Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một bức thư tình gửi cho một sinh viên đại học người Mỹ đã bị thất lạc suốt 53 năm trước khi tới tay người nhận.

Một bức thư tình gửi cho một sinh viên đại học người Mỹ đã bị thất lạc suốt 53 năm trước khi tới tay người nhận.
Trường đại học California đang chuyển bức thư tình cho Muhammad Siddeeq, đang sống tại nhà riêng của ông ở Indianapolis (Mỹ). Bức thư được gửi bởi người bạn gái của ông vào năm 1958 khi ông đang theo học trường đại học California.
![]() |
Tuy nhiên, bức thư này chỉ được gửi đến trường đại học California vào tuần trước. Những người bạn và các thành viên trong gia đình ông Muhammad Siddeeq đã biết được thông tin về bức thư thất lạc có tên khai sinh của ông, được sử dụng khi còn đi học.
Bức thư tình có đoạn viết: “... Em nhớ anh rất nhiều và yêu anh ngàn lần hơn thế. Anh trả lời thư em sớm nhé. Vonnie".
Muhammad Siddeeq cho biết trên tạp chí Pittsburgh Tribune-Review rằng ông có cảm xúc lẫn lộn về bức thư tình gửi muộn của người bạn gái – sau đó đã trở thành người vợ của ông. Tuy nhiên, ông Muhammad Siddeeq và bà Vonnie hiện đã ly hôn.
(Theo 24h)