BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nặng lòng với nỗi đau da cam 

Cập nhật ngày: 12/03/2024 - 08:06

BTNO - Nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1954, ngụ ấp Hiệp Phước, xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành) tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, đặc biệt là hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Phượng luôn sống chân thành, thấu hiểu nỗi đau, sự mất mát của nạn nhân da cam.

Bà Phượng kể, năm 2010, vợ chồng chia tay, một mình bà nuôi 3 đứa con nhỏ, cuộc sống trải qua nhiều khó khăn, vừa chăm con vừa làm rẫy để trang trải chi tiêu trong gia đình. Bà vất vả làm lụng, từng bước cải thiện kinh tế gia đình, nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định. Nhờ đó, công việc làm nông cũng dần ổn định, bà chuyển từ trồng cao su sang trồng mì, mỗi năm thu nhập từ 40 - 45 triệu đồng sau khi trừ các chi phí.

Từng trải qua nhiều khó khăn, bà Phượng luôn cảm thông cho những số phận kém may mắn nên thường giúp đỡ họ. Bà Phượng nói: “Một lần, tôi đến thăm một chàng trai khoảng 40 tuổi, mồ côi cha, sống cùng mẹ già. Cậu ấy bị chậm phát triển do ảnh hưởng chất độc da cam/Dioxin. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh trong tâm trí, sau đó, tôi quyết định đồng hành cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Hoà Thạnh để san sẻ phần nào những khó khăn, mất mát của nạn nhân da cam trên địa bàn”.

Cùng đồng hành với Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã từ năm 2017, mỗi năm, bà Phượng trích từ nguồn thu nhập của gia đình và con cháu trong nhà đóng góp để hỗ trợ các nạn nhân da cam từ 45 - 50 phần quà, mỗi phần 350.000 – 500.000 đồng, chủ yếu là gạo và nhu yếu phẩm, trường hợp khó khăn thì hỗ trợ thêm tiền mặt.

Mẹ của nạn nhân da cam T.H (ngụ ấp Cây Ổi, xã Hoà Thạnh) xúc động nói: “Chồng mất sớm, tôi lại già yếu, mỗi ngày nhìn thấy con trai không nói không cười, thẫn thờ ngồi trước nhà, bản thân vô cùng đau lòng, khóc cạn nước mắt. May mắn được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã và bà Nguyễn Thị Phượng thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, tôi nhận được những tình cảm ấm áp, cũng vơi bớt buồn đau, có thêm niềm tin, động lực để cố gắng trong cuộc sống”.

Bà Phạm Thị Nhị- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Hoà Thạnh cho biết, mỗi lần cùng Hội đi thăm và tặng quà cho các nạn nhân, bà Phượng luôn trăn trở tìm giải pháp để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Bà thường xuyên nắm bắt thông tin, tìm hiểu các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, từ đó có kế hoạch hỗ trợ để xoa dịu phần nào nỗi đau da cam cho các nạn nhân ở địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Tường- Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Châu Thành, bà Phượng luôn sống chân thành, yêu thương mọi người, thấu hiểu nỗi đau, sự mất mát của các nạn nhân da cam. Những việc làm của bà hoàn toàn xuất phát từ trái tim, được cấp uỷ, chính quyền và người dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Phượng được Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Châu Thành tổ chức phát động năm 2023.

Phương Thảo - Hà Quang