Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mặc dù tuổi cao sức yếu, ông già vẫn cố gắng kiên trì đi gặp chính quyền địa phương nhiều lần, nhưng lần nào ông cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Để chúng tôi xem xét”.

![]() |
Ông Phạm Thanh Xuân suốt thời gian dài cứ phải đi lại nhiều lần để xin làm lại giấy CNQSD đất |
Ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu đã gần một năm nay, thỉnh thoảng mọi người thấy có một ông già trên bảy mươi tuổi, trên tay cầm một bọc giấy tờ, đi gặp cơ quan chính quyền đề nghị làm lại giấy CNQSD đất của gia đình. Mặc dù tuổi cao sức yếu, ông già vẫn cố gắng kiên trì đi gặp chính quyền địa phương nhiều lần, nhưng lần nào ông cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Để chúng tôi xem xét”. Cũng không ít lần ông đã đến Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện đề nghị giải quyết giúp đỡ, nhưng cán bộ Phòng TN-MT lại nói: “Ông cứ về gặp UBND xã làm các thủ tục đúng theo quy định, gửi đến phòng, chúng tôi sẽ giải quyết ngay”.
Rồi gần như trong tất cả các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh ông đều đến dự và phát biểu ý kiến đề nghị đại biểu HĐND quan tâm giúp đỡ. Nhưng đến nay giấy CNQSD đất của gia đình ông vẫn chưa được giải quyết, ông muốn vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế cũng không được vay, muốn chia tách đất cho con cũng không xong. Ông già đó tên ông Phạm Thanh Xuân, nguyên sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được ra quân về hưởng chế độ chính sách. Về địa phương ông tích cực tham gia công tác, làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hội 14 năm liền. Hiện nay tuổi cao sức yếu ông nghỉ công tác, vì vậy ông mới có thời gian để đi gõ cửa các nơi nhờ giúp đỡ, giải quyết làm lại giấy CNQSD đất.
Cụ thể là gia đình ông Phạm Thanh Xuân có thửa đất diện tích 4.782m2 giáp đường 785 thuộc ấp Hội Tân, xã Tân Hội, đã được cấp giấy CNQSD đất số 00650 do UBND huyện Tân Châu cấp ngày 13.9.1996. Đến năm 1998 ông Xuân sang nhượng bớt cho bà Võ Thị Thanh một phần trong đất mình có diện tích là 1.062m2. Ông Xuân cho biết ông cùng bà Thanh đã làm đủ các thủ tục sang nhượng đất theo quy định của Nhà nước, và ông đã giao tất cả hồ sơ cho bà Thanh mang đến UBND xã Tân Hội để xin làm giấy CNQSD đất. Nhưng không hiểu vì lý do gì UBND xã Tân Hội khi đó không quan tâm đến các thủ tục hồ sơ sang nhượng đất của ông Xuân và bà Thanh, mà lại làm thủ tục đề nghị UBND huyện cấp giấy mới (cấp lần đầu) cho bà Thanh, giấy CNQSD đất diện tích 1.062m2, số giấy 01327 cấp ngày 15.4.1998. Như vậy diện tích đất của bà Thanh sang nhượng của ông Xuân không làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất mà vẫn được cấp giấy, trong khi thực tế về pháp lý thì giấy CNQSD đất của bà Võ Thị Thanh là “giấy ma”, không có giá trị, vì trong hồ sơ địa chính số thửa đất này ông Phạm Thanh Xuân vẫn đứng tên chủ quyền. Và đó là nguyên nhân gây ra tình trạng rối rắm phức tạp hiện nay. Chẳng hiểu khi làm thủ tục để cấp giấy CNQSD đất cho bà Thanh, UBND xã Tân Hội khi đó có biết rõ việc làm sai trái này không?
Là người dân hiểu biết pháp luật còn hạn chế, bà Võ Thị Thanh chỉ biết tin tưởng ở chính quyền địa phương, được cấp giấy CNQSD đất là bà yên tâm rồi. Cho đến tháng 6.2009 bà Thanh sang nhượng lại 1.062m2 đất cho bà Nguyễn Thị Thuỳ và bà Thuỳ đem hồ sơ sang nhượng đi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thì không làm được. Bà Thanh cũng đã đi lại nhiều lần nhờ chính quyền giải quyết giúp đỡ, nhưng không giải quyết được, đâm ra giữa bà Thanh và ông Xuân đã nảy sinh xích mích, tranh chấp phức tạp. Để mọi việc giải quyết êm thắm, giữ gìn nghĩa xóm tình làng, đồng thời tạo điều kiện cho bà Thanh sang nhượng được đất cho bà Thuỳ, và ông Xuân cũng dễ dàng chia tách đất cho các con, ông Xuân đã nhiều lần đề nghị cơ quan chính quyền giải quyết giúp đỡ. Nhưng bao giờ ông cũng chỉ nhận được câu trả lời “để xem xét”. Được biết qua kiến nghị của ông Xuân, đại biểu HĐND huyện Tân Châu cũng đã nhiều lần chất vấn Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và được Phòng trả lời bằng văn bản: “…đề nghị UBND xã Tân Hội lập thủ tục thu hồi giảm diện tích phần đất này (diện tích 1.062m2 ông Xuân đã sang nhượng cho bà Thanh) trong giấy chứng nhận của ông Xuân. Qua kiểm tra hồ sơ địa chính đang quản lý, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tân Châu đề nghị UBND xã Tân Hội lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất giữa ông Xuân và bà Thanh theo đúng quy định của pháp luật, sau đó bà Thanh tiếp tục thực hiện chuyển quyền cho bà Thuỳ”. Ngành chức năng đưa ra hướng giải quyết như thế rõ ràng là rất phù hợp và đúng pháp luật, nhưng không hiểu sao mọi việc cứ “vũ như cẩn”.
Khi tìm hiểu sự việc này, chúng tôi được một cán bộ Phòng Tài nguyên -Môi trường huyện Tân Châu cho biết: Sự việc về đất đai giữa ông Xuân và bà Thanh không có gì khó khăn phức tạp, giải quyết dễ dàng nhanh chóng, không hiểu tại sao xã cứ để kéo dài khiến ông già phải đi lại nhiều lần khổ sở như thế?”.
Rõ ràng hậu quả của việc làm thiếu trách nhiệm của chính quyền lúc trước để lại, thật ra không có gì quá phức tạp, đến nỗi người dân vẫn bị “hành” phải chạy ngược chạy xuôi một cách khốn khổ suốt nhiều năm qua.
TỤNG ĐÌNH