Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Libya: Thông điệp từ con gái Gadhafi
Thứ bảy: 07:17 ngày 16/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Con gái của ông Gaddafi tuyên bố, việc phương Tây đòi cha bà từ bỏ quyền lực là “sự sỉ nhục” đối với tất cả người dân Libya.

Aisha Gadhafi, con gái của nhà lãnh đạo Libya leader Moammar Gadhafi trước đám đông người ủng hộ tại khu dinh thự Bab Aziziyah ở Tripoli. Ảnh: Reuters.

Từ khu tư dinh của cha đã từng bị Mỹ ném bom đánh sập cách đây 25 năm, Aisha – cô con gái duy nhất của Tổng thống Moammar Gadhafi đã gởi một thông điệp cho các thế lực phương Tây đang âm mưu xâm chiếm Libya. “Libya đã từng không bị đánh bại bằng các cuộc không kích, và bây giờ cũng sẽ không thể bị đánh bại”.

Trong 42 năm cầm quyền tại Libya, ông Moammar Gadhafi từng gây không ít thù oán đối với phương Tây. Trong thập niên 1980 của thế kỷ 20, phương Tây luôn xem ông là nhà tài trợ cho các nhóm vũ trang. Cơ quan tình báo nước này bị Mỹ cáo buộc thực hiện vụ đánh bom một sàn nhảy disco tại Berlin (Đức) vào ngày 5.4.1984, làm 2 lính Mỹ thiệt mạng. 10 ngày sau, Tổng thống Mỹ lúc đó là Ronald Reagan đã ra lệnh không kích hàng loạt mục tiêu quân sự của Libya ở Benghazi và thủ đô Tripoli, trong đó có khu dinh thự Bab Aziziyah, sát hại hàng chục người. Ông Gadhafi quyết định không sửa chữa dinh thự này mà biến nơi đây trở thành bảo tàng chiến thắng đế quốc Mỹ. Phía trước dựng thêm bức tượng đồng bàn tay bóp nát máy bay Mỹ.

Đêm 14, rạng ngày 15.4.2011 – đúng vào thời khắc lịch sử của 25 năm trước, hàng ngàn người ủng hộ ông Gadhafi đã tham gia buổi lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp. Đám đông hò reo khi Aisha xuất hiện trên tầng 2 của khu nhà đổ nát. “Khi tôi còn là một đứa trẻ, mới 9 tuổi, sống trong căn nhà này. Một cơn mưa bom và tên lửa dội xuống. Họ đã cố giết tôi. Họ đã tàn sát hàng chục đứa trẻ ở Libya. Hôm nay, 25 năm sau, cũng là mưa bom, mưa tên lửa dội xuồng đầu con cái chúng ta. Chúng ta là nhân dân của một đất nước không thể bị đánh bại” – Aisha nhấn mạnh.

Aisha Gadhafi giơ cao nắm đấm: "Hãy trả lại bầu trời không có tiếng bom cho chúng tôi". Con gái của ông Gaddafi cũng tuyên bố, việc phương Tây đòi cha bà từ bỏ quyền lực là “sự sỉ nhục” đối với tất cả người dân Libya.

Trước đó, hôm 14.4, bất chấp những cuộc không kích của NATO cùng liên quân Mỹ - Anh – Pháp, Tổng thống Moammar Gadhafi đứng trên chiếc xe hơi mở mui, vòng quanh thủ đô Tripoli trong sự ngạc nhiên lẫn tiếng reo hò của người dân.

Hàng ngàn người tham gia lễ kỷ niệm 25 năm Mỹ không kích Libya. Ảnh: Reuters

Sau gần nửa tháng rút khỏi Libya, Mỹ quyết định quay trở lại hỗ trợ Anh, Pháp trong các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của chính quyền Tripoli. Anh, Pháp muốn Mỹ tham gia những cuộc không kích mở rộng vào các các căn cứ hậu cần và chỉ huy của quân đội Libya. Mỹ cùng với các thành viên khối quân sự NATO thống nhất cam kết sẽ tiếp tục không kích Libya cho đến khi nào ông Gadhafi phải ra đi.

Trong khi đó, quân đội chính phủ Libya vẫn tiếp tục bắn tên lửa và nã đạn cối vào các mục tiêu quân nổi dậy ở thành phố Misrata. Quân nổi dậy cho biết, quân đội chính phủ hiện đang chiếm giữ thành phố cảng Brega bắt đầu nổ súng tấn công thành phố Ajdabiyah. Họ phân tán lực lượng trên khắp sa mạc nên quân nổi dậy không xác định được hướng tiến của quân chính phủ.

Đ.H.T

(tổng hợp)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh