Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 28.5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố đối với 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

|
Băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới sự dàn dựng của Đỗ Thị Bé Năm (Ảnh do Cơ quan CSĐT cung cấp) |
(BTN) - Ngày 28.5 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố đối với 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Băng nhóm này bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2012, thủ đoạn của chúng là tạo vỏ bọc “đại gia”, “thầu ghi số đề”, “thầu cá độ đá banh” để tìm “con mồi” là những phụ nữ nhẹ dạ nhưng có nhiều tiền, vàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
NhỮng “đẠi gia”... không nghỀ nghiỆp!
Cầm đầu băng nhóm lừa đảo này là Đỗ Thị Bé Năm (ngụ ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu). Các đồng bọn gồm: Đỗ Thành Nhân (ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Bình, Thị xã); Nguyễn Lý Thông (ngụ khu phố 3, thị trấn huyện Bến Cầu); Nguyễn Văn Cư (ngụ ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành); Nguyễn Văn Minh (ngụ ấp Long Hoà, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu); Phan Ngọc Hứa (ngụ ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu); Trần Văn Bời (ngụ khu phố 1, thị trấn huyện Bến Cầu) và Hà Thị Thuý An (ngụ ấp Ninh Đức, xã Ninh Thạnh, Thị xã). Trong băng nhóm này có Đỗ Thành Nhân và Nguyễn Văn Minh là em ruột và em rể của Bé Năm còn Nguyễn Văn Cư thì sống chung với Bé Năm như vợ chồng.
Người dân ở xã Lợi Thuận cho biết, Đỗ Thị Bé Năm lúc nào cũng tỏ vẻ là “đại gia”, trên người đeo nhiều vòng vàng, nữ trang, khoe khoang với mọi người là bà ta có mối quan hệ thân thiết với nhiều người có uy tín của các cơ quan pháp luật. Tại nhà Bé Năm thường xuyên tụ tập đông người để tổ chức đánh bài, lắc bầu cua, tài xỉu và đá gà… Những kẻ thường xuyên tiếp xúc và chơi chung với Bé Năm đều là những người không có nghề nghiệp ổn định, nhưng đều có vỏ bọc bên ngoài là những người sang trọng, đi xe tay ga đắt tiền. Hai “đại gia” Đỗ Thành Nhân và Trần Văn Bời có vẻ ngoài phong độ, ăn mặc lịch sự, nhưng lại… không biết chữ và làm nghề thợ hồ!
Tại Cơ quan CSĐT, đồng bọn của Bé Năm khai nhận, để có tiền tiêu xài và đánh bạc, đầu năm 2012 cả nhóm này đã cùng nhau bàn bạc và lên kế hoạch đi tìm những “con mồi” là những phụ nữ độc thân, thôi chồng (hoặc có chồng con nhưng hôn nhân đang trục trặc) có nhiều tiền, vàng để chủ động làm quen, tạo lòng tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ. Băng nhóm lừa đảo này tìm thuê những căn nhà khá sang trọng ở khu vực Thị xã và huyện Hoà Thành để làm nơi hoạt động. Hai “đại gia” Nhân và Minh luôn là “mồi nhử” mỗi khi có “con mồi” lọt vào tầm ngắm. Ban đầu là những cú điện thoại nhầm số do Bé Năm gọi đến đối tượng (số điện thoại do đồng bọn chúng cung cấp), sau đó lại tiếp tục gọi đến để hỏi thăm hoàn cảnh và khi đã tạo được lòng tin thì Bé Năm hẹn gặp rủ đi uống cà phê rồi giới thiệu cho Minh và Nhân làm quen. Hoặc có khi trong nhóm chia ra rảo các nơi thuộc vùng thôn quê như Châu Thành, Bến Cầu, Gò Dầu, Dương Minh Châu để “săn mồi”.
Khi gặp đối tượng thì bọn chúng giới thiệu là người giàu có, làm thầu ghi số đề, cho mượn tiền góp, thầu cá độ đá banh… để tiếp cận làm quen. Qua các lần đi uống cà phê, ăn uống tại những nơi sang trọng, những “đại gia” này hẹn rủ nạn nhân đi chơi, nạn nhân được chở đến ngôi nhà mà bọn chúng đã thuê sẵn. Tại đây, đồng bọn của chúng cùng ngồi đánh bạc và vị “đại gia” cũng giả vờ tham gia, giả vờ thua hết tiền rồi quay sang mượn tiền của nạn nhân để chơi tiếp với lời hứa lát sau sẽ trả lại hoặc chở ra chợ phường 3, Thị xã mua vàng trả lại. Sau khi lột sạch tài sản của nạn nhân, bọn chúng tìm cớ giải tán đám bạc, rồi kéo nhau đến một điểm khác để chia số tài sản vừa chiếm đoạt được. Đối tượng nào “câu” dính “con mồi” được hưởng 50%, số còn lại chia đều cho cả nhóm. Với cách thức như trên, các đối tượng này đã thực hiện 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tài sản trên 100 triệu đồng, trong đó chủ yếu là vàng, nữ trang.
NhỮng nẠn nhân tuỔi U40
Trong vụ án này, bước đầu cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã xác định được 5 bị hại, các nạn nhân đều ở độ tuổi U40, trong số này có ba người đang có chồng con và hai chị phụ nữ độc thân.
Chị L.T.N và người bạn là chị Đ.T.N là hai nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào cùng một ngày. Chị L.T.N kể, khoảng một tháng trước ngày chị bị lừa đảo lấy tài sản, có 3 - 4 người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, đi xe tay ga ghé vào quán của chị uống nước. Qua tiếp xúc, những vị khách biết chị L.T.N goá chồng nên buông lời chọc ghẹo. Trong nhóm, tên Nhân chủ động làm quen chị L.T.N trước, y còn mua tặng chị một chiếc sim điện thoại để hai người gọi điện cho nhau. Những ngày sau, tên Nhân thường xuyên ghé quán cà phê của chị L.T.N và tranh thủ lúc quán vắng khách rủ chị đến thị trấn Gò Dầu ăn gà nướng, uống cà phê, sau đó còn chở chị L.T.N đi shop mua sắm quần áo. Còn chị Đ.T.N, do là bạn chơi chung với chị L.T.N nên hay lui tới quán cà phê chơi và đã lọt vào “mắt xanh” của tên Minh. Để tạo được niềm tin, tên Minh cũng nhiều lần đưa chị Đ.T.N đi ăn uống, mua sắm ở siêu thị. Mỗi lần đi chơi như thế, tên Minh đều chủ động chi trả tiền cho “bạn gái”.
Cả hai người phụ nữ này quá ngây thơ, đâu biết rằng số nữ trang trên người của mình mới chính là mục tiêu của bọn lừa đảo. Vào ngày 25.2.2013, tên Nhân điện thoại kêu chị L.T.N đến Thị xã để lấy tiền đem về đóng tiền học cho con gái của chị. Khi chị L.T.N chạy xe đến cầu K13 thì tên Nhân đã đứng đợi sẵn, lấy lý do xe tay ga của hắn bị hư đang gửi sửa ở tiệm nên kêu chị L.T.N. để hắn chở đi đến nhà con nợ lấy tiền. Tên Nhân chở chị L.T.N vào một căn nhà khá rộng rãi nằm ở một con hẻm thuộc khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, Thị xã, gặp một người đàn ông đưa cho một cọc tiền. Khi ngồi chờ tên Nhân lấy tiền thì chị N. thấy có mấy người đang ngồi đánh bài, trước mặt mỗi người đều có một xấp tiền khá nhiều. Sau đó, tên Nhân đề nghị chị L.T.N ở lại chờ hắn đánh vài ván bài rồi đi. Cả bọn đánh chừng khoảng 4 -5 ván thì tên Nhân bị thua hết tiền. Lúc này cả nhóm nói tên Nhân phải đưa vàng của “vợ” ra mới cho chơi tiếp. Lúc đầu chị L.T.N không đồng ý, nhưng tên Nhân hứa sẽ lấy lại, nếu thua hết thì hắn sẽ điện thoại kêu đàn em đem tiền đến chuộc lại. Lấy được vàng của chị L.T.N, bọn chúng tiếp tục đánh 2 ván bài nữa thì tên Nhân thua hết số vàng. Để trấn an L.T.N, tên Nhân lấy điện thoại giả vờ gọi cho ai đó nói rằng đem 50 triệu tới cho hắn. Nhưng một lúc sau tên Nhân nói rằng đàn em của hắn trên đường đem tiền đến đã bị công an bắn tốc độ ở ngay chợ phường 3, nên hắn phải ra đó lấy tiền đem về chở chị L.T.N đi mua lại vàng. Lúc này nhóm đánh bài cũng tự giải tán. chị L.T.N ở lại một mình chờ tên Nhân, đến khi không còn kiên nhẫn chị gọi điện thoại cho hắn thì chỉ nghe ò í e…
Cùng thời điểm này, tại xã Trường Đông, huyện Hoà Thành, chị Đ.T.N cũng bị tên Minh lừa đến một ngôi nhà và cũng bị “sập bẫy” giống như chị L.T.N. Số nữ trang của chị Đ.T.N bị chiếm đoạt là 4 chiếc vòng 8 chỉ vàng 24K, hai chiếc nhẫn 3,3 chỉ vàng 18K. Do chị Đ.T.N phản ứng dữ dội nên còn một bộ vòng xi-men 1,6 cây vàng 18K chưa bị nhóm lừa đảo lấy.
Được biết, thời gian gần đây trong dư luận hay bàn tán chuyện có nhiều phụ nữ bị người lạ “bỏ bùa mê” rồi bị lột hết vòng vàng nữ trang và tiền của. Thực ra, đây là những nạn nhân của trò lừa đảo giống như băng nhóm của Đỗ Thị Bé Năm.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có thể vẫn còn một số nạn nhân chưa mạnh dạn trình báo với cơ quan chức năng. Do vậy, những ai là nạn nhân của nhóm lừa đảo này nên đến trình báo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tây Ninh để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an Tây Ninh còn cho biết, ngày 18.5.2013, bị can Đỗ Thị Bé Năm còn lừa đảo chiếm đoạt 10 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Cấp, sinh năm 1953, ngụ ấp Thuận Hoà, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu với mục đích lấy tiền để chạy án cho con trai của bà Cấp là Trần Hoàng Dụ khi tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.
THANH HẠNH