Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Lời độc thoại chân tình
Thứ bảy: 17:02 ngày 04/11/2017

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Ðây là một bài thơ tình nổi tiếng của nhà báo - nhà thơ Thuận Hữu. Tên thật là Nguyễn Hữu Thuận, ông sinh năm 1958 tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, tốt nghiệp Ðại học Tổng hợp Hà Nội khoá 21, từng là đại biểu Quốc hội khoá XIII, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khoá XI. Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo Nhân Dân.

Bài thơ “Những phút xao lòng” trích trong tập thơ “Biển gọi” (NXB Ðà Nẵng-2000). Bài thơ mộc mạc, chân tình đã chinh phục được nhiều trái tim, đã tạo được một sự đồng cảm lớn của nhiều thế hệ người yêu thơ từ hàng chục năm qua.  Theo tác giả, bài thơ này ra đời trong một trường hợp bất ngờ! Một lần bắt gặp một bức thư của người bạn trai cũ gửi cho chính người vợ đang chung sống với ông.

Thư viết cách thời điểm ấy đã hàng chục năm, tất nhiên là từ lúc bà hãy còn là một thiếu nữ thời áo trắng học trò. Lời thư rất chân tình, trong sáng như biết bao chàng trai trẻ gửi đến cô bạn gái có thể đã lọt vào mắt xanh của chàng. Có thể anh ấy cũng từng là người yêu cũ của bà chăng? Nghĩ thế thôi chứ thực ra nhà thơ không có một chút gì băn khoăn, lo lắng. Với thái độ tôn trọng những điều rất riêng của vợ, nhà thơ cẩn thận cất bức thư vào chỗ cũ. Một cử chỉ thật đúng đắn của một người đàn ông trí thức rộng lượng!

Bài thơ ra đời sau những suy nghĩ về cái cảm giác gọi là xao lòng. Những cái “có thể “ đó không phải chỉ ở tâm trạng một người mà là cả hai! “Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu”, và nhà thơ cũng không ngại thừa nhận “... xưa mình cũng thế”. Bình thường thôi, không có gì gọi là quá đáng cả! Ai cũng có những ký ức riêng tư, những kỷ niệm tình cảm đẹp không thể nào quên được, trước khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.

Nhà thơ cũng rất mạnh dạn nghĩ đến những điều mà người yêu cũ của vợ mình có được nhưng mình lại không có! Vậy mà nàng không hề nói ra “vì sợ mình buồn”. Ðiều đó đã khẳng định sự chân tình, chung thuỷ của tình vợ chồng.

 Vài phút xao lòng thôi, người ta nghĩ về quá khứ để sống đẹp hơn cho hiện tại thì có gì mà trách cứ? Người chồng ấy: “Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn, và cảm thấy như mình có lỗi..”. Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ mà. Vậy thì những người vợ, người chồng bây giờ: “Ðừng có trách chi những phút xao lòng”. Con người chẳng một ai hoàn hảo cả, cảm thông cho nhau để hiểu nhau luôn là điều không thể thiếu trong đời sống vợ chồng.

PHAN KỶ SỬU

Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh