Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tổng thống Muammar Gaddafi tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc phản công trên tất cả các mặt trận.

Hy vọng đàm phán ngưng bắn ở Libya ngày càng mong manh hơn khi Tổng thống Muammar Gaddafi tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc phản công trên tất cả các mặt trận, bất chấp việc NATO có tạm ngưng các cuộc không kích do tháng chay Ramadan hay không.
Thay mặt cha phát biểu trên truyền hình, con trai ông Gaddafi – Saif al-Islam nhấn mạnh: “Đừng nghĩ rằng sau tất cả những mất mát đau thương mà chúng tôi phải gánh chịu, sau những hy sinh của con cái, anh em, bạn bè, chúng tôi sẽ ngưng chiến. Hãy quên điều đó đi! Không cần biết NATO có ngừng không kích hay không, cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi nào mọi vùng đất của Libya được hoàn toàn giải phóng”.
![]() |
|
Quang cảnh đổ nát ở trung tâm phát sóng vệ tinh của Đài truyền hình quốc gia Libya sau khi bị NATO không kích nhằm ngăn chặn tiếng nói của ông Gaddafi. Ảnh: AP |
Trên chiến trường, mặc dù đã chiếm được phân nửa đất nước, nhưng lực lượng nổi dậy đang gặp nhiều khó khăn trước các cuộc phản công của quân đội chính phủ vốn được huấn luyện và trang bị tốt hơn. Song song đó, cái chết đầy bí ẩn của tướng Abdel Fattah Younes - tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang quân nổi dậy đã vô tình giúp ông Gaddafi đẩy nhanh chiến dịch tuyên truyền, gây chia rẽ nội bộ đối phương.
Trong khi đó tại Benghazi – thành trì của quân nổi dậy, Hội đồng chuyển tiếp quốc gia TNC đang bối rối trước phản ứng của gia đình tướng Abdel Fattah Younes. Gia đình tướng Younes tuyên bố, nếu TNC không thành lập uỷ ban điều tra, làm rõ cái chết của tướng Younes, họ sẽ gởi đơn lên Toà án hình sự quốc tế The Hague nhờ giúp đỡ.
TNC từng cho biết, tướng Younes cùng hai cố vấn bị một nhóm quân trong lực lượng nổi dậy sát hại, và người đứng đầu nhóm quân này đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, gia đình tướng Younes cho rằng, có một âm mưu rất lớn trong vụ ám sát vị tướng này.
Muatsem Abdel Fattah Younes – con trai của Tham mưu trưởng quân nổi dậy cho biết, anh có nói chuyện qua điện thoại với cha trước khi ông bị giết. Vào thời điểm đó, cha anh cho biết có một nhóm quân bao vây tổng hành dinh của ông ở Ajdabiya, ông đã phải lên tiếng can ngăn để tránh xảy ra đụng độ giữa binh lính thân cận của ông và nhóm quân trên. Khi nhóm quân trên cho biết, TNC ra lệnh ông phải về ngay Benghazi, tướng Younes được binh lính thân cận hộ tống. Tuy nhiên, nhóm binh lính thân cận của ông đã bị tước vũ khí khi đang trên đường về Benghazi…
Gia đình tướng Younes cáo buộc, hoàn toàn không có bất cứ kế hoạch triệu hồi vị tướng này về Benghazi để thẩm vấn về những nghi vấn có liên quan đến chính quyền Gaddafi. “Nếu họ (TNC) có ý định thẩm vấn ông tôi, họ chỉ cần ra lệnh, ông tôi sẽ chấp hành ngay. Nhưng họ không có ý định đó. Ngay từ đầu họ đã có ý phản bội” - Mohammed Hamed Younes, cháu trai tướng Younes nhấn mạnh.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Reuters)
