Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Người phát ngôn chính phủ Libya Moussa Ibrahim bác bỏ thông tin về cái chết của Khamis Gaddafi. Ông tuyên bố, đây là âm mưu nhằm che đậy vụ NATO không kích sát hại toàn bộ các thành viên trong một gia đình ở Zlitan.

Hôm 5.8, lực lượng nổi dậy tại Libya tuyên bố, Khamis Gaddafi – một trong những con trai của Tổng thống Muammar Gaddafi có thể đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của máy bay NATO tại Zlitan – thị trấn nằm giữa thành phố Misrata do phe nổi dậy nắm giữ và thủ đô Tripoli do chính quyền Gaddafi kiểm soát, và là nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt giữa hai bên.
Một người phát ngôn của quân nổi dậy tên là Mohammed Zawawi cho biết, vụ không kích của NATO đã làm 32 người bị thiệt mạng, phần lớn là quân nhân thuộc Lữ đoàn 32 – đơn vị tinh nhuệ nhất và được trang bị vũ khí hiện đại nhất do đích thân Khamis Gaddafi chỉ huy. Dù cho biết máy bay NATO đã ném bom trúng trung tâm chỉ huy của Lữ đoàn 32 nhưng Mohammed vẫn chưa thể khẳng định Khamis có mặt tại đó hoặc có bị giết hay không. Trong khi đó, theo một quan chức tại Bộ chỉ huy NATO đặt tại Naples (Ý), họ không thể xác nhận nguồn tin về cái chết của Khamis.
Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ Libya Moussa Ibrahim bác bỏ thông tin về cái chết của Khamis Gaddafi. Ông tuyên bố, đây là âm mưu nhằm che đậy vụ NATO không kích sát hại toàn bộ các thành viên trong một gia đình Zlitan. “Đó là những thông tin bịa đặt, trò bẩn thỉu nhằm che đậy tội ác mà chúng (NATO) đã thực hiện ở Zlitan, sát hại gia đình al-Marabit” – ông Moussa Ibrahim nhấn mạnh.
![]() |
|
Một bé gái vẫy cờ ủng hộ Tổng thống Muammar Gaddafi trong cuộc tuần hành tại thủ đô Tripoli hôm 31.7. Ảnh: Reuters |
Nếu nguồn tin về cái chết của Khamis Gaddafi là thật, đây là đứa con thứ hai của Tổng thống Libya thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 6 tháng qua. Ngoài ra, đây cũng sẽ là cú sốc rất lớn đối với ông Muammar Gaddafi vì Lữ đoàn do Khamis chỉ huy được đánh giá là đơn vị thiện chiến, rất trung thành, và là “xương sống” của lực lượng an ninh chính phủ Libya.
Trước đó, hồi cuối tháng 4, chính phủ Libya tuyên bố, NATO đã không kích nhà riêng của ông Gaddafi tại Tripoli, giết chết cậu con trai út Saif al-Arab Gaddafi cùng 3 đứa cháu nội. Tuy nhiên, không giống như Khamis và những anh chị khác, Saif al-Arab hầu như không tham gia vào bất cứ hoạt động chính trị hay quân sự trong chính quyền Tripoli.
Hồi cuối tháng 3 cũng từng rộ lên tin đồn Khamis Gaddafi thiệt mạng trong cuộc không kích của NATO. Tuy nhiên ngay sau đó, hôm 29.3, Đài truyền hình quốc gia đã phát sóng trực tiếp hình ảnh của Chỉ huy Lữ đoàn 32 đang cổ vũ tinh thần những người ủng hộ tại dinh thự ở thủ đô Tripoli.
Bất chấp tình trạng bị cô lập, thiếu nhiên liệu, quân đội chính phủ Libya vẫn đang kiểm soát hơn nửa lãnh thổ, và hoàn toàn không có dấu hiệu rệu rã như nhiều tuyên bố của NATO và quân nổi dậy. Hôm 4.8, tàu khu trục HMS Liverpool của Hải quân Hoàng gia Anh đã bị quân đội Libya tấn công dữ dội bằng tên lửa khi đang đi tuần tra ở ngoài khơi bờ biển nước này. Vụ tấn công diễn ra sau khi tàu HMS Liverpool bắn một loạt đạn nhằm yểm trợ cho một cuộc không kích của NATO vào các đơn vị quân đội chính phủ Libya tại Zlitan. Một ngày trước đó, Tổng thống Muammar Gaddafi cũng đã ra lệnh cho binh lính bắn tên lửa vào tàu chiến Bersagliere của Ý trên biển Địa Trung Hải. Theo NATO, rất may là tên lửa đã đi chệch mục tiêu.
Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe thừa nhận, NATO đã đánh giá thấp khả năng của chính quyền Tổng thống Muammar Gaddafi trong việc đáp trả các cuộc tấn công của phe nổi dậy được NATO hậu thuẫn.
Trong khi đó, cái chết đầy bí ẩn của Tham mưu trưởng quân nổi dậy, tướng Abdel Fattah Younes đã gây chia rẽ sâu sắc nội bộ lực lượng này và làm cho cộng đồng quốc tế lo ngại đến khả năng họ đã đặt lòng tin lầm chỗ. Theo các nhà phân tích, sự chia rẽ trong nội bộ quân nổi dậy là điều không thể tránh khỏi vì lực lượng này khá ô hợp, với khoảng 40 nhóm vũ trang khác nhau. Một số chuyên gia quân sự còn nhận định rằng, nếu chính quyền Tripoli bị lật đổ, tương lai Libya sẽ không khác gì tình hình Iraq hiện nay với sự tồn tại của nhiều nhóm quân do các thủ lĩnh Hồi giáo chỉ huy, thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công, đánh bom… gây bất ổn an ninh, trở thành gánh nặng cho Mỹ và NATO – những kẻ chủ chiến.
Đ.H.T
(tổng hợp)
