Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Vụ va chạm giữa hai xe môtô vào đêm 11.2 trên đoạn đường Trần Phú (ấp Long Chí, Long Thành Trung, Hoà Thành) đã cướp đi cùng lúc mạng sống của hai người…

Mẹ và chị gái mất chưa bao lâu, nay đứa bé 5 tuổi này lại phải chịu tang người cha thân yêu. |
(BTNO)- Khoảng 21 giờ ngày 11.2.2011 anh Trần Thanh Đức (SN 1980, ngụ số 18, tổ 54 ấp Trường Phước, Trường Tây, huyện Hoà Thành) điều khiển xe môtô BS 70H3-3933 chạy trên đường Trần Phú hướng từ xã Long Thành Bắc về chợ Long Hải. Cùng lúc này xe môtô BS 70L7- 6081 do anh Võ Đức Thắng (SN 1988, ngụ ấp Long Yên, Long Thành Nam) điều khiển, phía sau chở người bạn Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1989, ngụ ấp Trường An, Trường Tây) đang lưu thông theo chiều ngược lại.
Theo lời những người chứng kiến hiện trường vụ tai nạn thì xe của anh Thắng chạy với tốc độ cao, gặp phải đoạn đường xấu không làm chủ tay lái nên đụng trực diện vào xe anh Đức. Sau cú va chạm mạnh, ba người đi xe môtô té ngã xuống đường, anh Thắng bị gãy cổ và tay chân chết tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng được quần chúng đưa đi cấp cứu. Do bị đa chấn thương quá nặng, anh Đức tử vong ngay trong đêm, anh Nhàn bị gãy xương vai trái. Tại hiện trường hai xe môtô tan nát phần đầu, hư hỏng hoàn toàn.
Cái chết của nạn nhân Trần Thanh Đức càng bi thương, bởi cách nay hai năm vợ anh Đức là chị Lâm Thị Kim Loan cùng đứa con gái tên Trần Thị Ngọc Huỳnh SN 2001 cũng đã chết vì TNGT trên đường Phạm Hùng (huyện Hoà Thành). Hiện nay gia đình nạn nhân chỉ còn lại đứa con trai duy nhất là bé Trần Công Chánh (SN 2006) lâm vào cảnh côi cút bơ vơ.
GIA MINH