Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hầu hết các chiến sĩ tham gia chương trình “Trải nghiệm quân ngũ” đều ở lứa tuổi từ 14 - 17.

Hầu hết các chiến sĩ tham gia chương trình “Trải nghiệm quân ngũ” năm 2011 do Huyện đoàn Hoà Thành phối hợp với Sư đoàn Bộ binh 5 (Quân khu 7) tổ chức vào ngày 27.7 đều ở lứa tuổi từ 14 - 17. Tất cả còn bỡ ngỡ với môi trường rèn luyện mới.
Trong số 56 chiến sĩ “nhí” ấy có 30 bạn là nữ. Buổi sáng lễ xuất quân, các chiến sĩ ta đã được gia đình và bạn bè đến đưa tiễn đàng hoàng, mặc dù thời gian “vào quân ngũ” của họ chỉ 1 ngày.
Sau lễ xuất quân tại Huyện đoàn Hoà Thành, đoàn xe trực chỉ đến Sư đoàn Bộ binh 5 (Châu Thành). Tại đây, thủ tục nhập ngũ- nhận quân cũng khẩn trương diễn ra. Các bạn nhỏ được chia làm 5 tiểu đội. Các trò láu lỉnh, nghịch ngợm của tuổi teen nhanh chóng bị các chú bộ đội nhắc nhở vì đang trong môi trường mà kỷ luật luôn đặt lên hàng đầu. Tại Trung đoàn 4, các chiến sĩ ta hăng hái luyện tập bài tập gấp mùng, mền tưởng chừng đã quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày nhưng hoá ra lại rất khó. Ở lần đầu, tất cả các chiến sĩ mới đều “cầu cứu” sự trợ giúp để hoàn thành đạt yêu cầu và đúng thời gian, vậy mà nhiều bạn vẫn cứ loay hoay mãi không xong. Có bạn thú nhận: “Ở nhà sáng dậy là đi học luôn, còn chuyện xếp mền mùng là do mẹ làm”. Chuyện ăn uống theo kiểu lính cũng khá lạ với các bạn còn tuổi học trò: mỗi người chuẩn bị sẵn một chén, một đôi đũa, ăn xong phải tự rửa và cất vào ba lô. Mọi sinh hoạt đều có giờ giấc, đúng y nếp sống quân đội thực thụ!
![]() |
Tham gia tháo lắp ráp súng AK |
Khó nhất là các bài học huấn luyện tân binh. Học viên được tham gia học tập điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, tháo lắp ráp súng AK, 7 tư thế vận động trên chiến trường, kỹ thuật mắc tăng, võng dã ngoại, kỹ thuật sơ cấp cứu, vận chuyển thương binh… Đinh Hoàng Đỗ Trọng- được các bạn phong là “chiến sĩ khoẻ nhất” chia sẻ: “Học trên thao trường tuy vất vả nhưng bạn nào cũng thấy vui, vì được trải nghiệm cảm giác làm chiến sĩ thực thụ”.
Chương trình “Trải nghiệm quân ngũ” nhằm giúp các bạn thanh thiếu niên có dịp làm quen với môi trường học tập, rèn luyện mới, qua đó tập tính tự lập, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng. Anh Võ Quốc Khánh, Phó Bí thư Huyện đoàn Hoà Thành cho biết: “Tham gia khoá học này, các chiến sĩ nhỏ sẽ được huấn luyện các nội dung như giáo dục truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng vượt qua những khó khăn thử thách”.
Một ngày làm chiến sĩ rồi cũng chóng qua đi. Những gì các “chiến sĩ nhí” trải nghiệm trong quân đội sẽ là bài học quý về tính kỷ luật, ý thức tự giác cho bản thân. Chiến sĩ Nguyễn Lý Thuỳ Duyên, tiểu đội 3 của chương trình bày tỏ: “Em tự nguyện tham gia chương trình vì thấy đây là cơ hội học tập kinh nghiệm sống quý báu, làm hành trang cho tương lai…”.
Chương trình khép lại chỉ sau một ngày ngắn ngủi song nó đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Đó là cảm nhận của hầu hết các “tân binh nhí” khi chia tay môi trường quân đội để hướng đến năm học mới sắp bắt đầu.
TRẦN PHONG