Gần 3 tuần sau khi quân nổi dậy đánh chiếm
Tripoli, hôm 11.9, người đứng đầu chính quyền lâm thời Libya (Hội đồng chuyển
tiếp quốc gia NTC) Mustafa Abdul Jalil mới rời tổng hành dinh Benghazi bay đến
thủ đô. Trong khi đó, quân nổi dậy bị thiệt hại nặng nề khi vấp phải sự kháng cự
quyết liệt của lực lượng trung thành với vị Tổng thống Muammar Gaddafi tại những
phòng tuyến cuối cùng ở Bani Walid, Sirte và Sabha.
Quân nổi dậy tiến vào Tripoli hôm 21.8. Kể từ
khi đó, ông Abdul Jalil vẫn điều hành NTC ở Benghazi nên dư luận đặt ra nhiều
nghi vấn về khả năng lãnh đạo toàn bộ đất nước. Tuy nhiên, theo lời một số quan
chức NTC, một trong những nguyên nhân khiến ông Abdul Jalil không vội vàng đến
ngay Tripoli vì tình hình an ninh tại thủ đô còn rất phức tạp. Trong cuộc họp
báo tổ chức ngay tại sân bay Tripoli, ông Abdul Jalil kêu gọi nhân dân Libya
đoàn kết, thống nhất để tái thiết đất nước. “Đây không phải là lúc để báo thù
hay giải quyết những hiềm khích riêng dẫu biết rằng, trong chúng ta có rất nhiều
người trải qua những mất mát, đau thương. Nhưng đây là lúc cần phải sát cánh bên
nhau” – ông Abdul Jalil nói. Người phát ngôn NTC Jalal al-Gallal tuyên bố, việc
Chủ tịch NTC đến thủ đô Tripoli là bước ngoặt lịch sử và trong vài ngày tới, ông
Abdul Jalil sẽ triệu tập phiên họp toàn thể NTC để chuẩn bị cho giai đoạn xây
dựng một quốc gia Libya mới.
![Libya: Chủ tịch NTC đến Tripoli](http://image.baotayninh.vn/news/2011/20110911/fckimage/87331473835965_12_Libya.jpg) |
Chủ tịch NTC
Mustafa Abdul Jalil phát biểu trong cuộc họp báo tại sân bay Tripoli |
Giới phân tích nhận định, “lấy được thiên hạ thì
dễ, giữ được thiên hạ mới là chuyện khó”. Trước mắt, ông Abdul Jalil sẽ phải đối
mặt với những thách thức lớn trong việc ổn định tình hình đất nước và thành lập
bộ máy chính quyền thật sự có hiệu quả. Bên cạnh đó, một khi quân nổi dậy vẫn
chưa bắt hay giết vị Tổng thống bị lật đổ Gaddafi cùng các con trai – hiểm hoạ
Libya trở thành “Iraq hay Afghanistan thứ hai” vẫn còn lờ lững trên
đầu.
Quân nổi dậy khá bất ngờ trước sức kháng cự của
lực lượng trung thành với ông Gaddafi ở Bani Walid. Trái với dự đoán ban đầu của
quân nổi dậy cho rằng ở thành phố này chỉ còn khoảng vài trăm tay súng, số lượng
quân của ông Gaddafi tại đây lên đến hàng ngàn người và dường như đang được tăng
viện từ Sirte, bất chấp việc quân nổi dậy đã cắt đứt tuyến đường nối giữa hai
khu vực này. Quân nổi dậy đã lọt vào tầm ngắm của trận địa pháo và tên lửa do
quân ông Gaddafi dàn sẵn, bị thiệt hại nặng nề buộc phải rút lui, nhờ máy bay
NATO không kích. Tại Sirte – thành phố quê hương ông Gaddafi và thành phố Sabha,
quân nổi dậy cũng đã phải rút lui.
Trong khi đó, cũng trong hôm 11.9, Thủ tướng
Guinea Bissau Carlos Gomes Junior tuyên bố sẵn sàng mở rộng vòng tay nếu ông
Gaddafi muốn tỵ nạn tại nước này.
Guinea Bissau là quốc gia châu Phi không phê
chuẩn Công ước Rome về việc thành lập Toà án Hình sự Quốc tế The Hague (ICC) –
cơ quan phát lệnh truy nã ông Gaddafi trên toàn cầu. Đây cũng là quốc gia được
chính quyền Libya dưới thời ông Gaddafi đầu tư rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh
vực nông nghiệp.
Đ. Hoàng Thái
(Theo BBC/Reuters)