Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Núi Bà đang vào mùa săn mây đẹp nhất trong năm. Đặc biệt, khi những cơn mưa bắt đầu ghé qua, đỉnh núi như được phủ thêm một lớp áo bồng bềnh, huyền ảo.

Với độ cao 986m, núi Bà Đen- nóc nhà Nam Bộ, là một trong số ít nơi tại miền Nam có hiện tượng mây lững lờ trôi ở độ cao vừa tầm mắt, tạo nên khung cảnh thơ mộng không kém gì những điểm săn mây nổi tiếng khác trong và ngoài nước. Điều đó khiến trải nghiệm ở núi Bà thêm phần đặc biệt, như đứng giữa mây trời hoà mình vào thiên nhiên và bầu không khí tâm linh.
Núi Bà đang vào mùa săn mây đẹp nhất trong năm. Đặc biệt, khi những cơn mưa bắt đầu ghé qua, đỉnh núi như được phủ thêm một lớp áo bồng bềnh, huyền ảo. Mỗi buổi sớm, từng lớp mây trắng lững lờ quanh đỉnh, len lỏi qua những vách đá, tạo nên khung cảnh như mơ giữa đời thực.
Nếu trước đây, du khách tìm đến núi Bà chủ yếu để chiêm bái và trải nghiệm hệ thống cáp treo dài hơn 4.000m, thì hiện nay, nhiều người lựa chọn dậy thật sớm lên đỉnh núi để đón bình minh trong biển mây. Một trải nghiệm mới đang hình thành, góp phần làm giàu thêm sắc thái cho du lịch Tây Ninh. Thời điểm lý tưởng để săn mây trên núi Bà thường rơi vào rạng sáng, khi mặt trời vừa ló dạng và mây chưa kịp tan.
Những người săn mây kháo nhau một kinh nghiệm, nếu đêm trước có mưa, hôm sau tỷ lệ săn mây thành công sẽ cao hơn. Mây ở núi Bà không dày cuồn cuộn như ở các vùng núi cao phía Bắc mà lại mang vẻ đẹp mỏng nhẹ, thanh thoát.
Sau một đêm mưa nhẹ hoặc khi không khí ẩm, mây thường xuất hiện dày đặc, có khi cuộn tròn như chiếc nón úp lên đỉnh. Hiện tượng mây thấu kính, hay còn gọi là “nón mây” hay “đĩa bay” nhờ tạo thành một vành mây đều gần như bao quanh chóp núi, không ít lần đã xuất hiện tại núi Bà.
Anh Nguyễn Thanh Phúc cho biết, là người địa phương nhưng anh chỉ mới có dịp săn mây trên núi Bà vào đầu mùa mưa năm nay.
“Tôi đi cáp treo lên đỉnh lúc sáng sớm, vừa kịp lúc mây đang bao phủ toàn bộ. Dù quen thuộc với núi từ nhỏ, nhưng khi đứng giữa biển mây như thế, tôi lại có cảm giác rất mới, như bắt gặp một góc của quê mình ở một phiên bản khác lạ hơn”, anh Phúc chia sẻ.
Hình ảnh núi Bà với một quầng mây trắng tinh, trên nền trời xanh thẫm, dưới chân là một vùng đồng bằng tạo nên hình ảnh vừa hùng vĩ, vừa nên thơ, khiến nhiều người không khỏi ngẩn ngơ. Đứng từ trên đỉnh, phóng tầm mắt ra xa, du khách còn được chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoạn mục, một biển mây trải rộng như lụa. Ở một góc, những cabin cáp treo xuyên qua tầng mây trắng, tạo nên một khoảnh khắc kỳ lạ và khó quên.
“Nhắc đến săn mây, người ta thường nghĩ đến những vùng cao nguyên như Đà Lạt, Sa Pa hay Tà Xùa, những nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm và độ cao hàng ngàn mét so với mực nước biển. Thì ngay ở Tây Ninh, một tỉnh vốn chủ yếu là đồng bằng và nắng nóng, việc có thể chạm vào mây thật sự là trải nghiệm hiếm có”, chị Trần Thị Thu Vân- du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh bày tỏ.
Chuyến đi săn mây cuối tuần vừa qua tại núi Bà đã để lại trong chị nhiều ấn tượng khó quên. Chị cho biết từng săn mây ở nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ Tây Ninh lại có khung cảnh ảo diệu như vậy.
“Thức dậy từ 3 giờ sáng, chạy xe đến chân núi, rồi đi cáp treo lên đỉnh, chỉ mất vài tiếng là đã có thể đứng giữa mây trời. Tôi nghĩ núi Bà có tiềm năng trở thành một điểm săn mây đặc trưng của miền Nam, nhất là với những người không có nhiều thời gian đi xa”, chị Vân nói.
Trên mạng xã hội, những từ khoá như “biển mây núi Bà”, “săn mây Tây Ninh” đi kèm với những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc săn mây ấn tượng của nhiều du khách thu hút nhiều sự quan tâm.
Không còn là điểm đến chỉ gắn với hành hương hay dịp lễ, núi Bà Đen trong mùa mây đang khoác lên mình một sức hút mới, nơi du khách tìm đến để chạm vào vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên. Nhiều bạn trẻ chọn leo bộ xuyên đêm để kịp đón bình minh và săn mây từ đỉnh, cũng có người chọn đi cáp treo từ sáng sớm để tranh thủ ngắm khung cảnh hiếm có này.
Sau khoảnh khắc bồng bềnh giữa biển mây, du khách có thể nán lại đỉnh núi để tiếp tục tận hưởng những hoạt động cuối tuần. Vào ngày thứ bảy, “chợ lá” đặc trưng của Tây Ninh còn được tái hiện trên đỉnh núi, mang đến không gian văn hoá dân dã với các gian hàng ẩm thực quê độc đáo. Không xa đó, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72m sừng sững giữa tầng mây là nơi nhiều người dừng chân chiêm bái.
Không cần quảng bá rầm rộ, chính mạng xã hội và cảm xúc thật của người đi trước đang tạo ra làn sóng lan toả, khiến mùa săn mây trở thành một lý do mới để người ta quay lại với núi Bà.
Hoà Khang