Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Libya: Cậu bé may mắn được đưa về Hà Lan
Thứ bảy: 10:25 ngày 15/05/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ruben biết rằng cha, mẹ và người anh trai 11 tuổi của cậu đã chết trong vụ tai nạn máy bay hôm 12.5.

HTML clipboard

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin Liên đoàn du lịch Hà Lan ANWB cho biết, cậu bé duy nhất sống sót trong vụ tai nạn máy bay tại Libya đã trở về Hà Lan 3 ngày sau thảm hoạ cướp sinh mạng cha mẹ và anh trai, cùng 100 người khác. Chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Afriqiyah đến từ thành phố Johannesburg ở Nam Phi đã gặp nạn khi đang hạ cánh xuống sân bay thủ đô Tripoli vào lúc 6 giờ sáng ngày 12.5.

Hôm 15.5, người phát ngôn của ANWB Markus van Tol nói với hãng tin AFP rằng: “Chiếc máy bay chở cậu bé sống sót đã hạ cánh an toàn tại căn cứ không quân Eindhoven”. Đồng hành cùng Ruben van Assouw trên chuyến bay từ sân bay quân sự Matiga ở thủ đô Tripoli của Libya có cô, chú của cậu bé và vị bác sĩ trực tiếp điều trị. Bác sĩ Siddiq ben Dilla nói: “Cậu bé là một bệnh nhân rất đặc biệt. Cậu nói chuyện và ăn uống tốt”.

Bộ Ngoại giao Hà Lan đã từ chối tiết lộ điểm đến của chiếc máy bay, nhưng theo những người điều hành lịch trình du lịch của Liên đoàn du lịch Hà Lan ANWB, chiếc máy bay cất cánh sau 12 giờ trưa hạ cánh tại sân bay quân sự Eindhoven khoảng 3 giờ sau đó.

Sức khoẻ Ruben đang tiến triển tốt. Trả lời phỏng vấn của tờ Telegraaf (Hà Lan), cậu bé nói mình hoàn toàn không biết gì về vụ tai nạn. “Tên cháu là Ruben và cháu đến từ Hà Lan. Cháu khoẻ, nhưng chân cháu đau nhiều lắm. Cháu đang ở trong bệnh viện. Cháu không biết sao mình lại ở đây. Cháu thật sự muốn về nhà”.

Hôm 14.5, cô, chú của Ruben cho biết, Ruben biết rằng cha, mẹ và người anh trai 11 tuổi của cậu đã chết trong vụ tai nạn máy bay hôm 12.5. Họ nói với báo chí tại Tripoli: “Chúng tôi giải thích cho Ruben hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra. Cháu đã hiểu rằng cha, mẹ và anh trai đã chết. Thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn đối với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng báo chí tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi”.

Hiện tại, nguyên nhân tai nạn vẫn đang được điều tra.

TRINH DƯƠNG

(Theo AFP)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục