Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Những cánh rừng tràm, bạch đàn trải dài trên nền đất cát pha của biên giới Tây Nam không chỉ tạo nên địa hình phức tạp mà còn là môi trường huấn luyện đầy khắc nghiệt cho các cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20 Trinh sát (Phòng Tham mưu, Sư đoàn 5).

Dưới cái nắng gay gắt, hơi nóng từ mặt đất phả lên hừng hực, từng bước chân trên thao trường đều là một thử thách thực sự. Mỗi buổi huấn luyện đòi hỏi sự bền bỉ về thể lực, khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt, đồng thời rèn luyện kỹ năng ngụy trang, ẩn mình giữa thiên nhiên và tiếp cận mục tiêu trong im lặng tuyệt đối.
Dưới sự chỉ huy của các cán bộ giàu kinh nghiệm, các chiến sĩ trinh sát thực hiện nhiều bài tập khác nhau như ngụy trang, vượt chướng ngại vật, tiếp cận mục tiêu và vượt địa hình hiểm trở. Mỗi động tác đều phải chính xác, vì chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nhiệm vụ khi thực chiến.
Dù đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ, các chiến sĩ vẫn kiên trì rèn luyện, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi ngày trên thao trường không chỉ giúp họ nâng cao kỹ năng tác chiến mà còn tôi luyện ý chí, bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.




Lê Thuận