Ông Trịnh Đình Tắc (sinh 1962) là bộ đội xuất ngũ (nhân vật chính được cho là cung cấp thông tin cho 1 tờ báo ngoài tỉnh) mới đến nhận nhà, nhận đất cho biết: “Nền nhà tôi có lún sụt, tường nhà có bị nứt đôi chỗ, nguyên nhân do nhà được xây trên một hố bom cũ, đất mới san lấp nên bị lún, tôi báo cho đơn vị thi công và họ đã cho người đến sửa chữa ngay. Nhờ Đảng, Nhà nước tôi mới có được căn nhà ở khang trang, lại có cả đất sản xuất, gia đình tôi rất vui mừng. Sự thật là thế, không ai có thể phủ nhận được”. Ông Tắc hoàn toàn bác bỏ những lời nói (viết) sai về chất lượng xây dựng các công trình tại KDC này.

Ông Nguyễn Mạnh Tường- Bí thư Chi bộ ấp Tân Khai nói như phân trần: “Có người đến hỏi tôi sao nhà chú rộng rãi hơn nhà anh Tắc, tôi trả lời nhờ trồng 1 ha mì trên đất mới được cấp có lời hơn 30 triệu đồng, tôi làm thêm trần nhà, mái che sân, chái nhà cho rộng rãi, lát gạch bông thay gạch tàu cho mát mẻ. Ai dè vài bữa sau có tờ báo nói là tôi bỏ ra 23 triệu đồng để sửa chữa căn nhà mới được cấp, sai lệch hoàn toàn lời nói của tôi”. Ông Tường đề nghị tờ báo ấy phải cải chính, viết lại cho đúng lời ông đã nói.

Tại nhà ông Nguyễn Mạnh Tường, chúng tôi còn được các ông Trần Đình Bộ- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập, ông Nguyễn Đức Thắng- Trưởng ấp Tân Khai, ông Nguyễn Hữu Hảo- Trưởng Trạm y tế xã và hai đảng viên thuộc Chi bộ ấp Tân Khai cho biết: Hầu hết người dân đến nhận nhà, nhận đất tại KDC Chàng Riệc rất phấn khởi, yên tâm, tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, chấp hành nghiêm các quy định. Đến nay, Chi bộ, Ban ấp chưa nhận được bất kỳ lời phản ánh hay đơn từ nào của người dân về chất lượng công trình kém. Khi được hỏi về những hư hỏng trong một vài ngôi nhà người dân đang ở, ông Nguyễn Đức Thắng, Trưởng ấp khẳng định: “Vừa qua do mưa to, gió lớn nên có một vài nhà có bị bong thiếc lợp mái, cá biệt có nhà bị lún nền, bong gạch lát, nhưng tất cả đã được đơn vị thi công sửa chữa kịp thời. Đó chỉ là những sai sót nhỏ. Riêng nhà bà Ly ở số L10 bị nứt cột là do người nhà bà khi chạy máy cày về va chạm làm nứt, không phải do chất lượng xây dựng”.

Hiện nay, trường tiểu học trong KDC có 5 lớp với 58 học sinh, 2 lớp mầm non với 48 cháu; Trạm Y tế có 4 cán bộ, qua gần 1 năm hoạt động đã khám, chữa bệnh, cấp thuốc BHYT cho hơn 200 lượt người bệnh. Cánh đồng hoa màu gần 300 ha tươi xanh mơn mởn, đã cho thu hoạch vụ đầu bội thu. Trong khu dân cư, các hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí bắt đầu khởi sắc, hứa hẹn là một khu dân cư trù phú, nề nếp, văn minh.

KHẮC LUÂN

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục