Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Lời khai của kẻ giết người lái xe ôm
Thứ tư: 05:50 ngày 13/05/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Như tin đã đưa, hôm 10.5.2015, sau hai ngày phát lệnh truy nã, Công an Tây Ninh đã bắt được nghi can Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1973, ngụ ấp 6, xã Suối Dây, huyện Tân Châu). Cùng ngày, Hiền bị Công an Tây Ninh ra lệnh bắt tạm giam về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Văn Hiền tại hiện trường, nơi hắn vứt hung khí giết chết ông Nhiễn.

Xác chết trong vườn cao su

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 9.3.2015, anh Lê Thanh Hoa (tên thường gọi là Út, sinh năm 1988, ngụ ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) giữ vườn mãng cầu thuê tại ấp Phước Hòa, xã Suối Đá phát hiện xác 1 người đàn ông nằm chết trong đám cao su cách chòi giữ vườn khoảng 200m, nên đã báo cho cơ quan Công an.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tây Ninh phối hợp với Công an Dương Minh Châu và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Lâm Văn Nhiễn, sinh năm 1953, cư ngụ tại số 52, đường Nguyễn Trọng Cát, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh.

Trước đó không lâu, con gái ông Nhiễn là chị Lâm Thị Hà đã đến Phòng CSĐT tội phạm trình báo về việc cha chị mất tích từ 2 ngày trước.

Kết quả điều tra cho biết, ông Nhiễn làm nghề chạy xe ôm. Vào ngày 7.3.2015, ông điều khiển xe Wave Alpha biển số 70K8-6600 chạy từ nhà đến cổng hội chợ, đối diện cửa chính môn Tòa Thánh Tây Ninh để đón khách. Chiều cùng ngày, gia đình mất liên lạc với ông Nhiễn.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho biết đây là một vụ giết người cướp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tìm và thu hồi được chiếc xe của nạn nhân tại một tiệm cầm đồ bên Campuchia.

Bắt được hung thủ nhờ quần chúng báo tin

Tiếp tục xác minh làm rõ, lực lượng điều tra xác định kẻ thủ ác chính là Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1973, ngụ ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. Tuy nhiên, khi lần theo dấu vết hung thủ thì đối tượng đã bỏ trốn.

Quyết không bỏ cuộc, trong lúc truy tìm manh mối của hung thủ, tổ công tác đã đi đến nhiều tỉnh/thành để xác minh, nhưng vẫn chưa phát hiện được nơi đối tượng lẩn trốn.

Ngày 8.5.2015, sau hai tháng xảy ra vụ án mạng, Công an Tây Ninh ra quyết định truy nã đối tượng và đăng, phát thông tin này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mặt khác, vẫn cử tổ công tác tiếp tục truy tìm hung thủ ở các tỉnh/thành.

Cùng lúc này, anh B.V. T (ngụ phường Đông Hưng Thuận, quận 12 TP.Hồ Chí Minh), sau khi xem được thông báo truy nã đối tượng, đã đến Công an phường báo tin: người đàn ông tạm trú gần chỗ anh có đặc điểm nhận dạng giống hung thủ Nguyễn Văn Hiền.

Công an phường Đông Hưng Thuận và lực lượng bảo vệ dân phố khu phố 5 đã mời đối tượng về trụ sở làm việc, xác định đây chính là Nguyễn Văn Hiền, hung thủ bỏ trốn trong vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ở huyện Dương Minh Châu mà Công an Tây Ninh đang truy nã.

Cảnh sát lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Hiền.

Ngay trong đêm, đối tượng đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về  TTXH Công an Tây Ninh di lý về Tây Ninh để tiếp tục điều tra.

Lời khai của kẻ giết người

Khoảng 9 giờ sáng 7.3.2015, Nguyễn Văn Hiền đón xe buýt từ thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu về nhà mẹ vợ ở xã Trường Tây, huyện Hòa Thành để mượn tiền. Đến 11 giờ, Hiền xuống xe tại cửa Hòa Viện, Tòa Thánh và đi chơi lòng vòng ở đây.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Hiền đi bộ ra cửa số 2 để mua trái cây  Tại đây, lợi dụng sơ hở của người bán hàng, Hiền đã lấy trộm một con dao Thái Lan cất vào túi quần, sau đó hắn quay lại cửa chính môn. Tại đây, Hiền gặp ông Nhiễn và kêu ông chở xuống nhà mẹ vợ.

Đến khu vực chợ Long Hải (huyện Hòa Thành), Hiền điện thoại cho mẹ vợ nhưng không được nên kêu ông Nhiễn chở về xã Suối Ngô, huyện Tân Châu với giá 150 ngàn đồng.

Từ chợ Long Hải, ông Nhiễn chở vị khách hàng ra Tỉnh lộ 19, qua Khe Đol để về Tân Châu. Đến Khe Đol, Hiền thay đổi ý định không về Tân Châu nữa mà quay về nhà anh vợ ở xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu để mượn tiền.

Chiều lòng khách, ông Nhiễn chở Hiền theo đường cũ quay về. Đến đoạn đường phía sau núi Bà Đen thì trời đã chạng vạng tối. Hiền nói với ông Nhiễn chở Hiền vào trong rẫy mì tìm người quen để mượn tiền trả cho ông, nếu được thì ông khỏi phải chở hắn đi Cầu Khởi nữa mà chở về Tòa Thánh, để hắn đón xe buýt về Tân Châu. (Lúc chiều đi ngang đây, Hiền đã nhìn thấy trong rẫy có người tưới mì).

Ông Nhiễn đồng ý và chở Hiền vào rẫy mì. Khi ngang qua vườn cao su, bất ngờ Hiền siết cổ người lái xe và rút dao đâm đâm 1 nhát chí mạng vào hông của ông Nhiễn, làm cả hai té ngã khỏi xe. Hiền nằm đè lên người nạn nhân, ông Nhiễn cố hết sức giữ chặt tay đối tượng. Hai người giằng co quyết liệt, một lúc sau Hiền rút được tay ra khỏi người ông Nhiễn và tiếp tục đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Khi thấy ông Nhiễn nằm im bất động, Hiền đã lục lấy ví tiền, điện thoại và cướp luôn xe của nạn nhân để chạy về hướng thành phố Tây Ninh. Đến Cầu K21 kênh Tây (thuộc địa phận ấp Tân Phước, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh), Hiền dừng xe xuống kênh rửa tay, giặt chiếc áo dính máu của nạn nhân, rồi lấy cái nón bảo hiểm đựng con dao cùng cái ví của nạn nhân ném xuống kênh.

Sau đó, Hiền đem xe của nạn nhân qua Campuchia cầm thế được 4 triệu đồng, vào sòng bạc đánh thua hết.

Sáng hôm sau, Hiền đón xe về TP.Hồ Chí Minh kiếm chỗ trọ, sau đó tìm việc làm mướn để lẩn trốn cho đến ngày bị bắt.

Nhất Minh

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục