Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Miếu thờ liệt sĩ tại tư gia
Thứ năm: 10:27 ngày 21/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nguyện vọng của các cựu chiến binh cũng như gia đình bà Tỉnh là mong muốn UBND các cấp cho dời ngôi miếu ra nơi công cộng gần đó lập thành bia tưởng niệm.

Nằm ngay tại trung tâm thị xã Tây Ninh có một cái miếu thờ liệt sĩ ít người biết đến. Miếu nằm trong khuôn viên nhà bà Vũ Thị Thanh Tỉnh, số nhà 1/14 khu phố 1, phường 3, chỉ cách đường Đặng Ngọc Chinh hiện nay chưa đầy 20 mét, cách sân bóng đá và khu công viên Ước Mơ Tuổi Thơ gần 100 mét. Ngôi miếu nằm ẩn dưới lùm cây tầm vông ngay giữa khu dân cư sầm uất!

Từ năm 1984, sau khi vợ chồng bà Tỉnh mua khoảnh đất để xây nhà ở thì nhiều lần bà nằm mơ thấy bộ đội vô nhà, lúc xin nước uống, lúc xin cơm ăn. Sau hỏi lại người địa phương bà Tỉnh mới biết trên mảnh đất mình đang ở, hồi Tết Mậu Thân 1968 đã diễn ra trận đánh ác liệt giữa quân giải phóng và quân Mỹ nguỵ. Do lực lượng không cân sức, bên phía quân giải phóng đã hy sinh một số người, hầu hết bỏ xác tại trận địa và được dân lấp tại chỗ. Sau giải phóng, các ngành chức năng Thị xã đã bốc cốt quy tập về nghĩa trang liệt sĩ.

Miễu thờ liệt sĩ trong khuôn viên nhà bà Vũ Thị Thanh Tỉnh, số nhà 1/14, KP1, P3, TXTN.

Sau nhiều đêm nằm mơ chẳng biết hư thực thế nào nhưng nghĩ đến những người đã ngã xuống, bà Tỉnh bàn với chồng lập cái miếu nhỏ để hương khói cho các liệt sĩ nhân các ngày lễ tết. Kể từ đó, tinh thần bà cảm thấy bình an trở lại.

Hiện nay, khu vực nhà bà Tỉnh nơi có miếu thờ liệt sĩ đã rơi vào diện quy hoạch. Nguyện vọng của các cựu chiến binh đã tham gia trận đánh đêm mùng 6 rạng mùng 7 Tết Mậu Thân 1968 cũng như gia đình bà Tỉnh là mong muốn UBND các cấp cho dời ngôi miếu ra nơi công cộng gần đó lập thành bia tưởng niệm, khắc tên các liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh ấy để gia đình các liệt sĩ tiện việc thăm viếng và các thế hệ mai sau biết nơi đây đã từng là một địa danh lịch sử của Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

NGÔ MẠNH SIÊU

 

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục